1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chết các bác trai Thái Bình rồi. may qua mình chỉ cạnh Thái Bình thôi, tội các bác thật
    khanh
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hôm nay ko thấy chị ghetsudoitra đâu vậy? Chị ơi mọi việc của chị thế nào rồi ạ?
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  3. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thú thực tôi không thích đọc những bài quá dài như thế này đâu (vì mỏi mắt) nhưng khi đọc được những dòng đầu tiên thì tôi đã rất quan tâm đến câu chuyện của Ghetudoitra, nhưng tôi cũng phải đọc...2 mạch mới hết câu chuyện dài 14 trang này. Tôi và mọi người ở đây rất thông cảm với bạn và hiểu được hoàn cảnh của bạn.
    Cuộc sống của con người không bao h phẳng lặng cả, nếu 1 người từ lúc sinh ra đến lúc chết cuộc sống lúc nào cũng phẳng lăng như mặt nước hồ thì người đó chỉ được gọi là tồn tại chứ không gọi là sống. Tôi luôn quan niệm cuộc sống của con người như những con sóng, nó hình thành từ nhỏ dần rồi to, rồi nó đạt đến mức đỉnh điểm và cuối cùng nó cũng lặng lẽ dạt vào bờ. Lúc chúng ta còn trẻ chính là lúc chúng ta trải nghiệm cuộc sống nhiều nhất, có những niềm vui nhưng cũng có những nỗi buồn và chúng ta nên chấp nhận điều đó để cuộc sống tốt đep hơn. Cơn sóng cuộc đời bạn đang trào dâng nhưng bạn cứ yên tâm và tin tưởng rằng có những người luôn lắng nghe bạn tâm sự và giúp đỡ bạn vượt qua nỗi đau.
    Hãy dũng cảm vượt qua quá khứ để đến 1 tương lai tươi sáng
    Chúc bạn tìm được cánh cửa màu hồng cho minh_màu hồng của bếp lửa ấm áp tình yêu gia đình
    ******************************************************************************************************
    Trên cuộc đời có 2 kẻ sỹ, tôi mong muốn được sống như kẻ sỹ thứ nhất và có tâm hồn của kẻ sỹ thứ hai
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    MK, ngồi đọc một mạch 14 trang mà muốn chửi bậy quá, mặc dù chả bao giờ em chửi bậy cả Nhưng mà thôi, em chẳng bàn thêm về cái đê tiện điên rồ của cái thằng đấy làm gì, mọi người nói hết rồi Em chỉ muốn hỏi chị ghetsudoitra là chị thế nào rồi ạ ?? Chị đã liên lạc được với luật sư để tư vấn và giải quyết nhanh nhanh chuyện của chị chưa ạ ??? Bây giờ chắc chị đang down lắm ( chả biết dùng từ gì nữa), những gì mọi người nói ở đây rất chân thành và rất thật nhưng em nghĩ cái chính là bản thân chị phải tự vượt qua được nỗi đau. Tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng, cuộc sống vốn chẳng có gì dễ dàng cả. Nhưng mà em tin chị sẽ vượt qua được mà Thời gian có thể làm được nhiều việc, bên cạnh chị cũng còn bạn bè và người thân, hì hì...tính sơ sơ trên này cũng được bao nhiêu người rồi Cứ coi như mọi chuyện là cơn ác mộng , qua rồi, người như thế không đáng để mình buồn và suy nghĩ đến nữa chị ạ. Chị vẫn còn may mắn là đã nhận ra mọi chuyện khi chưa có quá nhiều ràng buộc, cuộc đời còn dài, coi như đây là một kinh nghiệm, một bài học, dù cho là giá của nó cũng không rẻ nhưng mà nó sẽ giúp chị mạnh mẽ và tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ sau này
    Qua rồi là hết nhé chị nhé, vui vẻ, tự tin và mạnh mẽ lên, nhất định chị sẽ tìm được hạnh phúc của chị, em tin thế Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, rồi chị sẽ tìm được người yêu chị hết lòng mà
    Take care !!!
