1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ở trong đó theo lịch từ1/3 đến 9/3 nhưng bất ngờ đến ngày mùng 6/3 mình bi sảy thai,điều đó quả thật là một cú sốc rất nặng đối với mình,nếu không có những người đồng nghiệp tốt đến với mình lúc đó mình sẽ khuỵu không thể sống được mất,rong những ngày đó không hiểu sao anh ấy rất nóng lòng và hinh như đoán đươc điều đó,mình nói dối không dám nói vì sợ anh ấy sẽ không chịu được vì điều đó vì anh ấy luôn luôn không giữ được bình tĩnh những lúc có chuyện.Cuối cùng mình đã phải đổi ngày ra sớm hơn so vơi dự định mặc dầu trong người còn rất yếu,mới hôm trươc sảy thai và phải nạo mà hôm sau đã về các bạn biết mình yếu và buồn thế nào rồi chư???Đên tân bây giờ mình vân rât buôn về điều đó,anh ta nằng nặc đòi vào Miên Nam với mình trong khi đó tiền không có vì bao nhiêu tiền của mình đã chi tiêu hết vào đám cưới rồi còn đâu,bây giờ mà nợ thì chỉ có mình trả còn ai trả vào đây nữa
  2. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến! TÍnh cách phải nói là" mất dạy" của anh chồng bạn nó ăn vào máu rồi, đó chính là bản chất của anh ta đấy, có thay đổi hoạ chăng là giả dối, giả dối 100%. Đàn ông thô lỗ, bỉ ổi như vậy mà bạn có thể tha thứ được thì tôi cũng rất phục bạn. Xúc phạm tôi thì tôi có thể may ra tha thứ vì nhiều khi còn có lỗi của mình. Nhưng xúc phạm gia đình mình và những người thân của mình thì không bao giờ có thể tha thứ được. COn người ta đánh giá chuyện có học và có văn hoá hoàn toàn khác nhau. CỨ lấy sự nghèo ra là có quyền xúc phạm người khác à? Anh ta tự ti thì anh ta yêu bạn để làm gì? hay cái đó chỉ là sự dối trá, tỏ vẻ là ta chẳng cần gì ngoài tình yêu. Tôi nhổ nước bọt vào cái thể loại đó. Nhiều người họ nghèo nhưng họ có lòng tự trọng cao, ngheò không phải là cái tội, mà cái tội ở đây là anh ta đã lấy cái nghèo ra để làm trò với bạn.Bạn là người ghét sự dối trá mà bạn có thể để cho anh ta xúc phạm bạn trắng trợn , nói bạn lột quần áo anh ta, đuổi anh ta ra ngoài ah? MÀ sao mọi người nhà bạn lại có thể tin bạn có đủ sức khoẻ lột được đồ anh ta chứ trong khi anh ta là một thằng đàn ông. Khi đã cảm thấy ghê tởm anh ta rồi thì tốt nhất bạn giải quyết vấn đề thế nào cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm và bạn cho là đúng.
    Số bạn quả là không may mắn, nhưng trước hết tôi phải trách bạn đã, không tìm hiểu cho kỹ , không lựa chọn cho kỹ đã vội quyết định. Con gái phải có giá chứ. Bạn là người có học, gia đình tốt, công việc tốt, hoàn toàn có thể tự tin trong việc lựa chọn bạn đời của mình. Ý kiến của gia đình hay họ hàng đều chỉ là tham khảo thôi. Vì họ không là người trong cuộc nên họ làm sao hiểu được bạn. Bạn sống với anh ta cả đời chứ có phải gia đình bạn sống với anh ta đâu. Con người càng có học càng cần có lòng tự trọng cao.
    BẠn hãy suy nghĩ thật kỹ , lựa chọn cho mình một hướng đi đúng, cuộc đời ai chẳng gặp điều không may.( không có gì là muộn cả )HIện tại bạn đang nghĩ cho con bạn đúng không, liệu con bạn có hạnh phúc không khi có một ông bố chẳng ra bố như vậy?
    Trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt lắm, họ sẽ hiểu và càng thương bạn hơn khi biết chuyện của bạn. Hãy cứng rắn lên, đôi khi phải dùng lý trí quyết định vấn đề, đừng để tình cảm lấn át( huống chi hiện tại bạn đang lãnh cảm với anh ta).
    Hãy cố gắng lên, nói ra mọi chuyện bạn sẽ cảm thấy mình nhẹ hơn. Mọi người hãy giúp GSDT nhé!!!
    P/S: Đây không phải là thằng đàn ông gia trưởng, gia trưởng không có nghĩa là có quyền xúc phạm người khác. Thằng này không có liêm sỉ, tự bản thân làm nhục bản thân trước mặt mọi người chưa nói đến cả vợ và những người lớn xung quanh. Con người không liêm sỉ thì chết đi còn hơn,sống làm bẩn xã hội và ảnh hưởng những người xung quanh.
