1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:I_Love_OO
    Em cám ơn anh vì những lời khuyên đó,chắc cũng không thừa đâu vì hôm qua em nói chuyện với anh ta trên mạng,anh ta nói là sẽ làm em khốn đốn ở toà và ra toà mới biết điều đó.Và em cũng đang chờ đợi điều đó xảy ra,em chuẩn bị tinh thần rồi anh a.Một lần nữa cho em được nói với anh hai từ"Cám ơn"anh nhé.
  2. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
  3. _fAsHiOn_

    _fAsHiOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Chị ơi ra Toà rắc rối như thế sao ?
    Híc hic thế này thì em cũng phải chuẩn bị mọi thứ như chị rồi. Có vấn đề gì rắc rối hay xảy ra trong quá trình ly hôn thì chị nói cho em biết nha. Chắc khi nào chị giải quyết xong thì em cũng bắt đầu đấy. Mà hiện giờ chồng em không đồng ý ly hôn. Nhưng em nghe mọi người nói là có thể đơn phương nộp đơn xin ly hôn mà không cần chữ ký của chồng. Và sau đó đợi khoảng nửa năm thì sẽ được giải quyết. Có đúng không hả chị ?
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc liền một mạch hết luôn 17 trang, càng đọc càng thương chị và băn khoăn tại sao trên đời này lại có người đàn ông tàn ác đến như vậy, hình như trong con người anh ta không có chữ tình yêu hay sao. Một con người có xấu xa đến đâu thì một phần trong con người phải có lòng yêu thương, tôn trọng bản thân mình chứ nhưng tại sao anh ta lại không có một chút gì mang bản năng là con ngưòi cả. Tất cả hành động anh ta làm chỉ là đóng kịch, một vở kịch không trọn vẹn.
    Mà đọc từ đầu cho đến đoạn chị kể là anh ta nắm đằng chuôi vì biết quá nhiều về cậu mợ chị, tự nhiên em mơ hồ cảm giác rằng việc giới thiệu chị với anh ta là có sự sắp xếp, có khi nào anh ta ''ep'' cậu mợ chị giới thiệu cho chị không? và chính vì biết nhiều việc của cậu mợ chị mà anh ta coi chị và gia đình chị chẳng ra gì. Thật là một thằng đàn ông độc ác
    Chẳng ai chúc mừng một người bạn sẽ ly hôn tốt đẹp và thành công nhưng với chị thì em nghĩ lời chúc này dành cho chị rất trân thành. Như một thành viên trong box nói chị nên chuẩn bị cẩn thận và nếu được nên tư vấn và mời một luật sư cho bản thân chị ah. Và cũng hãy cảnh giác với ngưòi đàn ông này vì có thể sau khi ly hôn, biết đâu anh ta sẽ làm cái trò gì mà ai biết được. Một người xấu xa, độc ác như vậy thì chẳng có việc gì để làm hại người khác là anh ta không làm đâu chị ah.
    Chúc chị tự tin và hạnh phúc
  5. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái hình em ghetsudoitra có con cá sấu nhe răng tung tăng nhún nhảy hung bạo ghê quá...
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ********* lợn. Không có chút gì gọi là đàn ông cả! Cái thằng như thế này thì bỏ là đúng. Nhưng tại sao ko bỏ từ khi nó lộ rõ bản chất chó má của nó ra mà chị còn cố gắng níu kéo nó làm gì!?
    Nhưng dù sao muộn còn hơn không.
    Lúc nào ra toà thì chị kiếm cách chơi cho thằng đấy một vố. Cho nó lộ rõ bản chất chó má của nó ra chị ạ.
  7. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, bạn nên nói với anh chàng Thái Bình đó: Làm việc gì cũng giữ lấy chút ân tình, sau này còn có thể nhìn thấy mặt nhau!
    Anh ta có thể sẽ làm được nhiều chuyện bỉ ổi, thì bạn cũng có thể làm được những điều tương tự. Nhưng tôi không khuyên bạn ăn miếng trả miếng với anh ta. Dù sao thì các bạn cũng đã từng có tình nghĩa với nhau, hãy cư xử như những người biết điều, hãy cố quên đi quá khứ và tha thứ cho nhau...
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chi oi em da doc toan bo cau chuyen cua chi roi, em thay thuong chi wa,chi hay co gang vuot wa tat ca nhe,em that *********ng chi( em xin loi em ko the noi khac duoc )that ghe tom that la xau xa chi a .nhung chi cung dung bi quan nhe tren the gian nay con rat nhieu nguoi dan ong tot de chi yeu chi a.
    em chuc chi chong vuot wa chuyen nay va se tim duoc tinh yeu dinh thuc nhe
  9. cuocdoivanthe

    cuocdoivanthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị a? đọc xong tâm sự của chị em thưong chị lắm. Không hiểu sao trên đời lại có thằng như vậy.. Cũng không thể hiểu được tại sao một người con gái yếu đuối lại có thể chịu đựng được từng đó chuyện xảy ra.......Em thấy thật bất hạnh khi có một người họ hàng như cậu của chị, chị vẫn bị họ hàng chửi mẳng à?
    .Cái thằng tâm thần mà đã từng là chồng chị ý, cái thằng này phải cho ăn đập thôi nó chưa biết sợ là gì thì phải, đứa con của chị liệu có phải vì hắn làm gì mà ra nông nỗi thế không ?
    Em thì lại lo cho sự an toàn của chị cơ, chị cần có người đi cùng, mọi nơi mọi lúc càng tốt. Chẳng hiệu có ai tốt bụng mà giúp đỡ cho chị không? Cái thằng tâm thần ý nó định làm gỉ không biết nữa ..tức quá.
    Hy vọng chị không phải chịu thêm bất cứ điều gì tồi tệ nữa.....
    Khi nào có tin vui chị nhớ post lên cho bọn em mừng ...
    animal-24.bmp
  10. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị ghetsudoitra oi, em đọc truyện của chị xong thấy xót xa cho chị vô cùng. Chuyện này quả là một cú sốc quá sức chịu đựng đối với một người ít trải qua sóng gió như chị(vì em đoán chị sinh ra va lớn lên trong một gia đình hạnh phúc va bình yên). Hạnh phúc của người con gái phụ thuộc rất nhiều vào người yêu, người chồng của mình, vậy mà....Em và mọi người ở đây tuy không giúp gì cho chi được, nhưng luôn cầu mong cho chị sớm vượt qua cơn bão tố này. Nếu chị có thể, hãy cho em biết họ tên, ngày sinh tháng đẻ của thằng cha đó. Đêm đêm em sẽ cầu cho hắn thân tàn ma dại, suốt đời không ngóc nổi đầu lên làm người được nữa. Chị email cho em nhé!
    Ca''c bạn tham gia topic này, nếu thực sự thương chi ghetsudoitra thì mỗi tối trước khi đi ngủ hãy cầu xin trời phật, thánh thần ( tuỳ vào tôn giáo của các bạn) phù hộ cho chị ấy nhé! Chỉ cần chúng ta co'' lòng thành và niềm tin thì sẽ làm được thôi.
    Giá mà em o VN và biết mặt thằng cha đó, ra đuờng em xúi bọn trẻ con ném đá vỡ đầu nó ra, cho chết cha cái thằng khốn nạn!

Chia sẻ trang này