1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Co gang len,moi nguoi luon ben canh em day.
  2. ketoan

    ketoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao đồng chí này lại có bức ảnh giống của mình thế nhỉ ???
    Chẳng nhẽ đồng chí lại là
  3. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    GSDT mến!
    Câu chuyện của bạn giơ` đã đến đâu rồi? Bạn đã giải quyết mọi chuyện ổn chưa? Cố gắng lên bạn nhé. Qua những trang viết của ban, mình nhận thấy bạn là một cô gái rất có nghi lực vi` không phải ai cũng có thể vượt qua được những khó khăn và thử thách mà bạn đã trải qua đâu. Và bạn cũng đã làm được điều đó
    Đừng trách hay tự dằn vặt mình là mù quáng bạn nhé. Vì sự mù quáng là bản chất của tình yêu. Bạn đã từng yêu người ấy thật sự, nên những sai lầm mà bạn mắc phải cũng là điều dễ hiểu và dễ cảm thông thôi. Một người phụ nữ giàu xúc cảm và sống nôi tâm nhiều thì thường có khuynh hướng yêu hết mình và sẵn sàng hy sinh vì tình yêu đó.
    Chỉ là vì bạn đã không may mắn khi trao tình cảm của mình cho một người đầy thủ đoạn mà thôi. Bạn có thấy không, "hắn" đâu chỉ lừa mỗi mình bạn ...
    Trong cuộc sống thì có ai không phạm sai lầm....nhưng không phải mình đã ngã như thế nào mà là mình đã học được gì sau cú ngã đó để không cho phép mình ngã thêm một cú tương tự nữa, phải không?
    Điều quan trọng là bạn đã có đủ nghi lực để bước qua được nỗi đau và đủ tỉnh táo để nhận ra bản chất của một con người. Hãy tự hào về những gì mình đã làm được GSDT nhe. Chúc bạn thêm nghị lực để đối đầu với những thử thách sắp tới
    mong biết thêm tin tức về bạn
    TB: Cám ơn topic của bạn, GSDT ạ. Qua topic của bạn, mình hiểu thêm được về bản chất của con người, rằng trên đời này có những người có thể sống đốn mạt và hèn hạ như thế nào..
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 03/05/2004
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều điều để nói về anh chàng này và tôi cũng không chịu được. Nhưng người ta nói: tiên trách kỷ hậu trách nhân, khi yêu và tìm hiểu nhau để tới hôn nhân, bạn đã bỏ qua rất nhiều điều... Mà thôi, cuộc đời mỗi người lại khác nhau và tuỳ từng người cân nhắc sao cho vừa phải. Nếu nói đến chuyện lấy vợ lấy chồng không tính toán thì điên, không chỉ riêng tôi và các bạn tôi đang làm việc và có gia đình tại Hn, họ bình thường đấy thôi.
    Chúc bạn sớm vui vẻ, cuộc đời còn dài mà.
  5. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn cũng như những gì bè bạn an ủi tôi thấy thật là thương cảm cho số phận người con gái. Dẫu gì thì ngay từ đầu bạn đã chọn cho mình con đường phải nói là chông gai, và sau đó nhận lấy hậu quả tồi tệ.
    Nếu chỉ vì những gì người đàn ông thể hiện thì chúng ta rất có thể mắc lừa. Các bạn gai lưu ý mình đừng quá bao che cho người đàn ông của mình , phải để cho anh ta chịu thử thách nhiều lần, đừng để lần thử thách ở trong tình trạng sự đã rồi.
    To: ghetsudoitra : Câu chuyện của bạn là sự thật ? Đáng để suy nghĩ đấy. Theo tôi bạn vẫn còn quá đau lòng vì đã cả tin - nhưng sao tên topic lại là Có phải ... bị lừa ?
  6. nothernlights

