1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Và cũng từ lúc đó,tôi giân run người và nôn lên ,nôn xuống tôi đang mang thai mà mỗi lần nôn quặn hết cả rượt gan lại,thậm chí có lần tôi đã nôn ra máu,lúc đó tôi chỉ nghĩ đen cái chết mà thôi vì lúc đó tôi đã bị sốc quá nặng,tôi kinh tởm anh ấy một cách không thể chịu nổi nữa rồi.
  2. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 4h chiều ngày hôm đó,em út của tôi nghe tin mới hộc tốc phóng xe đến,khi đen nơi anh ta nghe thấy gọi cửa cũng giảo vờ ngủ không nghe thấy,tôi liền ra mở cửa và lúc đó em gái của tôi là một người có tính cách bộc trực,khi gọi anh ta dậy và để nói chuyện ra đầu ra đũa thì anh ta vừa nằm vừa trả lời,nó bực quá liền nói:Anh thích nói chuyện kiểu vô học thì tôi cũng nói chuyện kiểu vô học với anh.Ngay tức tôc,anh ta ngồi bật dậy chỉ tay vào mặt em tôi va có ý định đánh và đuổi em tôi ra khỏi nhà,đến lúc này thì tôi không thể nhịn được nữa,tôi nói vào mặt anh ta"Người ra khỏi nhà này mới là anh,anh không có quyền đánh và đuổi em tôi ra khỏi nhà,nhà này tôi bỏ tiền ra thuê và anh không co quyền đuổi nó"Và anh ta cũng điên tiét lên và tự bảo "O,Cô nói vậy nhé,nói vậy thì tôi sẽ đi"Thật tình đãng nhẽ không bao giờ tôi được nói câu đó nhưng vì chỉ trong môt buổi chiều mà anh ta đã làm cho tôi quá sốc về tất cả những gì đã xảy ra do vậy tôi mới bẩn tính nói điều đó và nhiều khi tôi cũng cảm thấy trong chuyen này tôi cũng có lỗi rất nhiều khi chot nói ra điều đó
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, bỏ đi thôi, ko dứt ra chị sẽ khổ cả đời đấy, em đọc mà em thương chị quá



    All you need is Love Actually
  4. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    MK, sao ở đời lại có lắm thằng đểu giả thế ko biết...Mà cũng lắm người con gái dại dột như con thiêu thân lao vào ...dù biết là sẽ khổ....Ngu dại , hết sức ngu dại..
    Hãy coi cuộc đời là thùng thuốc súng,,,cho nó nổ đi
    eros -cupido-amor