  3. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  4. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì mình vẫn chưa đọc đến phần bạn bị xảy thai. Bây giờ bạn không còn gì để vướng mắc với anh ta nữa, hãy quyết định sớm, có thể lúc đầu hơi buồn, nhưng sau bạn sẽ thấy mình quyết định là đúng và sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều
    Chúc bạn vui!
  5. kilah

    kilah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, hiện tại tôi biết rằng bạn đang cần rất, rất nhiều sự đồng cảm. Vì vậy, hãy cho tôi và các bạn trên forum này chia sẻ với bạn, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi nào đó thôi.
    Bạn biết không, có lần má tôi đã nói rằng đời con người luôn có cả khổ đau và hạnh phúc. Người nào nếm trải hạnh phúc trước thì sẽ khó chấp nhận khổ đau, còn người nào may mắn hơn thì khổ đau trước rồi sẽ có hạnh phúc. Có lẽ bây giờ bạn đang rơi xuống dưới đáy tận cùng của sự đau khổ, nhưng bạn hãy thử nghĩ xem.
    Nếu như anh chồng bạn là một kẻ giỏi nhịn, nghĩa là hắn ta cứ đè nén cái bản chất hèn hạ xuống, và khoác lên trên mình lốt của một con thiên nga. Và sau khi bạn sinh cho anh ta những đứa con rồi, cả tuổi trẻ bạn cũng đã cống hiến cho anh ta rồi, bạn bỗng nhận thấy chồng mình là một thằng hèn hạ. Tôi sợ đến khi đó bạn không còn cách nào khác là phải chịu đựng anh ta để sống hết quãng đời còn lại của bạn mà thôi.
    Vậy tại sao bạn không thử coi như mình là một người có một chút may mắn hơn một số người khác. Bạn đã nhận ra bản chất của chồng mình sớm hơn rất nhiều người khác. Bạn đã tuột khỏi cái thân cây xù xì, tuy trên bàn tay còn in nhiều vệt máu, nhưng còn hơn một ngày kia, bạn ngã từ trên ngọn cây xuống, mà kết quả có thể phải đổi bằng cả mạng sống của mình.
    Hãy dũng cảm lên bạn nhé. Hãy nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều thân cây khác, vững chắc và an toàn hơn, đang đợi bạn. Bạn có hạnh phúc hay không, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của bạn bây giờ đấy.
    kilah
  6. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn bị sảy thai không biết nên vui hay buồn đây. Dù sao cũng là giọt máu của bạn mà. Nhưng nếu bạn sinh ra đứa con đó thì bạn sẽ không thể cắt đứt hoàn toàn với anh ta được vì anh ta là bố đứa trẻ. Loại người như anh ta hoàn toàn có thể lợi dụng cớ là qua lại thăm con để mà làm phiền đến cuộc đời sau này của bạn. Hơn nữa, đứa bé ra đời sẽ.khổ. Không nên để nó ra đời để rồi nó phải có một người bố vô liêm sỉ như anh ta.
    Thật sự không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có loại người như thế. CŨng còn may là hắn ta sớm lộ ra bản chất hèn hạ đó. Nhưng mình cũng không loại trừ khả năng là hắn ta đang mắc một chứng bệnh thần kinh nào đó. hic hic. Người mắc bệnh thần kinh thường không kiểm soát nổi hành động của mình. Rất có thể dòng họ nhà anh ta đã có người mắc bệnh và anh ta bị di truyền đến giờ mới phát ra. Mình nghĩ thế bởi vì người bình thường không thể hành động như vậy được.
    Tuy nhiên, mặc kệ anh ta có bị điên hay không, bạn nên bỏ con người ấy đi. Hắn không xứng đáng với bạn.
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bạn của M. nói đúng quá! Chị ơi chị hãy nghĩ rằng mình vẫn còn may vì đã nhận ra bản chất của thằng đấy sớm (em xin lỗi nhưng em ko gọi là "chồng chị" hoặc tử tế hơn là "anh chồng chị" được, người như thế ko đáng!), sau này mới nhận ra thì còn khổ nữa. Chị hãy dũng cảm chị nhé! Bên chị luôn có gia đình và bạn bè mà. Còn anh ta ư? Không biết anh ta là loại người gì nữa, hình như anh ta là một người ko có tư cách thì phải. Sau chuyện này còn có ai có thể làm bạn với anh ta được nhỉ? Thật là trơ trẽn ko thể chấp nhận nổi!!!
