1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phân biệt đối xử và đầu óc cục bộ các nước phát triển họ đã cơ bản giải quyết được từ lâu, sao ở Việt nam, một nước có nền văn hoá lâu đời lại vẫn cứ tồn tại mãi thế nhỉ??? Chẳng những người các địa phương mà cả người ở các thành phố lớn cũng vẫn còn những suy nghĩ, định kiến rất hẹp hòiL Chuyện quê hay tỉnh cũng chỉ là một chuyện nhỏ, hy vọng các bạn đừng tranh luận về chủ đề ?onhậy cảm? này ở đây nữa, nếu muốn hãy sang thảo luận, tôi nhớ không nhầm thì đã có khá nhiều topic tương tự ở đó rồi.
    Quay lại chủ đề chính: hôn nhân. Theo tôi chuyện ?omôn đăng hộ đối? trong hôn nhân nhìn chung vẫn đúng, nhưng trong thực tế vẫn có rất nhiều những câu chuyện tình lãng mạn ở đó tình yêu mãnh liệt chiến thắng mọi ranh giới tuổi tác, địa vị xã hội, sắc tộc, tôn giáo? Định kiến là chính chúng ta đang tự loại bỏ cơ hội kiếm tìm hạnh phúc của mình.
    Tôi tin bạn GSDT cũng chỉ muốn tâm sự chuyện của mình để giúp những người đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân thận trọng hơn khi lựa chọn bạn đời, chứ bạn không có ý tạo cho mọi người một định kiến nào, phải không bạn
  2. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi đi rồi mới biết mắt nâu đã xử lý một số bài có một chút tranh luận về ?oquê-tỉnh? trong hôn nhân. Bạn làm vậy cũng được thôi, tiện cho bạn. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là một trong những điểm mấu chốt của câu chuyện GSDT muốn nói, không nên lảng tránh. Nếu bạn GSDT chỉ muốn nghe những lời an ủi, động viên, khích lệ? mà không muốn nghe những ý kiến thẳng thắn trái tai thì cứ nói, chúng tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Còn chuyện cãi vã thì tôi nghĩ là mắt nâu nhậy cảm quá rồi, chúng tôi vẫn rất ôn hoà đấy chứ!?
  3. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:Standbyme
    Minh viet len tam su cua minh tren dien dan nay,khong he co muc dich phan biet hoac che bai giua dan thanh pho hoac dan tinh,neu minh co y nghi do trong dau thi tat nhien khong bao gio minh lay nguoi ay lam chong ca.Minh chi muon noi len su that nhung gi minh da gap phai de co the cam thay khuay khoa ,thoai mai trong thoi gian nay,vi that su sau khi minh viet bai len day minh thay tat ca moi nguoi cho minh nhung loi khuyen ,ke ca nhung loi chui mang tham te,minh van cam thay biet on mot cach chan thanh toi moi nguoi vi nhung loi noi rat that cua cac ban .Minh cam on cac ban nhieu lam.
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 14/04/2004
  4. _fAsHiOn_

    _fAsHiOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi !
    Mọi chuyện chị giải quyết thế nào rồi ? Thủ tục thế nào hả chị ? Em cũng chỉ mới lên lấy đơn ly hôn thôi còn chưa nộp ra toà ? Thủ tục và chi phí thế nào chị nói cho em biết nhé ?
    Dạo này chị đã thấy vui được nhiều chưa ? Sắp tới chị có định tính chuyện gia đình nữa không ? Em thì bây giờ như con dở hơi ấy chị à ? Lúc thì tỉnh táo lúc thì ngồi suy nghĩ linh tinh chả biết mình đang làm cái gì nữa.
    Hy vọng là em sẽ cố gắng được như chị. Chị đừng để ý gì đến những lời trách móc hay những câu nói vô tâm của mọi người ở đây chị nhé. Dù sao đây cũng chỉ là cái mạng ảo thôi. Lên để trút được nỗi buồn là cũng cảm thấy thoải mái làm rồi chị à.
