1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Lại bực mình khi đọc đến đoạn này, bạn thân mến , tớ hứa với bạn cái thằng chồng nhà quê của bạn ( xin lỗi không có ý gì nhưng thằng này tớ khinh nó rồi ) ra toà không to còi được đâu , tớ hứa với ấy kể cavủ của ấy có xét xử ở bất kể cái toà án nào trong cái đất nước Việt nam này, nó có thể làm khó ấy, có thể gây khó khăn với ấy tỏng cuộc sống nhưng khi ra toà, trước pháp luật mọi người đều có quyền bình đẳng, hăn nữa pháp luật cũng có tình người nữa ấy hiểu không . Kể cả thằng chồng ấy đút lót đến đâu đi chăng nữa nhưng khi ra toà ( nếu khi đấy ấy khó khăn và nhờ tớ ) thì tớ dám khẳng định không ai tỏng ngành toà án dám nhận tiền của thằng chồng ấy , yên tâm đi .
    Nói chung quyết định ly hôn là đúng rồi ấy ạ, nhiều lúc nó gọi là bản tính, nó đã ngấm vào máu rồi vì thế ấy hãy nghĩ bây giờ đang có cơ hội dứt khoát thì hãy dứt khoát đi chứ đừng để lâu làm gì, cơ hội qua đi có khi không lấy lại được đâu . Thà đau một lần nhưng nhanh chóng còn hơn âm ỉ cả đời ấy ạ . Có gì mật thư cho tớ, tớ sẽ cho ấy số di dộng của tớ ( tất nhiên là nếu ấy cần tớ giúp khi ra toà ) Vui lên nhé
  2. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình tình cờ đọc được bài này, mình đọc liền một mạch tất cả những bài của bạn Ghetsugiadoi từ trang 1-20. Cuối cùng vẫn thấy sức mạnh của đồng tiền, vật chất, địa vị quyền lực, cùng với sự ngu dốt và tình người. Câu chuyện của bạn đã làm mình suy nghĩ rất nhiều. Rất thương nhưng cũng rất giận bạn, có lẽ bây giờ mọi lời khuyên với bạn cũng quá đủ, và mình nghĩ sau một cú ngã quá đau đớn này bạn đã rút ra cho mình được rất nhiều bài học. Mình chúc bạn và tin rằng sẽ tìm được người chồng mà bạn mong muốn và người đó sẽ làm cho bạn hạnh phúc suốt đời. Cuộc sống còn nhiều điều hạnh phúc lắm !
    YÊU NHAU LÀ LÀM CHO NHAU HẠNH PHÚC !
  3. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghetsudoitra dạo này thế nào rồi nhỉ, tình hình thế nào phải vào thông báo cho mọi người biết chứ ?????
  4. Eternity_Love

    Eternity_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị ghetsugiadoi ơi,chuyện của chị giải quyết đến đâu rồi?Mọi ng ở đây đều chúc chị mọi việc như ý đấy.Cố gắng lên chị nhé.Đọc chuyện của chị mà thương cho cái số hẩm hiu của chị.Thực ra trong chuyện này chị là nạn nhân của ông CẬU khốn kiếp của chị thôi.Sorrry chị vì em nói thế về ông cậu chị nhé.Nếu hoàn toàn câu chuyện như chi nói là thật thì em như chị sẽ chẳng nể nang gì cái người gọi là Cậu nữa.Chị nói là họ nghĩ đến hạnh phúc của chị nên mới máng chửi chị nhưng em ko thấy vậy đâu,thực ra là cậu mợ chị đang sợ mất chức và đi tù nên mới để chị gánh tội vậy thôi.Chắc thằng chồng khốn nạn của chị nó tống tiền ông bà ý thôi.Mà thằng chồng chị nó đê tiện và khốn nạn hết chỗ nói nhưng mà em phải công nhận nó ko phải là 1 thằng ngu chút nào đâu mà NGU nhất là ông cậu đáng nguyền rủa của chị đấy.Mk,đi tìm thằng dọn c** mà ko biết tìm thằng tin cậy mà làm.Đúng là c** gặp c** mà.Thật là đáng đời con cao già gian ác.Kiểu gì sớm muộn thì ông cậu chị cũng bị nó chơi chết thôi.Chỉ tội nghiệp chị là chị bị lây và dẫn đến đau khổ vậy.Em khuyên chị đừng nên để cho cậu chị điều khiển cuộc sống của chị nữa.Mà em thấy chị rất mạnh mẽ,tự tay chị sẽ làm dc hết mà.Ở hiền sẽ gặp lành,em mong và chúc chị sau này sẽ thành đạt và hạnh phúc.
  5. Chubby_loves_Skinny