  5. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ưưỏằê,mơnh câng 'ang trong thỏằi gian 'ỏằi toà gỏằi 'Ây,nhặng nhỏằng gơ mà mơnh kỏằf ra 'ó chỏằ? là mỏằTt phỏĐn cÂu chuyỏằ?n mà thôi.
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 27/03/2004
  6. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình hiện giờ có rất nhiều đièu giằng xé ,chỉ dám lên đây tâm sự và nói hết những gì mình bị oan mà thôi,mình viết tâm sự có những lúc hơi lủng củng vì mình cũng đang buồn quá mà,các bạn thông cảm nhe.
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 27/03/2004
  7. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi không thể ngờ rằng khi anh ta phóng xe ra khỏi nhà là cũng là lúc anh ta cố tình gọi điện cho cậu của tôi,phải đến đêm đó tôi mới biết ra sự thật,anh ta gọi điện và khóc lóc nói với cậu tôi rằng"Câu ơi,cháu biết ơn và cháu thấy có lỗi với cậu lắm,nhưng vì vợ và em vợ cháu đuổi cháu ra khỏi nhà và còn lột quần.lột áo cháu ra nữa"Cậu tôi vẫn nghĩ rằng cháu mình như thế là sai rồi,lúc đo cho người gọi tôi vào nhà gặp cậu,lần đàu tiên trong cuộc đời tôi phản kháng không nghe lời và cuơng quyết không vào gặp cậu.Đêm tân hôn tôi về ngủ với mẹ tôi,mẹ tôi và mọi người đều khóc vì thương cho tôi quá,còn cậu mợ tôi thì bị tất cả mọi người quay sang chỉ trích va nói rằng:Giới thiệu cho cháu gái cái kiểu gì vây?,thằng đó có là gióng người không mà giói thiệu cho nó"Cuối cùng nguòi bị chửi nhiều nhât lại là mợ tôi,tôi thương mọi ngươi quá,tất cả cũng vì hạnh phúc của tôi cuối cùng họ cũng bị vạ lây,tôi thật là đang trách.Khoảng 1,2 giờ sáng cậu tôi ra nhà mẹ tôi va lúc đó tôi đang nằm ngủ với mẹ thì bị đánh thức.Theo sau cậu tôi là người chồng mới cưới của tôi sáng nay,lúc đó bộ mặt anh ta trông thật đáng thương và mọi chuyên anh ta kể cho cậu tôi làm cho cậu hiểu tôi là người đã gây ra những chuyện đó,Lúc đócậu tôi một người đàn ông cứng rắn và chưa bao giờ thấy cậu khóc,đã phải khóc trước mặt hai đứa ranh con và hãy nghe lời cậu,hai đúa hãy về nhà đi,đừng làm khổ những người xung quanh nữa,ông bà đang khóc vì chuyện của chúng mày kia kìa,mày đã báo hiếu được cho Bố,****** và họ hàng chưa mà mày làm cho chúng tao phải khóc lóc khổ sở về chúng mày thế này,hả????Vừa bảo tôi về vừa quát vào mặt tôi,nhưng tôi không trách cậu vì nhờ có cậu thì tương lai của tôi mới được như thế này chứ,cậu đã hướng tôi vào con đường đại học,hướng cho tôi có việc làm ổn định và cho tôi cả môt gia đình mới,nhưng chẳng qua la sô tôi không may mới lấy phải một người như thế mad thôi.Tôi không giận khi thấy cậu vừa mắng vừa chửi tôi,cuối cùng mặc dầu không muốn về nhưng tôi vẫn phải nghe lời cậu về với chồng tôi đem tân hôn.
  8. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chân thật và hạnh phúc là gì mà bao người cứ phải đi tìm,người tìm thấy còn người ko tìm thấy,và rất bất hạnh cho người ko tìm thấy và ngược lại.Nhưng tất cả mọi vấn đề đều xuất phát từ những việc làm của chúng ta.
    Tai sao GSDT ko thử tìm hiểu xem tại sao lại như thế,hay bạn chỉ đánh giá sự viêc theo một chiều,chăng hạn như có một tác nhân bên ngoài làm cho anh ta thay đổi như vậy,bởi ở đàn ông đôi khi họ có thể vứt bỏ tất cả chứ ko muốn lòng tự trọng bi tổn thương bạn có hiểu điều này ko?Tôi chúc GSDT tìm ra đươc nguyên nhân tại sao như thế?
    thangco
  9. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Gọi là đem tân hôn nhưng ngày hôm đó chúng tôi ,đứa nằm ở nhà ngoài,đứa nằm ở nhà trong.Cho đến khoàng 7.30 sáng,điện thoại di động của anh ấy reo lên và tôi nằm ngoài nghe thấy tiếng của anh ấy trả lời trong điện thoại:Alo,mày hả,mày dẫn tao đi tìm nhà nhé,thích hơn,thích thắng thì tao cho thắng luôn,đây thằng này chẳng thiết,A,mày cho tao mượn mấy bộ quần áo nhé.Nếu tôi không nói ra mọi người khi đọc cũng không hiểu tái sao anh ta noi đến những từ quần áo,tất cả quần áo của anh ấy và đồ dùng cá nhân tôi sắm cho anh ấy tât cả,nhưng tôi nào dám noi cho ai biết đièu đó,vì tôi nghĩ mình sắm cho chồng mình cơ màva phải tạo cho anh ấy về vật chất không thiếu đẻ anh ấy còn tập trung vào công việc và co chí tiến thủ trong mọi lĩnh vực,tôi thích nghành công nghệ thông tin và tôi yêu ngành nay lẳm,do vậy tôi luôn mong muôn chông tôi giỏi về điều đó và đó cũng chính là sự ngu ngốc của tôi.Sau khi nghe điện thoại xong anh ta đi ra khỏi nhà,tôi thật sư không ngờ vì tất cả những gì mà những người thân đã hàn gắn ngày hôm qua cuối cùng đã bị anh ta vưt toẹt đi tất cả,chán nản tôi khoá cửa va lai ra nhà mẹ và các anh chi em tôi sống.
  10. kilah

    kilah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn KienChua nhé, tại vì mình thấy hiện tại vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt. Không phải tất cả đàn ông Việt Nam đều có cái thói gia trưởng, coi vợ chẳng khác zì đồng xu như vậy đâu. Quả thực, mình nghĩ cái thói đó phát sinh khi con người được nuôi dưỡng và phát triển trong một môi trường cổ hủ, chậm phát triển hoặc do một sự phát triển tâm lý lệch lạc thời trẻ (do mất bố, mất mẹ, v.v?). Các cụ ông Việt Nam thường có thói quen coi mình là ngon nhất mà chẳng cần xem xét rằng mình có thật sự ngon, thực sự bảnh như vậy hay không? Cái tâm lý đó vẫn bị di chứng cho đến ngày nay.
    Tớ nghĩ rằng một người đàn ông, một người chồng, một người cha thực sự thì phải biết cách giữ quyền uy của mình dựa trên tình thương, lẽ phải và sự công bằng, chứ không phải cậy mình khoẻ hơn, nói to hơn mà bắt nạt phụ nữ và con trẻ. Quả thực, trẻ con nhiều khi nói còn đúng phết nữa là vợ mình. Hãy đặt phụ nữ đúng với vị trí của họ, cho họ sự bình đẳng và trân trọng, khi đó họ sẽ cho bạn cả cuộc sống của họ đấy. Thôi, tớ cũng chỉ là một thằng đàn ông, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ cực kỳ tôn trọng và bình đẳng với nhau, nên cũng chỉ phát biểu được có thế. Nếu mai này tớ lấy vợ, thì tớ cũng sẽ cố gắng sống theo như những ý nghĩ của tớ bây giờ, hi vọng vợ tớ sẽ chẳng thất vọng vì đã rước một ông chồng như tớ về. Nếu she mà thất vọng thì chắc tớ cũng chẳng to mồm được như bây giờ đâu. Thôi bye. Mà bạn ơi, hãy cố gắng sống mà giành lấy niềm vui của mình nhé. Cuộc đời không phụ người biết tin và biết chiến đấu đâu.
    kilah

Chia sẻ trang này