    Chúc chị luôn luôn vui vẻ.
    e
  5. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:Fashion
    Hien tai minh dang co rat nhieu chuyen gap kho khan o toa an,minh dang dan dan giai quyet ,cau mong sao cho moi viec troi qua mot cach nhanh chong.Ra toa,nop le phi 50.000VND.Chuyen cua ban the nao roi,dung suy nghi nhieu qua,phai tinh tao it nhat trong thoi gian nay,minh khuyen ban thi rat de nhung thuc te nhieu khi khong duoc nhu vay,thoi cu co gang thoi ,ban nhi???.Ban hoi minh con dinh di tiep chuyen lap gia dinh nua khong a???it nhat la thoi diem nay minh so lam chua dam nghi den,minh hoi thieu tu tin de di buoc nua ,nhung chac chan dieu do khong the ton tai mai trong minh.Con nhung gi den trong tuong lai ,tot hay xau,minh se cho doi,vi do la dinh menh roi,minh da san sang don doi tat ca nhung gi ke ca tot dep va xau xa nhat se va sap xay ra voi minh,minh hy vong la ban cung the chu FASION.Hay co gang len nhe,ban oi!
    [
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 15/04/2004
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nói chung không nên phân biệt người quê hay người tỉnh, ở đâu rồi cũng có những thằng Chí Phèo hiện đại như thế mà thôi. Tui thấy rằng tên chồng (cũ) của bạn, một phần là tính trời sinh, một phần, có lẽ nó bị một tổn thương gì đó về tâm lý thưở nhỏ, hoặc là quá tự ti, cho nên tính cách nó gần như hơi tâm thần rồi, nhất là những lúc bị kích thích là điên lên không kiềm chế được. Nhưng cho dù có quá khứ như thế nào để tạo nên tính cách của hắn như ngày nay - ti tiện, sống không biết có trên có dưới, lừa thầy phản bạn như trở bàn tay, dối trá không biết ngượng miệng, mà tởm nhất là cái tật vu oan đặt điều ở một thằng đàn ông, dám vu khống về đức hạnh của vợ, dám bôi nhọ chính đứa con chưa ra đời của nó là con hoang - bạn hãy quyết tâm mà bỏ nó cho được, đừng mềm lòng vì bất cứ yếu tố gì nhé. Tui thấy cực kỳ ghê tởm hạng đàn ông như vậy.
    Mong bạn sớm bỏ được thằng mặc váy ấy, nếu không, sớm muộn gì bạn cũng phải đi thăm nuôi nó ở trại cải tạo hoặc...Trâu Quỳ thôi. Và cẩn thận bạn có thể bị thiệt hại về kinh tế nếu nó giở trò ở toà án.
    Chúc bạn sớm lấy lại được tự do và ổn định tinh thần. Và chị em ta càng nên cẩn thận khi kén chọn bạn trăm năm
  7. Ibanez

    Ibanez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    đọc xong,mk,chỉ muốn chém chết cha cái thằng đàn bà đó, f*** ********* đó,nhà quê chân đất mắt toét còn bố đời,
  8. coleminhlanhuthe

    coleminhlanhuthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    GSDT ơi, chuyện của bạn mình đã đọc rất kỹ và rất thông cảm. Chuyện thằng đã có lúc là chồng bạn đấy, mọi người có thể thấy kinh tởm và bất ngờ không thể tưởng tượng được, nhưng mình thì hiểu, vì mình từng được chứng kiến một câu chuyện cũng tương tự nhưng còn kinh khủng hơn thế nhiều. Bạn cũng không cần phải tự trách mình ngu ngốc dại dột quá làm gì mà lại mất tinh thần đi, hoàn cành như thế cũng nhiều người gặp phải đấy, kể cả là những người rất am tường sáng suốt trong công việc. Mình biết cả mấy bà thẩm phán toà của mình, chuyên giải quyết các vụ ly dị, khuyên nhủ, hoà giải người trong cuộc mà cũng không giải quyết chuyện của bản thân họ đâu. Ý mình muốn nói là bạn nên coi chuyện này là một tai nạn, có thể rất đâu đớn đấy, để lại nhiều sẹo đấy, nhưng rồi sẽ ổn thôi (không chết là may rồi). ở đời sướng trước khổ sau, khổ trước sướng sau mà, bạn cứ tin là như thế đi.
