1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại đoạn này càng thấy rõ ràng là bạn bị lừa, mà có thể có sự góp phần tích cực của gia đình anh ta nữa. Mình biết có nhiều gia đình con trai hư hỏng bèn tìm cách cưới vợ cho nó để tống đi, để cô vợ phải chịu đựng thay vì người trong gia đình cho khoẻ.
  2. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì chuyện GSDT yêu và cưới nhanh không có gì kỳ lạ mấy và cũng chẳng thể trách bạn nhiều được. Bạn bè mình đã có không ít người từ lúc quen đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn mấy tháng, chỉ đơn giản vì sang năm sau sẽ không được tuổi, sang năm sau nữa mất thêm hai năm và tuổi cũng đã lớn. Con gái làm lương cao lại luôn manh nha một nỗi sợ mơ hồ, khi tuổi cao và thu nhập cao lại càng khó kiếm bạn trai, tốt hơn hết hãy chọn người nào đó hiền lành và thật thà, thương yêu mình thật sự khi có thể. Và rốt cuộc, việc bạn dễ dàng gật đầu sau một thời gian tìm hiểu ngắn là hoàn toàn dễ hiểu.
    Người bạn đã lấy làm chồng hẳn có một vài điều bất bình thường về tâm lý. Mình chắc trong quá khứ anh ta đã có một tuổi thơ không bình thường, mặc cảm và tự ti kinh khủng lắm. Chính vì thế anh ta đã có cái nhìn sai lệch về mọi việc. Người như thế, chia tay chẳng có gì là tiếc, rất may cho bạn là khác vì có ít điều ràng buộc. Còn về bạn, mình nghĩ là nên cố gắng ít tiếp xúc với anh ta càng tốt. Chuyện đó là đáng tiếc, nhưng cũng đã qua, mình tin xung quanh bạn có rất nhiều bạn bè.
    Con trai ngoại tỉnh cũng có nhiều điều hay chứ? Chín chắn này, có nghị lực này, thông thường họ phải độc lập sớm hơn con trai HN vì ít được dựa vào gia đình và buộc phải tạo dựng cho bản thân một cuộc sống hơn là trông chờ vào ai khác, trong khi đó nếu họ sống cùng gia đình thì có lẽ chỉ thực sự trở thành người đàn ông đích thực khi có gia đình riêng. Ai cũng có cái hay riêng, đừng nhìn mọi việc quá tiêu cực vậy sgh à. Có thể bạn còn quá trẻ, khi ra đời, đi làm, cái ranh giới giữa dân tỉnh và dân quê sẽ mờ dần, người ta nhìn nhận nhau bằng năng lực, nhân cách và sự văn hoá trong cách cư xử hơn là nơi xuất thân.
  3. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cậu bạn này nói chuyện khó chịu quá nhỉ? Dù sao đi nữa, sgh cũng đã dũng cảm và thẳng thắn nói lên quan điểm chưa chắc đã là không phổ biến của bạn ấy, dù quan điểm đó sai hay đúng cũng là cách nhìn của mỗi người. Có thể là hơi xúc phạm, nhưng xin lỗi trước nhé, cho tôi hỏi bạn có đáp ứng hết tiêu chuẩn cô ấy đề ra không để mà đề nghị cô ấy kết hôn, cho dù là không có giấy đăng ký với mình?
  4. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, thua luôn, ko hiểu cô này bao nhiêu tuổi rồi....
    [​IMG]
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em cười đau cả bụng, em có miệt thị, chê bai dân tỉnh gì đâu, Vâng, đúng rồi, họ cần cù, họ có chí, họ có nghị lực, hơn nhiều người thành phố này. Em cũng biết điều ấy lắm chứ, nhưng có điều em không hợp với họ. Mà họ cũng chẳng hợp với em.
    Ai hợp với dân tỉnh thì cứ việc. em có ngăn cản, chê bai, dè bỉu khích bác gì đâu. Mà em có ngăn cũng chẳng được cơ mà.
    Một điều nữa em biết chắc là chẳng có nhiều người như em, nên mọi người cũng chẳng cần phải lo mấy anh dân tỉnh không lấy được vợ thành phố
  6. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tam su cua minh tren dien dan nay lam cho nhieu ban tu nhien bi trach cu trong khi loi do thuoc het ve minh.Minh cam thay co loi ve dieu do qua....
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 31/03/2004
  7. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Oh let me share with you ! * The higher we climb , the bigger we fall
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Oh my god !!!!
    Thanks chị ghetudoitra vì đã lên tiếng bảo vệ em.
    Tất cả đều nằm trong dự đoán của em. Em không ngạc nhiên cũng chẳng thấy bất ngờ về feedback của mọi người.
    Chúc chị gặp nhiều may mắn và vượt qua mọi chuyện
  9. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Anh nào mà lấy phải em SGH thì thật là bất hạnh, vì biết đâu em ý chả sống thử với vài thằng rồi
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  10. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thật sự có lẽ có người cho tôi là nói có phần như "tát nước vào mặt" bạn ghetsudoitra nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn thấy rằng "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng", ngoài những câu an ủi lẫn cảm thông, các bạn nên giúp ghetsudoitra hiểu rõ thực chất vấn đề như meo_bot đã viết. Thực ra ở đây ai cũng thương ghetsudoitra nhưng chúng ta chỉ nhìn một cách phiến diện qua lời kể của bạn đó, chúng ta không phải là người trong cuộc nên khó có cái nhìn khách quan cho toàn bộ câu chuyện phải nói là quá bất hạnh của bạn đó. Dù thế nào đi nữa thì thằng chồng của ghetsudoitra chỉ là loại Chí Phèo thời đại, "chó dại cắn càn" mà thôi, "cái kim trong bọc lâu cũng lòi ra", may mà nó "tòi" ra tính xấu trước. Dây dưa với bọn "chó" đó không sớm thì muộn cũng bị mang vạ vào thân, chính vì thế ghetsudoitra phải có tư tưởng như "tái ông mất ngựa" đó, phải tự nhủ với mình rằng "à hóa ra mình vẫn còn may chán."
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua bạn ạ, phải sống chứ, đúng không ghetsudoitra? Có câu này mà tôi cóp được của một người bạn là "Sức khỏe là vàng, kiến thức là bạc, tiền bạc là đồng, tình yêu chỉ là thủy tinh (hay là pha lê thì tùy suy nghĩ của từng người)", bạn đang có trong tay cả "vàng, bạc, đồng" đó, cố gắng lên nhé! Chúc mừng bạn sắp "vứt được cái cốc sứt" và hy vọng sẽ tìm được "pha lê tuyệt diệu" cho chính mình!
    P/S: Bạn ơi xin lỗi nhé tôi trót xóa mất pm của bạn rồi nên không biết bạn viết gì cho tôi, có thể làm ơn gửi lại được không? Cảm ơn nhiều nhé!

    DODOMUMMIM

Chia sẻ trang này