1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em a,chac em bi sock qua phai vay khong?noi chung la em phai tu tin va ban linh len nhe.Anh nghi em dang han va ghet ca cau em nua co dung khong?anh hieu rang bay gio em dang cam thay khong the tin ai o tren doi nay duoc nua,it nhat la trong luc nay,thoi gian nay,dung nhu vay nhe.Cau em qua that la khong tot,nhung nhieu khi anh hieu ho cung hieu dieu do nhung vi cai loi truoc mat ma nhieu khi phai bo qua nhieu dieu de dat duoc,ma em la nguoi o trong nhung dieu do,em hay vung tin va hay song lac quan ,vui ve.Anh hieu rang se co luc cau em nghi lai va cam thay cung rat hoi han khi thay minh doi xu nhu vay chu va khi do hay noi de cho moi nguoi cung chia se niem vui voi em nhe.Con *********ng ma em ke chac bay gio em cung chang them quan tam va de y xem no song chet nhu the nao roi phai khong?Hay song lac quan nhu em van song va dung de su han thu ton tai o em,em gai nhe.a,khi nao ra toa xong thi nho ke cho moi nguoi nhu the nao nhe,he,he,he.Hy vong la em se hanh phuc trong cuoc doi,chao em gai.
    Tình cờ hai đứa chung đôi Tình cờ cách biệt bồi hồi tháng năm Tim yêu giờ chỉ âm thầm Hát câu ai oán, thăng trầm cuộc vui Người ơi, hỏi có ngậm ngùi Hay vui chân bước, chôn vùi ngày xưa?
  2. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vui quá vì toà đã gọi mình mà
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 08/04/2004
  3. onmyown

    onmyown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. _fAsHiOn_

    _fAsHiOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chuyện của chị bây giờ thế nào rồi ? Chị đã giải quyết xong chưa ? Và bây giờ tâm trạng của chị ra sao ?
    Ngày hôm nay vô tình em vào chủ đề này, sau khi đọc hết những dòng tâm sự của chị, em hiểu tâm trạng và suy nghĩ của chị lắm.
    Hoàn cảnh của em cũng giống một phần hoàn cảnh của chị, nhưng em không bị gặp chuyện không may như chị là bị sẩy thai. Chị à, em cũng tên Linh, không biết chị bao tuổi nhưng em 25t rồi. Và cái mà chị em mình giống nhau đó là cùng quen một người vào tháng 9 rồi yêu và đến tháng 12 thì cưới vì sợ sang năm không hợp tuổi. Em yêu mù quáng như chị vậy, sau khi cưới thì em phát hiện ra một sự thật đau đớn và nhục nhã đó là chồng em nghiện và là con người nhu nhược chịu sự sai khiến của mẹ chồng em. Em không trách ai cả mà chỉ tự trách bản thân mình thôi. Ngu thì chịu chứ bệnh tật gì. Cái đau của em là gia đình bên ngoại và mẹ em trước khi cưới đã tìm hiểu anh ấy và phát hiện ra sự thật về con người của anh ấy đã khuyên bảo và ngăn cản em không cho em làm đám cưới. Nhưng vì yêu mà em bất chấp tất cả. Và em đã phải trả giá cho cái hành động ngu ngốc này. Em đã bị gia đình bên ngoại từ bỏ, bị mẹ em đuổi ra khỏi chính cái cửa hàng em đã gây dựng nên. Không hiểu sao em luôn tin tưởng anh ấy và nghĩ rằng anh ấy không xấu như thế. Đến bây giờ thì cái gì đến đã phải đến, khi cưới anh ấy rồi em mới biết thì đã quá muộn để thay đổi, cộng thêm cách đối xử tính toán ki kiết và muốn điểu khiển mọi thứ trong gia đình em của bà mẹ chồng, và hiện tại công việc của em làm ăn thất bại. Em đã quyết định ly hôn, nhưng chị ơi em ly hôn nhưng trong lòng em đau lắm. Vì em còn yêu anh ấy rất nhiều, em không thể sống thiếu anh ấy được. Tuy mới ly thân được 1 tuần nhưng em không hôm nào không khóc vì nhớ anh ấy cả. Em chỉ muốn tìm đến cái chết mà thôi, bạn bè em ai cũng nói em quyết định thế là đúng. Nhưng mà e không thể cứng rắn như chị được. Càng ngày em càng cảm thấy suy sụp và không còn sức lực