    Cái quan trọng bây h mình muốn nói với bạn là tiếp tục giải quyết sự việc này ntn? Theo dự đoán của mình thì thằng chồng bạn nó sẽ phá bạn đấy. Cho nên bạn phải chuẩn bị tinh thần và phải tỏ ra là vững vàng về pháp luật, vì có lẽ là nó cũng sẽ đi xin tư vấn ở các VP luật cho tình huống của nó chứ, đúng không? Theo đúng pháp luật thì thủ tục sẽ rất phức tạp và giằng co nhiều. Bạn nên tâm sự hết hoàn cảnh với thẩm phán phụ trách vụ của bạn và làm sao để tạo ra thiện cảm với họ. Các vụ xử ly hôn thông thường không cứng nhắc như các loại án khác và phụ nữ thường được ưu ái hơn. Tuy nhiên bạn nên đề phòng chồng bạn quyết tâm muốn phá và có thể nó sẽ có chạy chọt. Bạn cũng nên linh hoạt nhé, mình không muốn nói rõ ra đây nhưng các cụ bảo "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" đấy. Mình thấy bạn có nói qua chu trình xúc tiến vụ việc và mình biết đấy chỉ là thủ tục thông thường, nếu chỉ có thể theo đúng như vậy thì mất thời gian và rối lắm. Mình biết là người ta có thể ly hôn nhanh và thuận lợi hơn, bạn nên đề xuất với luật sư của bạn yêu cầu đó để tìm phương án. Không thì thằng chồng bạn nó cứ treo bạn vài năm, gây đủ thứ chuyện mới cho ly hôn được là phiền lắm đấy, lại ảnh hưởng đến tương lai sau này nữa.
    Lo xong thủ tục này bạn cũng nên tính tiếp đến tương lai, mình thấy có lẽ bạn ít va vấp, còn tô hồng cuộc sống nên mới không nhận ra mà để xảy ra những chuyện nthế. Câu chuyện này bạn post lên là để giải quyết vấn để tâm lý trong lúc bối rối vì sự việc. Bây h đã vững rồi và có phương hướng giải quyết rồi thì không cần phải nói ra quá chi tiết cụ thể mọi thứ nữa. Bạn biết tin đồn và khả năng đưa chuyện ở nước mình thì ntn rồi đấy. Đến người thân, người trong nhà nhiều khi còn vì tin đồn thổi mà nghi kỵ lẫn nhau. Bạn đừng để sau này lại phải khốn khổ vì câu chuyện của quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống, càng ít người nắm được bí mật của mình càng tốt.
    Nên chuẩn bị tinh thần là sau này sẽ có nhiều luồng dư luận nói sai về bạn đấy, kể cả là người thân, hoặc sẽ lên án, chỉ trích bạn. Sau này bạn sẽ thấy không phải ly hôn là đã giải quyết được hết mọi chuyện đâu, thậm chí bạn sẽ thấy tất cả câu chuyện bây h cũng mới chỉ là mở đầu. Cuộc sống của một người con gái một lần lỡ dở và có một câu chuyện quá khứ khá kịch tính như vậy sẽ là rất vất vả đấy. Có thể bây h mọi người hiểu và ủng hộ bạn, nhưng dù sao đây cũng chỉ là trên mạng, chứ ngoài đời thì "tam sao thất bản", hơn nữa người ác ý cũng nhiều. Nếu có thể bạn nên chuyển hẳn công tác, vào TP HCM chẳng hạn, còn không thì mong bạn chuẩn bị tinh thần sẵn và luôn đứng vững. Đây là những kinh nghiệm mình rút ra qua những việc tương tự mình từng biết. Có lẽ sau này bạn sẽ thấy sự việc này chưa là gì so với những hệ luỵ của nó mà bạn phải gánh chịu đâu. Mong bạn có sự chuẩn bị cho cuộc sống sau này thật tốt.
    Mình thật lòng chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc!
