1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Liệu có quá không đấy! Những con người Thành phố
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  2. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    bạn gét nên cẩn thận, với những thằng Điên như kiểu chồng bạn , nó sẽ không để bạn yên đâu, nó sẽ không chịu tay trắng đâu, ít nhất là nó cũng sẽ làm cho bạn lao đao đấy.
    Li hôn không phải là đơn giản, nó đòi hỏi bạn phải vững vàng, chuận bị tâm lí chu đáo , có các bằng chứng thuyết phục vì nếu thằng điên ấy dở trò ở toà án, bạn cũng không được yên thân đâu . Li hôn cũng sẽ được nhưng bạn lại mất thời gian và rất nhiều công sức đấy.
    Tiên trách kỉ hậu trách nhân, bạn ạ , dù sao bạn với anh ta kô còn tình nghĩa nữa nhưng 1 ngay vợ chồng cũng là cái Tình rồi, bạn nên sống chu đáo để ko ai trách được mình, hãy vẫn thăm hỏi BỐ Mẹ anh ta, dù 1 năm vài lần , dù qua ĐT , đặc biệt là người Bác của anh ta nữa . Như vậy mới chứng tỏ sự chững chạc và người lớn của bạn.
    Có một câu cực đơn giản mà mình thích nhất , một người bạn thân đã nói với mình :
    Hãy sống như con Lật Đật , mỗi lần ẩn nó ngã, nó lại tự mình đứng dậy, dù có chao đảo nhưng luôn hướng về sự cân bằng.
    Minh nói gì cũng mộc mạc thế thôi nhưng cái tình là chính, chúc bạn mạnh mẽ .


    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi
     
  3. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi có lẽ em cũng hơi "thực dụng" thật nhưng chỉ nên thực tế chứ "thực dụng" đến lạnh lùng như thế là không phải đâu. Đàn ông như thằng chồng của ghetsudoitra chỉ là số ít trong xã hội này thôi chứ chị gặp đầy người là người ngoại tỉnh nhưng có ý chí vươn lên gấp vạn "các cậu ấm cô chiêu" ở Hà nội này. Còn chuyện em bảo là "cưới không cần đăng ký vội" thì "ô la la" hợp quá với các chàng không thích sống ràng buộc rồi. Nghĩ lại vẫn còn kịp đó em gái ạ.
    Còn bạn ghetsudoitra à, tôi thì nghĩ rằng chắc bạn cũng xấp xỉ tuổi tôi nhưng có lẽ đã mù quáng quá mà gật đầu lấy anh ta quá vội cũng như mang thai trước khi cưới. Nói thật nhé trong chuyện này anh ta có tội 7 phần thì bạn và họ hàng của bạn cũng có lỗi đến 3. Mọi người ở đây ai cũng an ủi bạn, đó là quá đủ rồi. Xin lỗi bạn nếu tôi nói thẳng "NGU THÌ CHẾT CHỨ BỆNH TẬT GÌ", giờ hãy khép chặt quá khứ mà làm lại từ đầu, mình còn trẻ còn khoẻ, lại có công ăn việc làm ổn định, còn nhiều cơ hội cho bạn. Chúc bạn mọi điều hạnh phúc và sớm vượt qua nỗi đau.

    DODOMUMMIM
  4. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ban la mot nguoi con gai rat co nghi luc,toi thay that su kham phuc ban mac dau nhieu khi ban xu ly qua vi tha ,chinh vi dieu do lam cho ban dau kho den tan bay gio.GSDT chi mong muon cho moi nguoi nin vao cuoc song hien thuc hon khi rut ra tu ban than ban ay,chung ta khong the xi va co ay vi nhung gi co ay da lam,chung quy co ay cung chi la mot nguoi phu nu ma thoi,ban chat cua nguoi phu nua Viet nam la vi tha va nhan hau,vay tai sao chung ta cu trach cu su nhan hau cua co ay mai the.Gio day co ay da biet minh sai nhung tam su tren dien dan nay chu yeu de giai toa bot noi buon,chung ta ,nhung nguoi ban co vo tam qua khong khi noi nhung cau an ui voi co ay mot cach qua nang ne trong khi to ra la rat hieu hoan canh cua co ay.Toi khong muon phan doi ai ca trong dien dan nay,day la tam su rieng cua toi con cac ban cam thay toi noi dieu do dung hay khong?thi chung ta hay tu nhan xet luong tam cua chung ta.Hay giup do co ay,cac ban nhe.