để làm bất cứ chuyện gì cả. Lúc nào e cũng chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. Sống mà làm gì khi mất hết tất cả, chị còn có gia đình, bạn bè, còn chỗ để có thể quay về. Còn em chỉ vì quá mù quáng trong tình yêu mà em đã bị một sự trả giá quá lớn so với những gì em đã hy sinh cho anh ấy. Em không có nhà để về nữa rồi, trong lúc em quyết định ly hôn thì ông bà nội em đã bán nhà để về ở với chú. Mà em thì ở với ông bà từ nhỏ vì bố mẹ em đã chia tay và đều có gia đình riêng không thể lo cho em được. Chưa bao giờ em nghĩ là sẽ có một người mình trở thành một kẻ vô gia cư và thất nghiệp thế này đâu. Em cũng đâu phải là đứa kẻm cỏi gì, như bạn bè nhận xét em cũng là một đứa con gái có cá tính mạnh, nhanh nhẹn, xinh xắn, và tốt bụng. Vậy mà bây giờ chưa bao giờ em cảm thấy mình bị sụp đổ mà không thể nào đứng dậy được chị à. Mọi người thương hại em thì nhiều, cũng không dám trách em, chỉ nói là tại sao bao nhiêu thằng tử tế không lấy kén lắm vào rồi vơ đúng thằng nghiện thế. Em đau lắm và cảm thấy nhục vô cùng, không biết chị có suy nghĩ giống em không. Nhưng trong đầu em luôn nghĩ rằng con gái còn trẻ như em mà đã có một đời chồng như vậy thì chẳng còn gì nữa đâu. Mà có sống thì mọi người cũng sẽ coi thường và cũng chẳng còn ai dám lấy và chấp nhận con người như em cả. Ngày mai là ngày em và anh ấy ra toà để nộp đơn, em cũng chưa ra toà bao giờ cả nên không biết phải chuẩn bị những cái gì nữa. Tuy là quyết định như vậy, nhưng trong đầu em không muốn ly hôn một tí nào cả chị à. Em chỉ muốn chết thôi, thà chết khi để vẫn còn yêu anh ấy còn hơn là ly hôn xong. Cả cuộc đời này em sống trong sự hành hạ vì không quên nổi anh ấy chị à. Em buồn lắm, ngày nào em còn sống là em còn suy nghĩ, còn khóc,còn yêu anh ấy nhiều. Chắc chị thấy em điên lắm phải không ? Đến em cũng không thể hiểu nổi bản thân em nữa. Tại sao em lại yêu chồng em đến vậy chị à ! Trong đầu em bây giờ đang suy nghĩ giữa 2 chuyện. LY HÔN hay là CHẾT. Em xin lỗi vì đã post bài vào topic của chị. Nhưng tại em buồn quá và muốn trút hết nỗi tâm sự của mình lên một chỗ nào đó cho thanh thản thôi.
  5. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:FASHION
    Sang nay minh vua doc nhung tam su cua ban.Dung suy nghi dai dot nhu vay chu,qua that minh doc ma cam thay thuong ban vo cung,nhung bay gio dung mu quang khi nghi den y nghi tieu cuc do la cai chet.Qua that minh cung khong giau ban co nhung luc minh cung nghi rang, u,co the lam nhu ban thi lai hay do khoi phai suy nghi kho so nhung gi ma minh da phai nem trai trong cuoc song hang ngay,nhung khi co ban be dong vien an ui va nhieu khi ban than minh phai nghi lai,minh lam the de lam gi co chu?Bo me cho ta hinh the ma khong biet coi trong do la toi bat hieu,chua lam gi de bao hieu duoc ong,ba,bo,me va nhung nguoi trong gia dinh do la toi bat nghia,va nhieu khi lam nhu vay mac dau khi chet di roi chac chan se rat nhieu nguoi thuong minh nhung ho se noi bao la ngu moi chon con duong do,viec gi phai chet co chu.Ban hay tam su voi minh,neu ban tin cay,minh cung rat can co nguoi dong vien trong luc nay,hay ban linh len ban,minh cau mong ban se lam duoc dieu do nhu minh,it nhat la trong thoi diem minh dang tra loi thu cho ban,chung ta se cung thi nhau xem ai se cung ran va khong nan chi truoc nhung cu soc cua cuoc doi nay,duoc chu???.Co gi hay mail cho minh,a,hom nay minh cung den toa day,trung hop nhi?co gi minh email lai cho ban sau nhe.Minh luon luon o ben ban,hay coi minh la ban cua ban,duoc chu FASHION .