  9. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    phát điên lên mất thôi, tức kinh khủng, dân tin học toàn chuối nhưng sao lại chuối đến mức này hả trời?
    công ty cũ của hắn ta là công ty gì hả chị? chị nói đi, có khi em lại biết hắn đấy, để nếu em gặp mặt nó em sẽ cho nó một trận.
    chẳng biết nói gì hơn là một lời an ủi đến chị : hãy cố gắng vượt qua nhé, dù cho có chuyện gì xảy ra thì ngày mai vẫn là một ngày mới mà,
    có thể em chưa biết nhiều về hắn nhưng qua những lời chị kể thì chia tay hắn là một quyết định sáng suốt đó,
    phụ nữ chỉ hết yêu một người khi hoàn toàn thất vọng về người đó, và em dám chắc chắn là giờ đây tình cảm chị dành cho hắn chỉ còn là sự căm thù, vậy thì đừng nghe lời khuyên can của bất cứ ai chị nhé, cố gắng đẩy hắn ra cuộc đời của mình càng sớm càng tốt, em tin và mong rằng chị sẽ không mủi lòng 1 lần nữa trước những lời tỉ tê giả tạo của hắn...
    chúc chị sớm ổn định lại cuộc sống của mình,
    có thể chị lo lắng rằng giờ đây mình 29 t rồi, thế là hết thời xuân xanh, và ước ao có 1 gia đình, nhưng chị cứ yên tâm đi, rồi tình yêu sẽ lại đến nữa mà, còn rất nhiều đàn ông tốt, đừng vì một kẻ khốn nạn mà đóng kín cửa trước những người còn lại...
    có rất nhiều người đọc xong những dòng tâm sự của chị muốn làm bạn với chị để an ủi, sẻ chia với chị, hãy tin vào điều đó, em cũng vậy, và ai cũng vậy......
  10. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thật là lời khuyên chí tình.
    Kịch bản của thằng chồng hụt cũng dễ hình dung thôi.
    Việc ly hôn của em GSDT chắc chắn sẽ được vì quan hệ không thể hàn gắn. Tuy nhiên thằng chồng sẽ chạy các vị cầm cân nẩy mực để đạt được những yêu cầu sau:
    - Đổ lỗi trách nhiệm tan vỡ hạnh phúc gia đình cho vợ và nhà vợ (vốn dân quê lại nghèo lấy được cô vợ trẻ đẹp giàu có phải giữ gìn chứ, chả có lý gì phá vỡ nó nhỉ)
    - Tìm cách gỡ lại kinh tế càng nhiều càng tốt. Ít thì kéo lại được những gì đã chi phí cho thời gian tìm hiểu và đám cưới, nhiều thì được một góc phòng, thậm chí một căn hộ nghiêm.
    Bởi vậy khuyên em GSDT khi ra toà phải thật bình tĩnh và tỉnh táo. Không nên đổ hết trách nhiệm cho chồng hụt. Nên nói chủ yếu do thời gian tìm hiểu quá ngắn, lấy nhau vì em không kinh nghiệm để bụng to chứ không phải do tình cảm chín muồn (nói điều này ra là sự thật, không việc gì phải xấu hổ mà lại rất được toà thông cảm). Tiếc quá em hơn 20 tuổi rồi chứ nếu 15 tuổi thì còn kiện được thằng mất dạy ấy nó hiếm dâm nữa, cho nó vào tù đếm lịch luôn thể. Khi về sống với nhau mới bộc lộ những bất đồng không thể hàn gắn, chồng có nhiều hành động lời nói xúc phạm... Đứa con không còn nữa nên hai vợ chồng không có gì ràng buộc.
    Về kinh tế nên nói với toà là mới lấy nhau chưa có tài sản gì chung (nếu có mua chung thì phải chia đôi, trừ phi em chứng minh tiền mua đó là của em hoặc gia đình cho riêng em).
    Không có tranh chấp con cái và tài sản là li dị nhanh và nhẹ nhàng lắm. Tuy nhiên en cần phải gặp các vị toà trước để trình bày riêng cho người ta thật hiểu và thông cảm hoàn cảnh của mình. Phong bì cho mỗi vị 500.000đ đến 1 triệu là có thể về nhà ngủ ngon chờ ngày ra toà xử rồi. Quan toà quen cầm phong bì rồi, không có là họ không thiện cảm với mình đâu, mà có khi thiệt hại kinh tế do toà phán quyết lại gấp nhiều lần đấy.
    Chúc em may mắn. Li dị xong nhớ thông báo và khao mọi người nhé.
    Vài lời tư vấn "miễn phí" cho em GSDT.
    Được I_love_OO sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 16/04/2004

Chia sẻ trang này