1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện buồn của bạn GSDT, bạn đã sai lầm ở điểm nào nhỉ? Theo mình nghĩ thời gian tìm hiểu dài hay ngắn không quan trọng. Rất nhiều người từ lúc quen nhau đến lúc cưới chỉ có vài tháng nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Với lại anh ta khéo như vậy thì nếu bạn mà ở Hà nội tìm hiểu anh ta thêm một năm nữa bạn cũng chưa chắc phát hiện ra con người thật của anh ta. Giá như bạn chịu khó đi xa, về nhà anh ta nhiều hơn, chịu khó tìm hiểu anh ta qua những người hàng xóm, những người bạn học của anh ta (những người hiểu rõ bản chất của anh ta nhất), chịu khó tìm hiểu cách đối xử của anh ta với bố mẹ, em út, có lẽ bạn đã tránh được sai lầm này.
    Chúc bạn có nghị lực để vượt qua khó khăn trong những ngày tháng sắp tới. Hãy giữ sức khoẻ và cẩn thận đừng mắc bẫy anh ta thêm nữa.
  2. hanoi2010

    hanoi2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bạn GSDT đã quá vội vã trong tình yêu chứ chưa cần nói tới hôn nhân. Thường thì mức lương, sự đánh giá của đồng nghiệp và địa vị xã hội phản ánh tương đối trung thực về một con người (nếu họ đi làm). Nhắm mắt đưa chân thì hậu quả không lường trước là khó tránh khỏi. Mở to mắt và chấp nhận thực tế, rút ra bài học, để bước tiếp, và chọn con đường đi đúng là việc bạn nên làm. Bạn nên tìm một chuyên gia tâm lý để nói chuyện, hơn là đẽo cầy giữa đường. Đem cuộc đời riêng của mình cho mọi người mổ sẻ cũng hay, nhưng cũng có thể để lại di chứng không hay. Dũng cảm đứng lên, dùng cái đầu và kiến thức mình có, tìm kiếm có chọn lọc lời khuyên của những người hiểu biết thương yêu mình, là một sự lựa chọn hợp lý.
    Dẫu sao thằng đàn ông bạn nói tới không có đặc điểm của một thằng đàn ông theo đúng nghĩa: đó là dám làm dám chịu, không có liêm sỉ; ngoài ra cũng là thằng bất tài, vụ lợi. Một ngày ân tình cũng là tình cảm, sống như vậy thì bạc bẽo quá. Cũng lấy làm lạ, tại sao lại tồn tại những thằng như vậy, và những người có vị trí xã hội như bạn và gia đình bạn lại không nhận ra bản chất của con người đó, nếu như những thông tin bạn nói là chân thực.
  3. Minhhoi

    Minhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tự hỏi ... bạn bao nhiêu tuổi nhỉ?
    Đọc bài của bạn, và những bài reply, tôi thấy mọi người thương cảm bạn... nhưng với tôi , quả thực tôi thấy bạn " ngu muội quá"... xin lỗi vì đã nói thẳng như vậy.
    Bạn cứ để cho mình bị lừa hết lần này đến lần khác... bao nhiêu lần bạn " tức điên lên", bao nhiêu lần bạn "uất ko thể chịu được".. ấy thế mà vẫn tiếp tục ở cạnh cái thằng điên ấy.
    Tôi ko biết nói thế này có đụng chạm không, nhưng tôi thấy những thằng vô học, quê mùa như thằng điên đã ở cạnh bạn cư xử được như vậy cũng là khéo lắm rồi. Ở cạnh 1 người thông minh, khéo léo như bạn, cũng phải học hỏi được cái gì đó chứ.. đúng không? Nó lừa được người như bạn, cậu mợ bạn thì chứng tỏ nó fải là thằng tương đối khá.... có điều... quá điên. Một người điên thì fải được đối xử theo tính cách của người điên và fải cho vào trại điên mới đúng... ai lại để đi lông nhông trên đường thế bao giờ.
    Bà dì tôi, ràng buộc 2 đứa con kia thế mà chồng lên cơn ... cũng còn sẵn sàng viết đơn li dị ngay sau lần thứ 2 xảy ra chuyện... còn bạn, chẳng ràng buộc gì... thế mà cứ fải chịu cái cảnh tiền mất, tật mang, mọi sự lằng nhằng..... xin lỗi thêm 1 lần nữa khi nói thế này... Mẹ kiếp, sao trên đời lại có người u mê đến thế là cùng........
    Thôi thì bây giờ cũng chỉ còn chờ cái trát của toà gọi đến .... kí cái giấy, công bố cái tin - thế là xong. Nhẹ nhàng, đơn giản thôi nhưng mà tôi dám chắc bạn sẽ ám ảnh nhiều sau này.
    Chẳng ai cứu bạn ngoài chính bạn cả đâu... đừng mong chờ ở sự giúp đỡ của người khác quá nhiều... Tự giải thoát cho mình ấy....
    Một lần nữa xin lỗi vì đã nói với bạn như vậy... tôi có thể sửa lại, nhưng tôi nghĩ cứ để thế này cho chân thật....
  4. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
  5. bichxu

    bichxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    GSDT ơi, đọc xong topic này mà mình thương bạn quá, xin bạn cố gắng vượt qua lúc gian nan nhất trong cuộc đời này nhé. Xét cho cùng bạn chẳng có gì đáng trách cả, ai trong chúng ta chẳng có lúc yêu chân thành, mà đã yêu rồi thì tin tưởng lắm, tính gì đến thời gian và mọi điều khác nữa chứ. Biết là bạn đau lòng hơn ai cả vì thấy lòng tin của mình đã đạt nhầm chỗ, tình yêu của minh đã cho lầm người. Nhưng thôi, hy vọng rằng thời gian sẽ xoá đi tất cả những chuyện đó, hãy học cách biết quên bạn ạ, cho dù nó rất khó. Hãy yêu lấy cuộc đời thì cuộc đời sẽ yêu bạn mà thôi, ai chẳng có lúc gặp 1 điều không may, 1 nỗi buồn, 1 sự khó khăn trong đời. Hãy sống để thực sự là cuộc đời có ích
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hì, ngồi đọc một mạch 10 trang xong mà vẫn thấy ngẩn ngơ... Trái đất này quả là rộng lớn, và trong cuộc sống đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra... Chuyện của GSDT cứ như là trong một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim ấy... thế mà nó lại có thực...
    Tôi cũng chả biết nói thêm điều gì, khi mà tất cả những điều cần nói thì mọi người cũng đã nói hết rồi. Thôi thì mong bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!!!!!!!!!
    Thực ra tôi nghĩ là nó cũng sắp qua rồi đấy, khi bạn đã hiểu ra mọi chuyện và đã quyết định dứt khoát chia tay...
    Chúc bạn có một tương lai hạnh phúc....
    Àh mà khi nào tìm lại được niềm vui trong cuộc sống thì bạn nhớ quay lại đây kể cho mọi người với nhé... Tôi tin chắc rằng mọi người cũng sẽ rất mừng đấy....
    P/S: Thế mới thấy các cụ ngày xưa đúng đắn thế nào trong việc khi lập gia đình phải chọn người "môn đăng hộ đối".
    Khi hai người không có một nền tảng văn hoá và kinh tế tương đương nhau, chắc chắn sẽ vênh nhau, không lúc này thì lúc khác....
    Về gã chồng của GSDT, có lẽ chính sự khó khăn của gia đình là một phần chính khiến anh ta trở nên tự ti và rồi trở nên đốn mạt như vậy. Ở một hoàn cảnh nào đó anh ta cũng đáng thương... Tất nhiên việc hành động và xử sự của anh ta thì đúng là ko tài nào chấp nhận nổi... (Nói thực là khi đọc bài của GSDT tôi chỉ muốn đến đạp thẳng vào mặt thằng khốn ấy 1 cái thôi )
    Đáng thương hơn nữa là các chàng trai Thái Bình tự dưng bị rất nhiều người ở đây lên án . Mà tớ thấy họ có tội gì đâu chứ... đúng là con sâu làm rầu nồi canh....

    Hi hi, thôi, viết dài viết dai rồi thành viết dại... stop vậy... rất mong lần sau ghé qua topic này sẽ được thấy những thông tin mới vui vẻ hơn, yêu đời hơn từ Ghét Sự Dối Trá.... Chúc bạn sớm tìm lại niềm tin, hạnh phúc và tình yêu nhé...
    [​IMG]
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ghetsudoitra ơi, chj đã làm em xác quyết thêm 2 quan điểm của mình
    Thứ nhất, không bao giờ lấy dân tỉnh. Người thành phố với người tỉnh muôn đời không phù hợp được
    Thứ hai là cưới thì cưới đấy thôi không nên đăng kí kết hôn vội. Lỡ có sự cố gì, dứt bỏ cho dễ dàng, ít nhất là về mặt pháp lý. dính dáng đến pháp luật là mệt mỏi lắm.
    Thứ ba là đừng bao giờ lấy ai lương thấp hơn mình.
    Cảm ơn chị ghetsudoitra.
    Chúc chị có niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi chuyện
  8. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này là đứa dở hơi. cái gì mà người dân tỉnh với dân quê không hợp cao giá nhỉ. lại còn không bao giờ lấy ai lương thấp hơn mình có nghĩa là dân que phải co lương cao hơn co bạn moi chịu lấy à. Thưc dụng quá. À mà cô có muốn lấy nhưng ko đang kí kết hôn không toi lúc nào cũng sẵng sàng
    khanh
  9. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có nhớ câu "ghét của nào trời trao của nấy" không?
    =====================
    Yêu một người chóng chán...
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Người tỉnh họ thế đấy mà. Cứ rhử một lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà.
    Trong một xã họi hiện đại, lương là minh chứng rõ ràng và xác thực nhất thể hiện năng lực của mỗi cá nhân.
    Cái anh Thái Bình của chị ghetsudoitra đi làm đến 5 hay 6 năm gì đấy mà thu nhập cũng chỉ co 1,3 triệu /tháng, tiền tích cóp cũng chỉ có 2,7 triệu. Nó chứng tỏ anh ta chẳng có năng lực gì. Như em mà gặp cái anh chàng đấy, em loại ngay từ vòng đầu.
    Nói chung là em thấy chị dại, mà dại thì phải chịu thôi.
    Em ghét nhất loại đàn ông bất tài vô dụng. Còn tất nhiên họ "vô dụng" với em nhưng lại "hữu dụng"với người khác. Mỗi người đều nên định giá mình chính xác và điịnh giá người khác để đừng mắc sai lầm.
    Em thực dụng đấy !!! Thực dụng đến tàn nhẫn !!!!! Nhưng thực dụng mà tốt cho bản thân mình thì vẫn hơn, còn hơn là "không thực dụng" để cho thằng khác nó dẫm đạp lên bản thân mình

Chia sẻ trang này