    <P><STRONG>[navy]<EM><FONT face=Tahoma>Tình cờ hai đứa chung đôi
    Tình cờ cách biệt bồi hồi tháng năm
    Tim yêu giờ chỉ âm thầm
    Hát câu ai oán, thăng trầm cuộc vui
    Người ơi, hỏi có ngậm ngùi
    Hay vui chân bước, chôn vùi ngày xưa?
    </FONT></EM></FONT></FONT></STRONG></P>
    Được haychotoitinhyeu sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 30/03/2004
  5. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra với mình,mình cảm thấy thật thoải mái khi anh ta không còn ở bên mình nữa.Nhưng trong thời gian tới mình cũng đã chuẩn bị tinh thần khi toà gọi rồi.
    Mình chỉ mong sao thoát được con người ấy càng sớm càng tốt cho mình.May sao mình còn có rất nhiều việc phải làm và có rất nhiều bạn tốt trong cuộc sống cùng những người bạn ảo trên diễn đàn luôn ở bên mình trong những lúc mình cần lời khuyên thực sự từ trái tim và tâm hồn trong sáng của các bạn.Cám ơn các bạn nhiều lắm.
    <STRONG><FONT color=navy size=5>Oh let me share with you !
    * The higher we climb , the bigger we fall</FONT></STRONG>
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 30/03/2004
  6. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em that la nguoi co nghi luc,anh va nhung nguoi ban tren dien dan nay chi mong rang em se luon co mot nghi luc nhu vay trong cuco song hang ngay,vi cuoc doi con lam chong gai lam em a.Nhung em hay tin rang,nhung nguoi tot luon o ben ta neu nhu minh that su song tot voi moi nguoi,luat nhan qua ca thoi ma,chuc em hanh phuc ,du muon con hon khong,em gai nhe.
    Tình cờ hai đứa chung đôi Tình cờ cách biệt bồi hồi tháng năm Tim yêu giờ chỉ âm thầm Hát câu ai oán, thăng trầm cuộc vui Người ơi, hỏi có ngậm ngùi Hay vui chân bước, chôn vùi ngày xưa?
  7. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá, và cả mệt mỏi nữa nên hôm nay mới vào đây đọc tiếp câu chuyện của GSDT. Nói chung la ai cũng có lý cả. Tuy nhiên đừng xỉ vả GSDT nữa vì cô ấy đã nhận ra cái sai của mình là quá u mê mù quáng. Thế vụ cái ổ đĩa CD chứa dữ liệu trị giá bạc tỷ của cái thằng dở người ấy thế nào rồi? ĐÚng là chưa thấy loại người nào như cái thằng đã từng làm chồng của GSDT, nó vừa không vừa dở. Thế mới chết.
    Thế còn chúng ta vào đây là để động viên GSDT vượt qua thời gian khó khăn này nên đừng đôi co gì về chuyện "NHÀ QUÊ" với "THÀNH PHỐ", "LƯƠNG NHIỀU" với "LƯƠNG ÍT" nữa. Chuyện này là vấn đề của xã hội rồi, bàn mãi cũng thế. Phân hoá giai cấp thì ở đâu chả có. Tìm người tử tế, yêu thương mình chân thật là được rồi. Mà chính ra tìm được những người như thế là hơi bị khó bây giờ đấy.
  8. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn GSDT,
    Hôm qua có một người bạn gởi cho mình cái link này, mặc dù người ấy không phải là member của ttvn, chứng tỏ chuyện của bạn lại làm cho ttvn nóng lên. Và mọi người bình luận một câu đơn giản thế này "không ngờ ngày nay còn có người xem chuyện lập gia đình là đơn giản như thế".
    Người chồng của bạn thì bạn đã hiểu bản chất, nên cũng chẳng có gì phải đau buồn, xem như vấp ngã một lần, rồi đứng lên đi tiếp. Bạn và anh ấy mới cưới nhau nên không có nhiều chuyện ràng buộc cũng là một điều may mắn. Tốt nhất là bạn nên tránh những chuyện đụng chạm với anh ấy, cũng không cần phải thanh minh thanh nga gì với những người quen của anh ấy. Dù bạn có ghét anh ấy đến đâu cũng thế, nếu bạn càng đụng chạm nhiều thì càng thiệt thòi. Có lẽ sau này bạn cũng sẵn sàng tâm lý để nghe anh ta đặt điều nói xấu bạn.