    nothernlights Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đang cố gắng tìm cái gì đấy làm quà tặng cho con bạn **** thì lại nghía được topic này , con bạn **** của em nó mà nghía được topic này chắc nó nhằn đến nỗi hết cả xương mất hehe .
    Đọc xong đến trang 19 mất mỏi hết cả mắt hichic tobicom tobicom tobicom ... chẹp chẹp chẹp.... comment cái :
    Em có nghe nói mấy bác định xử cái thằng chồng *** của chị mà buồn cuời vãi , cũng lắm là dồn nó vào tường và cho một phát vỡ sọ nó ra , nhưng để làm cái đếch gì ? vào tù thay nó à .
    Nhưng sao mà bà chị này bất hạnh thế nhỉ , cũng là lỗi của chị đấy , sống mà chẳng dứt khoát gì cả , bây giờ chuyện đã qua rồi , mọi người chắc cũng đã có những comments rồi nên thiết nghĩ vấn đề bây giờ không nằm ở quá khứ hay hiện tại nữa , mà sẽ nằm ở bước tiếp theo chị định sống thế nào ? em có nghe được câu " learn by my mistakes" , chắc cũng chả phải nói nhiều về câu này vì chị cũng cảm nhận được hết ý nghĩa của nó hơn ai hết vì nỗi đau mà chị phải nhận nó cũng chát quá , chua xót thật. Dù chị định sống thế nào thì em cũng không dám khuyên nhủ gì ( vì sống thế nào là do chị quyết định ) nhưng chị cũng lưu í cũng đừng quên mistakes để rồi vấp lại lỗi lầm mà hãy "learn by mistakes" .
    Biết rằng chị rất buồn nhưng vấn đề ở đây là phải thoát ra khỏi nó càng nhanh càng tốt , vì buồn vừa thì tốt nhưng để nó kéo dài thì e là không hay.
    Buồn là một cảm giác ..., em không định nói về định nghĩa của buồn là gì , mà chỉ muốn nói về lợi ích của buồn sẽ giúp mình nhận ra được vui là gì ,vì theo em có lẽ không có buồn sẽ không có vui.
    Cuộc sống còn một đống thứ trước mặt , vứt cái ông chồng dở hơi , cù lần của chị vào sọt rác đi , hãy chạy ra phố , nói chuyện với mọi ngưòi , đi ngắm cảnh , đi du lịch , leo núi , đi chạy , đi thuyền , bowling , mua quần áo , kiếm tiền , ... flirting ... and he he he dating ...rất nhiều việc để làm tốt hơn là ngồi một mình ở nhà hay là nói về những chuyện đã qua .
    Không hiểu sao viết đến đây em lại thích câu " sau cơn mưa , trời lại sáng" .
    Chúc chị vui ,
    PS : em khoái đi vào toà án làm ... thính giả lắm ... can you show ...
  7. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì cậu mợ của GSDT. Không biết bạn có phải là một nước cờ trong bàn cờ của ông cậu mình không nữa. Đến khi cháu mình bị đối xử như thế, không trách thằng kia mà lại trách cháu mình. Ở đời sao lại có người như thế nhỉ. Mọi người chửi thằng kia mà quên mất hai nhân vật này có vai trò thế nào trong bi kịch của GSDT.
  8. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại chưa có chuyện gì nhũng nhiễu mình ở toà án , nhưng một người làm thụ lý hồ sơ hôm vừa rồi nói với mình là sẽ phải chi một số tiền cho họ,trước khi quyết định ly dị mình đã nghĩ sẽ phong bao cho họ một số tiền nhất định nhưng không ngờ họ đã định một mức tiền cao hơn mình nghĩ rất nhiều. Mình sẽ chờ đợi xem mọi chuyện diễn biễn như thế nào rồi sẽ có ngưòi cũng ở nghành toà án lên tiếng về điều đó nếu như họ thật sự quá đáng với mình.
  9. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ như vậy là đúng lắm. Qua đây mới thấy cái bọn quan chức vòi vĩnh đó đều là sâu mọt cả.
    Việc quyết định li dị là chắc chắn, dù em có bồi dưỡng hay không. Em chỉ nên bồi dưỡng số tiền mà em thấy hợp lý chứ không nhất thiết phải chi đúng số tiền họ yêu cầu. Em nên nói thẳng ra đay là tiền bồi dữơng chứ em không phải xin xỏ gì họ cả. Tụi ấy mềm nắn rắn buông đấy, nếu mình không rắn là chúng lại làm tới bắt mình chi thêm.
  10. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc đến đây thôi nhưng tớ khẳng định việc bạn làm ở trên là đúng, để ra kiếm cái gì ăn rồi vào đọc tiếp phát

Chia sẻ trang này