    From Sisley with love
  5. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến tôi trong thời gian vừa qua,gần như cả tuần vừa rồi tôi bị sốt và nắm gần như bẹp gí một chỗ .Sáng nay tôi vừa đến toà án xong,không phải là giải quyết chuyện đó mà người ta đã hướng dẫn tôi từng bước tôi phải làm thế nào trong khi nộp giấy ly hôn và nhứng thủ tục khi ly hôn phải như thế nào.Nhưng có chuyện đã xảy ra với tôi rất buồn trong hai ngày gần đây,tối qua tôi vào trong nhà ông bà của tôi và cậu mợ tôi đã tự nhiên có thái độ thay đổi trong cách cư xử đối với tôi nói thực rất chi là khó chịu,mấy ngày đó tôi không hề biết chuyện này vì tôi ốm mất mấy ngày và đến khi bệnh tình trong người đã đỡ thì lại bị liên tiếp những chuyện không hay xảy đến,nhưng giờ đây tôi đã trai lỳ với những chuyện như vậy không biết từ bao giờ.Và khi hai người không ngớt nói và chửi mắng tôi là không biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình của hai đứa,rằng tôi đã đối xử một cách ngu ngốc khi nghe người ngoài mà bỏ nhau,tôi mặc kệ,bây giờ tôi không để cho ai quyết định cuộc đời của tôi nữa..Nhưng người bây giờ làm tôi buồn nhất và không biết có nên tin hay không đó là cậu tôi,chỉ vì bị hắn nắm đằng chuôi như con dao hai lưỡi mà đã rơi vào cái bẫy rất ngon lành của hắn,hắn đã làm gì để cậu tôi phải sợ hắn thế,xin thưa,trong khoang 1 tháng trở lại đây chỉ trong một ngày cậu tôi bị giáng chức điều về làm đội trưởng quản lý thị trường tại quận HM,đang từ chức to bị giáng xuống câp nhỏ,đau lắm chứ,do vậy phải chạy tiền mới mong có được chức tước trở lại như cũ và tất nhiên mánh khoé là không tránh khỏi và không thể lọt qua mắt anh ta vì lúc nào cũng cun cút đi theo như môt con chó trung thành với chủ,và những điều bí mật trong làm ăn của cậu đã bị anh ta năm hết và biết về điều đó.Trong thời gian đó cậu tôi lấy chở một ô tô toàn là tài liệu bằng giấy về nhà và có lẽ đã nhờ anh ta copy những dữ liệu đó vào máy,đó là những điều mà cậu tôi nói rằng:Đây là những dữ liệu mà bọn cấp trên ăn hối lộ mà không ngờ rằng những cái đó từ trước đến nay để cậu giữ,bây giờ mà không rút lại quyết định để lại tước vị cho cậu ta như trước thì sẽ làm cho cả dây vào tù.Chính vì điều đó mà sợ thằng cháu rể của mình lại phản mình như phản hai vợ chông anh chị sếp ở chỗ làm cũ do vậy đã hứa cho anh ta một chỗ làm ngon lành không cần điều gì chỉ cần phải tuyệt đối trung thành và không được phản chủ.Và tôi do vậy khi đối đầu bất cứ chuyện gì mà động đến anh ta thì luôn luôn cậu ,mợ tôi thường tỏ ra bênh vựcanh ta ra mặt.Tôi thật sự buồn chán khi nhận ra điều đó....
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 07/04/2004
  6. blueskyy

    blueskyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chi ah, bay gio em moi hieu nhung gi chi noi sang nay...Rat thuong chi...Qua thuc co nhung dieu khong the ngo toi, chac chuyen nay lam chi bi shock phai khong?!, em thuong nghe chi noi ve cau chi rat kinh trong va biet on...Khong biet chuyen cua chi con keo dai den bao gio, nhung em mong chi co du ban linh de vuot qua tat ca...