    Nhưng mà chuyện gì cũng có nguyên nhân mới dẫn đến hậu quả, bạn cũng nên dành chút thời gian để suy nghĩ về những điều đúng sai của mình. Ngoài những chuyện dại dột mà các bạn khác đã nhận xét như là vội vàng yêu, có thai, rồi đám cưới, mình còn thấy bạn có thêm một số điểm không đúng nữa. Bạn có vẻ chỉ đánh giá một người qua bề ngoài cũng như hơi tự kiêu ngạo về bản thân. Những từ bạn nói như "người HN gốc", cậu bạn là người có chức, bác họ anh ấy có chân trong quốc hội,...mình chẳng thấy toát lên chút giá trị nào, mà lại làm cho người nghe có cảm giác bạn coi trọng những giá trị phù phiếm. Nếu bạn đã là người có học thức, thì chỉ cần thêm một chút cái tâm, là bạn đã có thể tìm ra được những người tốt và chân thật ở đời. Mong bạn sẽ sớm nhận ra điều đó. Thương chúc bạn sẽ vượt qua những rắc rối và tìm thấy niềm vui mới.
    Vài lời với các bạn vì topic này mà đánh giá người Thái Bình không tốt. Người vùng nào cũng có người tốt, người xấu. Ngày xưa ông bà mình cũng không thích gả cưới cho những người ở xa, vì khác biệt về lối sống, văn hoá, dẫn đến những khó khăn trong ứng xử. Có thể người ở vùng này làm điều đó được, nhưng trong mắt những người xứ khác việc đó lại khó coi. Bây giờ giao thông thuận lợi, người dân cả nước có thể đi lại, sinh sống, học tập, làm việc ở mọi nơi. Rồi kết bạn, yêu thương nhau là chuyện đương nhiên. Mỗi người phải tự nhận ra những điểm hạn chế, chưa văn minh của nơi mình sống để sửa đổi, cũng như sẵn sàng tiếp nhận những nét văn hoá lạ từ những nơi khác. Không nên có tư tưởng cục bộ địa phương.
    Bạn sgh, những lời bạn nói chắc chắn sẽ làm nhiều người phật lòng, không chỉ là dân tỉnh mà còn cả dân TP. Nhưng có lẽ bạn còn nhỏ tuổi và không hiểu biết nhiều. Nếu ai cũng như bạn, chắc những người VN sẽ không dám bước chân ra khỏi cái xứ sở đói nghèo, lạc hậu để đến những đất nước văn minh sinh sống, học tập, để tránh phải gặp những người có thái độ ấu trĩ như thế này. Tuy nhiên người ta có nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", bạn sẽ dễ dàng tìm được người theo đúng những tiêu chuẩn của bạn, và bạn sẽ hạnh phúc theo tiêu chuẩn của bạn.
  9. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì GSDT cũng có thể đưa ra một quyết định cho chính bản thân mình,xin chúc mừng,hy vọng chuyện đã qua đó là một lần,giúp cho GSDT sẽ đứng vững hơn trong cuộc đời.
    MỘT LẦN VẤP NGÃ LÀ MỘT LẦN ĐAU,CHỈ CÓ VẤP MÌN LÀ HÊT ĐAU.
    thangco
  10. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em này nhỏ tuổi mà có nhiều ý kiến hay quá nhỉ.
    Tiền tích cóp được có thể anh ta gửi tiết kiệm đâu đó phòng khi vợ đuổi ra khỏi nhà còn có cái ăn chứ, một thân một mình nơi Hà Nội phù hoa cứ phải lo xa chứ. Thủ kho mà lương 1,3 triệu là thuộc loại có chút tài đấy. Không thể nói anh ta là đồ vô dụng, bằng chứng là anh ta có khả năng làm cho cô người yêu bụng to lên mà.
    Đúng là đàn ông "hữu dụng" với em có khi lại là đồ "vô dụng" với người khác cũng dễ hiểu thôi. Em muốn biết anh chồng tương lai của em có "hữu dụng" hay không chỉ có cách kiểm tra xem anh ta có khả năng làm bố hay không trưóc khi cưới, thế thôi.
    Em thực dụng chắc chắn sẽ gặp người chồng thực dụng gấp nhiều lần, thật là xứng đôi vừa lứa. Thế em đã có nguời yêu chưa, yêu nhanh kẻo ế đấy.
    =====================
    Yêu một người chóng chán...

Chia sẻ trang này