1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị ghetsudoitra oi, em đọc truyện của chị xong thấy xót xa cho chị vô cùng. Chuyện này quả là một cú sốc quá sức chịu đựng đối với một người ít trải qua sóng gió như chị(vì em đoán chị sinh ra va lớn lên trong một gia đình hạnh phúc va bình yên). Hạnh phúc của người con gái phụ thuộc rất nhiều vào người yêu, người chồng của mình, vậy mà....Em và mọi người ở đây tuy không giúp gì cho chi được, nhưng luôn cầu mong cho chị sớm vượt qua cơn bão tố này. Nếu chị có thể, hãy cho em biết họ tên, ngày sinh tháng đẻ của thằng cha đó. Đêm đêm em sẽ cầu cho hắn thân tàn ma dại, suốt đời không ngóc nổi đầu lên làm người được nữa. Chị email cho em nhé!
    Ca''c bạn tham gia topic này, nếu thực sự thương chi ghetsudoitra thì mỗi tối trước khi đi ngủ hãy cầu xin trời phật, thánh thần ( tuỳ vào tôn giáo của các bạn) phù hộ cho chị ấy nhé! Chỉ cần chúng ta co'' lòng thành và niềm tin thì sẽ làm được thôi.
    Giá mà em o VN và biết mặt thằng cha đó, ra đuờng em xúi bọn trẻ con ném đá vỡ đầu nó ra, cho chết cha cái thằng khốn nạn!
  2. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Bạn có muốn gài độ cho thằng chồng hờ khốn nạn của bạn đưa cả 2 tay vào còng số 8 không? Nghe chuyện thấy bất bình quá. Mà tại sao đọc tất cả chuyện này tôi thấy bạn và tất cả mọi người trong GĐ bạn có vẻ ngán thằng Chí Phèo này nhỉ. Luật có nhiều luật, kể cả luật đời cũng phải được tôn trọng chứ? Tại sao không dạy cho nó một bài học đích đáng về cách làm người? Tôi thấy mọi người khuyên bạn phải cảnh giác với hắn, đó là đúng. Nhưng bạn cũng không được sợ nó, để nó làm già. Loại người này thì phải trừng trị thích đáng, để cho nó bình an vô sự sau tất cả những chuyện này thì còn gì là công bằng cho bạn nữa? Gài nó thì dễ ợt.
  3. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cái icon của bạn hay qua'' nhỉ...nhảy nhót vui ơi là vui
  4. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ghetsudoitra mến, đã lâu ko vào đây, ko biết tình hình của bạn dạo này thế nào? Bạn đã được toà gọi rồi phải không? Thế có mau sớm được giải quyết ko? Bạn quyết định li dị là đúng đắn và sáng suốt rồi. Tuy la thời gian để chờ toà giải quyết sẽ ko ít gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi chân thành mong bạn sẽ vượt qua được.
    Có điều gì cần chia sẻ thì lại vào đây post bài nhé, tôi nghĩ là ở đây mọi người tuy ko biết nhau nhiều nhưng sẽ sẵn sàng chia sẻ với nỗi khó khăn của người khác.
    Chúc bạn mạnh khoẻ và nhiều điều tốt đẹp !!
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Được TraiTimSoiDa sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 21/04/2004
  6. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình đã ra toà,nói chung mọi việc xảy ra đối với mình không đến nỗi rắc rối như mình nghĩ.Mình đang đợi những điều tiếp theo khi diễn biến ở toà,mong sao mọi việc chóng qua.Hiện nay mình đã cảm thấy vui và không còn rầu rĩ buồn chán như trước nữa,cám ơn tất cả các bạn trên diễn đàn dù chỉ là trên mạng ảo,nhưng lời nói này rất thật từ tấm lòng mình đấy.
  7. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chúc mừng GSDT đã qua được giai đoạn tồi tệ nhất. Bạn đã nhận được sự động viên, an ủi của rất nhiều bạn bè, chúc bạn sẽ sớm trở lại tự tin và có lòng tin hơn.