    Nếu khóc được thì chị hãy khóc đi, vì nước mắt có thể giúp người phụ nữ giảm đi nỗi buồn rất nhiều đấy. Lúc trước post bài em cũng chưa biết chị bị sảy thai , tuy mất đứa con của mình, biết là đau khổ lắm nhưng .... thế có khi còn tốt hơn, chị sẽ ko còn bị ràng buộc gì với thằng chồng chị nữa. Mà em vẫn ko hiểu cái thằng này nó là loại người gì, có phải nó điên ko mà mới lấy vợ được vài ngày đã trở mặt như thế? Nếu nó định lợi dụng chị thì nghe còn có lý, đằng này nó sẵn sàng đi mà chẳng lấy cái gì cả, thế có phải nó điên ko? Mà em thấy nó có yêu thương gì chị đâu? Sao nó lại cầu hôn chị nhỉ, chắc có vấn đề về thần kinh mất rồi Chị hãy tâm sự với mọi người trên này chị nhé, tuy mạng là ảo nhưng mọi người sẽ có thể cho chị những lời khuyên có ích, vả lại nói được lòng mình ra cũng dễ chịu hơn phần nào...
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  8. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ghetudoitra dại quá!!!
    Con gái Hà Nội gốc mà lại đi lấy thằng nhà quê vô văn hoá Thái Bình thì khác nào bông hoa nhài cắm bãi...
    Chuyện xảy ra thật đáng tiêc. Thằng chồng của em thật đáng trách, tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, em cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nói điều này ra không phải để chê bai mà chỉ muốn em rút kinh nghiệm cho lần lấy chồng thứ hai.
    Có lẽ khi yêu nhau em đã quá mờ mắt mà không thấy hết được những ưu điểm cũng như khuyết điểm của người chồng tương lai. Đàn ông nào đều có mặt tốt và mắt xấu cả. Người có bản lĩnh, có văn hoá thì biết cách kìm nén và hạn chế tính xấu của mình. Kẻ kém cỏi thì dễ bột phát thể hiện con thú điên trong người của mình.
    Bản thân anh nghĩ rằng chồng của em cũng có nhiều đức tính tốt (thế mới lọi vào mắt em được chứ), và hoàn toàn có thể trở thành một ngưòi chồng, người cha tốt nếu không có sự cố ngày cưới. Cả ai người đều chưa được chuẩn bị tinh thần một cách chu đáo để chịu đựng ngày cưới, vì đó là cái ngày hề nhất của đôi vợ chồng. Mọi sự cố trong ngày cưới đều phải được coi là tất yếu và phải biết dũng cảm cho qua.
    Có thể em (hoặc ai) đã vô tình tỏ ý trách móc vì chồng em không tính toán để thiếu cỗ nên anh ta mặc cảm. Khi em cảm thấy ngượng (quả thật anh không thấy có gì đáng ngược ở đây cả - theo như em mô tả) và nói ra cũng làm xúc phạm phần nào anh chồng nhà quê của em. Giá mà em biết kiềm chế không nói câu "Anh muốn phá thì tuỳ anh" thì mọi sự có thể đã khác. Chắc là chồng em cũng chưa có đủ thời gian đi lại nhà em để hiểu rằng không có ai coi thường gia đình anh ta ở quê cả (hay là có người đã tỏ ta sự coi thường đó thật mà em không biết nên chồng em đã ấm ức trong bụng từ trước?) Chồng em chẳng qua đã quá tự ti, vì mấy mâm cỗ cưới mà đã tự cho rằng mọi người coi thường gia đình anh ta đến mức không cònh tự chủ được nữa. Sau đó thì mọi sự đã đi quá giới hạn cho phép không thể gỡ lại được nữa.
    Tóm lại: em nên bỏ cái thằng chồng ấy càng sớm càng nhẹ người (nhất là cái chung của hai người đã mất). Dù cho nó có ân hận muốn quay lại thì cũng không chắc cuộc sống tương lai của em sẽ hạnh phúc.
    Chúc em chóng có người yêu/người chồng mới ít tính xấu và biết kiềm chế hơn. Nếu em buồn thì PM cho anh nhé, anh đến rủ em đi chơi tư vấn cho em nhiều điều hay nữa.
    Thống kê trên thế giới cho thấy rằng hôn nhân lần thứ hai thường hạnh phúc hơn lần đầu. Hãy vui lên.
    =====================
    Yêu một người chóng chán...
  9. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    chào bạn,
    đọc bài của bạn mình đau lòng quá. xin được chia sẻ một chút cùng bạn.
    những lời khuyên của các anh chị trên Box này rất chân thành. mình nghĩ có lẽ bạn cũng đã biết bạn nên làm gì...
    chúc thành công và vượt qua được nỗi đau này!
    tặng 5* bớt buồn nhé
    cố lên !!!
    loved
     
     
    ..con luôn có thánh thần hộ mệnh!
  10. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn các bạn nhiều lắm,kể cả những người bạn đã chỉ trích sự mù quáng của mình,như vậy mình mới biết nhìn nhận cuôc sống dễ dàng hơn.Cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm.

Chia sẻ trang này