    PS:Ra toa an ,ban can mang theo giay dang ky ket hon cua hai nguoi,ho khau thuong tru va don xin ly hon.....,con nhung thu tuc va chi phi phai sang tuan toi minh moi biet.Hay cung ran len ban nhe,minh hon ban 4 tuoi va ten minh khong phai la Linh,minh co tinh doi ten trong dien dan nay de nhieu ban be khong nhan ra minh,minh muon nhung nguoi khong quen biet va nhung nguoi ban ao tren dien dan cho minh loi khuyen va tu do minh moi nhin nhan ra rang minh sai hay dung o diem nao???nhung qua that o tren dien dan nay moi khi tam su minh cam thay thoai mai va lay lai nhieu cai tu tin va ban linh ma minh da lam mat trong nhung thoi gian qua.Hay tu tin len ban nhe,minh luon o ben canh cau.
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 08/04/2004
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến câu này thấy hẫng một cái, cứ như cô ghetsudoitra đang trêu trọc người đọc vậy.
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  7. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Copy bài này cho em ghetsudoitra giải trí nhé
    http://www.tathy.com/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=4482
    Đám cưới Việt Nam: Một nét văn hoá man rợ!
    Anh Vũ
    Tùy bút nhân dịp nhận tiếp tục một thiệp mời đi dự cơm bụi giá cao
    Làm người ai chẳng một lần cưới hỏi - nghi thức thiêng liêng đánh dấu sự kiện hai người xa lạ trở thành một gia đình. Có lẽ đây cũng là một nét văn hoá hay, một phát minh đẹp của loài người. Hình ảnh cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khiết với đôi má hồng lên, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc dường như là một trong những cái đẹp đẽ nhất của cuộc sống chúng ta.
    Thế nhưng, đám cưới ở Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành một nghi thức mọi rợ hết chỗ nói, ít nhất đó cũng là quan điểm của người viết bài này - một trong những nạn nhân đáng thương của tệ nạn cưới hỏi vì đã phải nộp ít nhất đến ngày hôm nay vài ngàn đô la Mỹ cho việc sướng của những người quen biết và không quen biết. Là nạn nhân bởi lẽ người viết hoàn toàn không có ý định làm một affair tương tự để thu hồi vốn.
    Nếu các bạn là người Việt Nam, nếu các bạn đã trên 18 tuổi, có lẽ, các bạn cũng ít nhất đã một đôi lần trải qua thảm cảnh phải nộp 100, 200 ngàn để ngồi ăn những món ăn tệ hại cùng với những kẻ hoàn toàn không quen biết trong tiếng nhạc sến tởm lợm của Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Quang Linh và còn trời mà biết được của thằng con ca sỹ đần độn nào nữa.
    Đám cưới Việt Nam có nhiều cái mọi rợ, xin chỉ ra đây ba cái theo quan điểm của tôi là đặc trưng nhất:
    1. Bản chất tài chính mọi rợ: cưới xin là trách nhiệm và quyền lợi của người đàn ông. Anh ta phải lo tài chính cho đám cưới của mình, nếu không có nhiều tiền, thì cưới đơn giản, nếu nhiều tiền thì cưới theo ý thích. Anh ta không có quyền bắt buộc người khác trả tiền cho cái sướng của mình. Trong số những người đóng tiền cho anh ta lấy vợ, có ít nhất 80% hoàn toàn không thấy việc anh ta cưới vợ có ý nghĩa gì với mình. Đám cưới ở Việt Nam hiện nay tối thiểu cũng phải 500, 600 khách, thử hỏi một người bình thường có nổi 10 người bạn thật sự thân hay không?
    2. Hình thức tổ chức mọi rợ: đám cưới nào cũng như đám cưới nào, giống hệt như nhau với hàng loạt các thủ tục mọi rợ, các món ăn kinh tởm, thậm chí cả nụ cười gượng gạo của cả cô dâu chú rể và khách ăn.
    3. Văn hoá mọi rợ: cưới xin là một lễ nghi thiêng liêng, cũng như lần ******** đầu tiên, nó làm cho hai người yêu nhau hoà tan thành một. Có lẽ vì thế, văn hoá đám cưới của dân tộc nào cũng có những thủ tục mang tính tôn giáo, người ta cần đến sự đồng ý, sự chứng kiến của các thế lực huyền bí trong tự nhiên. Những gì Chúa trời đã kết hợp, con người không có quyền phá bỏ. Đám cưới không phải là một công việc kinh doanh, một bữa tiệc nhầy nhụa chỉ mang lại lợi ích tài chính cho những gã chủ nhà hàng béo mập hỷ hả nhìn đàn lợn xì xụp ăn uống.
    Nếu trong tâm hồn các bạn có một chút gì đó không phải Việt Nam, làm ơn đừng hỏi tôi sẽ tổ chức đám cưới (nếu có) của mình như thế nào!