    Chi ah, khi tat ca nhung dieu nay qua di, chi se thay con rat nhieu dieu de minh song vui va co y nghia. Em biet la chi bat hanh, khong the dung loi ma an ui chi duoc, nhung truoc het hay vuot qua tat ca nhung chuyen nay...Nhung loi chi noi hom qua lam em so va lo lang, ca nhung loi cuoi cung trong bai chi vua post nua, khong ai thuong minh bang chinh ban than minh dau...Co gang len chi ah...
    Tomorrow will come!!!!!!!!!
  7. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em ghetudoíta này đúng là trong trắng quá nên chọn nhầm phải thằng mất dạy. Em lại nhìn đời một cách cực đoan và sách vở nữa nên thất vọng là phải.
    Con người ai cũng có mặt tốt và... chưa tốt. Thằng chồng hụt, cô cậu v.v. đều là những con người bình thường mang trong mình cả hai mặt tốt xấu. Gặp những hoàn cảnh "critical" thì tính xấu mới bộc lộ.
    Em nên tỉnh táo nhìn nhận con người một cách khách quan và vị tha.
    Lời khuyên: có lẽ chuyện gia đình em kể đến đây là đủ rồi, kể thêm chuyện buồn gia đình ra nữa e rằng không có lợi cho... em.
    Anh đang hình dung nếu mình là anh của thằng chồng hụt của em thì không hiểu anh sẽ suy nghĩ về chuyên này thế nào... chắc là phải bênh đứa em không may và hận người Hà Nội...
    =====================
    Yêu một người chóng chán...
  8. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghetsudoitra, bạn đừng buồn nữa, bên cạnh bạn còn có nhiều người rất tốt và sẵn sàng giúp bạn. Cái thiện cuối cùng sẽ thắng cái ác. Rồi những ngày khó khăn của bạn sẽ qua nhanh. Sau cơn mưa trời lại hửng nắng. Tương lai tươi đẹp ở phía trước đang chờ bạn, hãy tin như vậy.
    Chúc bạn lạc quan và có nghị lực để vượt qua thử thách này!
    ...........một thời để nhớ, một thời mộng mơ, một thời yêu biết mấy ...........
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hic, ở đây đang nói về chuyện của chị ghetsudoitra mà, các bác làm ơn đừng cãi nhau ạ, có gì thì chín bỏ làm mười nhé, hay các bác PM cho nhau đi ạ, chứ em thấy hai bác cứ chấp nhau từng từ thế này thì mệt quá Mà các bác cũng đừng mắng em chen vào cuộc tranh luận của các bác nhé, hì hì ...chỉ là em không muốn không khí nó nặng nề thêm thôi Các bác bớt giận đi nhé
    Chị ghetsudoitra, chị vẫn khoẻ là được rồi, cái chính là bản thân mình thôi, trên đời này không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được, chị cứ làm gì mà chị cho là đúng và làm cho bản thân chị thoải mái là được Chúc chị sớm vượt qua mọi chuyện nhé Hì hì mà em cũng thấy bác nào khuyên nên dừng những chuyện quá riêng tư lại là đúng đấy ạ, cũng không nên cái gì cũng nói hết ra như thế, sẽ không có lợi cho chị đâu ạ
    From Sisley with love
  10. Thich_Son_Hai

    Thich_Son_Hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã dũng cảm tâm sự! Đó quả là một bài học quá đắt giá mà hy vọng không ai phải trả giá cho nó nữa. Nhưng thú thực, tôi không thích kiểu thông tin một chiều thế này lắm, nó thiếu khách quan. Bạn là người bị hại, và dường như bạn đang nhìn những người có liên can như đồng phạm cả! Tôi nghĩ họ cũng chẳng sung sướng gì đâu, kể cả anh Thái Bình kia.
    Đúng là ở đời có bốn cái đại ngu ...

Chia sẻ trang này