    Chubby_loves_Skinny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em thi mà hôm nay còn ngồi đọc một mạch 20 trang chuyện của chị. Những gì muốn nói, muốn chia sẻ với chị thì mọi người cũng đã chia sẻ rồi. Em cũng chỉ muốn hỏi chị xem tình hình bây giờ thế nào rồi ạ? Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc. Chị xứng đáng được như thế.
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến bài cuối cùng vẫn choáng, choáng từ đầu đến cuối. Đúng là chẳng ai học được chữ ngờ.
    Mọi chuyện đã đến đây rồi mong là GSDT bình tĩnh để giải quyết việc của mình. Mọi người vẫn đang theo dõi mà.
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi...
  7. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới đọc topic này, giống nhiều bạn, thấy choáng quá!!! Và cũng thắc mắc là đã một thời gian khá lâu trôi qua rồi, không thấy GSDT hồi âm, không hiểu mọi chuyện với bạn ấy thế nào rồi. Cầu mong mọi điều tốt lánh sẽ đến với bạn ấy.
  8. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nhân topic này, cùng một số ý kiến của các bạn về vấn đề lập gia đình với người "ngoại tỉnh" để nói ra một vài ý kiến chủ quan của mình. Mình nghĩ có nhiều bạn còn rất trẻ và vẫn còn những ý nghĩ cực đoan về người "thành phố", người "ngoại tỉnh". Chắc rằng một vài năm nữa, khi đã từng trải hơn, các bạn sẽ có suy nghĩ khác đi chăng.
    Mình bằng tuổi với GSDT, đã lập gia đình với một chàng trai Nghệ An, và đến giờ phút này, 7 năm kể từ ngày gặp anh ấy lần đầu tiên (và chúng mình yêu nhau gần như ngay lập tức), mình luôn tự hào vì có anh ấy, và thấy mình may mắn vì có được người "ngoại tỉnh" đó. Bây giờ bố mẹ, gia đình mình còn yêu quý anh ấy có khi còn hơn cả con gái rượu trong nhà nữa ấy chứ. Mà các bạn đừng nghĩ tụi mình có nhiều điều thuận lợi đâu. Bọn mình còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, vì cả 2 đứa đều làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, rồi hoàn cảnh, học hành... rất vất vả, nhưng mình không nản vì bọn mình có nhau, động viên nhau.
    Cũng từng có người dè bỉu, nhận xét này nọ, hoặc thiện chí là lo lắng về việc lấy chồng của mình, mình không thấy sợ, ừ chắc là sự hiểu nhau, phù hợp với nhau là điều quan trọng nhất các bạn ạ, ít nhất là theo kinh nghiệm cá nhân của mình.
    Mình cũng đã gặp nhiều người Thái Bình, Nghệ An... rất tốt. Và mình vẫn tin (nhiều người vẫn bảo mình cả tin, nhưng cho dù cũng đã gặp những vấp váp, lừa lọc, mình vẫn rất tin) người tốt là đa số, người xấu thì không quá nhiều đâu và những người xấu đó trước sau cũng phải trả giá cho những gì họ đã làm.
    Trước hoàn cảnh của GSDT, mình thực sự xúc động quá, mong những điều may mắn hơn sẽ đến với bạn ấy.
  9. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    đọc một vài trang và tự thấy mình còn kém cỏi quá . Đúng là mới có cảm thấy thực sự cuộc sống phía trước còn rất rất nhiều niềm tin , quả thật cảm thấy mình bé nhỏ quá caukinh ui

Chia sẻ trang này