    Tuy nhiên cũng không thể không trách bạn. Bạn đã nhìn thấy sai lầm của mình chưa? Đó chính là cách nhìn, đánh giá cuộc sống và con người chỉ dựa trên những bề nổi, những giá trị phù phiếm đấy. Mình nghĩ một số bạn dù nói hơi phũ nhưng đã rất đúng, nên không muốn "mắng" bạn thêm nữa. Nhân đây xin nhắn gửi những người cùng có cách nhìn nhận như bé sgh cảnh giác nhé. Mình không nói đến chuyện các bạn phân biệt người quê và người thành phố. Mình chỉ muốn nói rằng bản chất con người mới là quan trọng, chứ không phải xuất thân. Nếu các em cho là không lấy người ngoại tỉnh là có thể tránh được tai nạn như GSDT thì các em hoàn toàn nhầm và có thể rơi vào cái bẫy ấy ngay ngày mai. Tôi nói điều này vì đã tận mắt chứng kiến một trường hợp bi kịch không thua gì GSDT. Thậm chí còn rất nhiều điểm trùng hợp nữa. Nhiều người không thể tin được đó là chuyện có thật, vì thằng đàn ông đó đã quá bỉ ổi. Hắn cũng làm IT, hắn giỏi thực sự, hắn có nhiều tiền, hắn cũng đổ vạ cho vợ không còn trinh tiết và chối bỏ đứa con ruột của mình đến mức toà án phải xác định bằng thử DNA. Hắn là người Hà Nội gốc mấy đời, cha mẹ là trí thức, hắn cũng là trí thức, họ hàng, giòng dõi... Hắn cũng có một lý do để tự ti, ko phải là nghèo hay nhà quê, mà là chiều cao bị thiếu hụt... CÁc bạn có thể nói đây lại là câu chuyện một chiều... tuỳ các bạn vậy, nhưng tôi khẳng định chuyện đó là có thật 100%, vì vậy tôi tin tất cả câu chuyện của GSDT, và cũng hiểu hơn cái nguyên nhân sâu xa, nội tình của nó nữa.
    Mong các bạn hãy sáng suốt hơn, đừng tuyệt vọng mà coi đây là bài học đắt giá cho mình thôi. Chúc các bạn may mắn.
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chi oi em chuc mung chi da som tim duoc lai nu cuoi tren moi
    tuy ko biet mat chi nhung em rat la kham phuc chi vi chi da vuot wa bao chuyen dau buon ma khong he guc nga.
    chuc chi se gap nhieu dieu tot dep nhat nhe
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sốt ruột rồi đấy.....Bạn GSDT à xong xuôi ở toà nhé :
    Bạn chỉ mặt cái ...cho nó đi bộ đập gạo._1
    Gật đầu cái ....Cho nó bó bột 6 tháng . _ 2
    Phẩy tay cái ....cho con vật đăng kí thường trú ở Việt Bun . _ 3
    Tôi có thằng cháu giống hệt thế ....cũng lên từ Thái bình ( quê hương ) tôi đập cho vỡ cái quai hàm rồi ....
    Làm vô tư ko công xá gì hết .
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 22/04/2004
  10. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào TTVN nên mới nhận được tin nhắn của GSDT. Cám ơn những lời dễ thương của bạn nhé. Mình thì hầu như ko vào box TS, nhưng hôm nay tình cờ có người bạn cho link này.
    Vững vàng bạn nhé. Cầu cho mọi điều tốt lành luôn đến với bạn.
    "Sự vật vần xoay đà định sẵn
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi,
    Đất trời một thoáng thu màn ướt,
    Sông núi muôn trùng trải gấm phơi.
    Người cùng vạn vật đều phơi phới,
    Hết khổ là vui vốn lẽ đời".

    Hi hi, thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy. Vui lên nhé

Chia sẻ trang này