    ===
    Tổ chức đám cưới ỏ Việt Nam là một business man rợ vì nó nhằm vào túi tiền của chính những người mình quen biết. Nhưng dù cho nó có man rợ như vậy, nó vẫn chẳng mang lại lợi ích tài chính cho những "nhà đầu tư". Để minh hoạ, xin đưa cho bác xem một cái Balance Sheet của một đám cưới Việt Nam điền hình nhé:
    Khách ăn: 600 người
    Nhà hàng: hạng trung
    Chi:
    Thiệp mời: 10,000 VNĐ x 600 = 6,000,000 VNĐ
    Phí hành chính cho việc đăng ký kết hôn: 150,000 VNĐ
    Chăn màn giường chiếu: 10,000,000 VNĐ
    Thuê áo cưới cô dâu: 1,000,000 VNĐ x 3 cái = 3,000,000 VNĐ
    Thuê áo vét cho chú rể: 500,000 VNĐ
    Thuê xe ô tô (CAMRY trắng đời 2000, có 2 con búp bê LX gắn đằng trước): 800,000 VNĐ
    Xe cho quan viên hai họ: 500,000 VNĐ x 2 = 1,000,000 VNĐ
    Linh tinh phí (ăn uống vớ vẩn khi qua nhà gái): = 2,000,000 VNĐ
    Vài thứ nữ trang cho cô dâu (nhẫn cưới, vòng, lắc): 10,000,000 VNĐ
    Đầu tư cho khách ăn ở nhà hàng hay khách sạn: = 600,000 VNĐ x 50 = 30,000,000 VNĐ
    Tiền bia và nước ngọt (trung bình hai chai Tiger cho 1 người): 16,000 VNĐ x 600 (khách) = 9,600,000 VNĐ
    Trăng mật ở Việt Nam (Đà Lạt, Nha Trang, Sapa gì đó) = 7 ngày x 1,000,000 VNĐ = 7,000,000 VNĐ
    Tổng chi: 80,050,000 VNĐ
    Thu:
    Tỷ lệ khách đi ăn: 90%, nộp tiền trung bình 150,000 người (kể cả trẻ con)
    600 khách x 90% x150,000 = 81,000,000 VNĐ
    Lãi: 950,000 VNĐ
    Kết luận: cưới xin chỉ béo chủ nhà hàng, vì cái bàn ăn trị giá 600,000 VNĐ chỉ có 1 tô soup. 1 con gà quay hay vịt quay, dăm cọng rau, đĩa cơm chiên với cái lẩu thập cẩm, giá vốn tối đa là 200,000 VNĐ. Trừ cả công phục vụ và tiền bia rượu, chủ nhà hàng bỏ túi:
    400,000 VNĐ x 50 (bàn) = 20,000,000 VNĐ
    À quên. còn tiền gửi xe cũng được: 2,000 x 600 x 90% = 1,080,000 VNĐ nữa.
    Túm lại, đám cưới là 1 business có lãi xuất rất cao, nhưng chỉ cho chủ nhà hàng. Những thứ cô dâu chú rể kiếm được là vài trăm ngàn tiền lãi, nữ trang, vài cái chăn màn và chuyến đi trăng mật, tổng cộng khoảng 28,000,000 VNĐ. Đó là món tiền lặt vặt và không đủ bù cho việc phải đem tiền đi trả nợ miệng:
    2 x 200,000 VNĐ x 600 x 90% = 216,000,000 VNĐ
    Trong cả cuộc đời khốn khổ còn lại của mình!
    Đúng là một trò man rợ! và ngu ngốc!
    =====================
    Yêu một người chóng chán...
  8. nk35

    nk35 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Kho than em qua,anh thi khong co hoc hanh gi nhung cung la dan ong ,anh lon len da chi biet danh nhau nhung nghe chuyen cua em anh khong chiu duoc,ma dan Thai Binh anhkhong dam noi tat ca nhung ma qua thật rất ức .Thế hiện nay chồng của em đang làm việc ở đâu để anh đến hỏi thăm nó một cái,không thì thằng này lam loạn quá.
    nk35
    Một dao một kiếm vào thẳng nhà chém
  9. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    những thằng thế này đúng là đáng chém, về sau tôi mà có con gái tôi sẽ không bao giờ cho nó lấy người ngoại tỉnh
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, đây là topic GSDT tạo ra để tìm sự chia sẻ của các bạn trong lúc cô ấy gặp khó khăn, vì thế mong các bạn tôn trọng nhau khi viết bài, tránh tranh cãi và đi đến xúc phạm cá nhân.
    Tôi đã xoá hết các bài viết không phù hợp với chủ đề và sẽ chiếu theo nội quy của diễn đàn để xử lý những trường hợp cãi vã, đả kích lẫn nhau.

Chia sẻ trang này