1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khi ra đến Hà Nội,trong người mình còn rất yếu,từ lúc ngồi trên máy bay và đi taxi về tới nhà mình gần như ngất luôn,tất cả mọi người đều sợ hãi và lo cho sưc khoẻ của mình,nhưng trong những người lo cho mình nhiều nhất lại là anh ta và anh ta lúc đó đã phát khóc lên khi thấy mình như thế,bây giờ mình cũng không hiểu đó là nước mắt anh ta khóc cho mình,cho con anh ta hay là khóc khi đã mất đi cái sợi dây ràng buộc giữa mình và anh ta nữa,mình buồn lắm như người mất hồn vô cảm.Mình quên không kể ra cho các bạn môt chi tiết này nữa đó là từ khi bắt đầu yêu mình dẫn mình lên tất cả những người bà con ở trên đây sau khi giới thiệu mình với tât cả mọi người trong họ anh ta đã nói với tât cả những người có mặt ở đó khi không có mình:A,cháu sẽ được nhập hộ khẩu ở Hà nội đấy,lúc đó cháu là người có hộ khẩu trên này thì mọi việc của cháu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều và mình đã nghe điều đó từ người vợ của bác chủ hôn trong họ nhà anh ẫy một cách rất vô tư.Quả thật trong thời gian bọn mình đang tiến hành chuẩn bị làm đám cưới,mình như bị ma sui quỷ hờn mọi viêc đều nghe lời anh ta một cách răm rắp,có phần còn sợ anh ta nữa cơ,gia đình mình cũng nghe theo ý kiến của mình đòng ý cho anh ta nhập khẩu vào nhà mình.Trong cái rủi có cái may,mọi việc đang chuẩn bị một cách nhanh chóng vì gia đình nhà mình có mọi mối quan hệ đẻ làm được điều đó một cách nhanh chóng thì bất thình lình mọi việc xảy ra trong ngày cưới do vaỵy tất cả mọi việc đều hoãn lại vì thái độ của anh ta sử xự với mình trong ngày cưới,nhà mình co 4 chị em gái không có con trai mà mọi người đã đi lấy chồng và đều có nhà riêng do vậy tương lai anh ta và mình ,mọi người trong nhà luôn ủng hộ cho anh ta ở rể mà không hề đắn đo suy nghĩ.
  2. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Anh ta tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi làm tôi phải thật sự xúc động và nghĩ rằng"Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại"và cảm thấy thương ,rất thương anh ta.Anh ta luôn luôn nói với tôi"Bây giờ anh hiểu rồi ,em tốt với anh đến nhường nào,bất kể ai nói không hay không tốt về vợ chồng mình,bọn mình hãy bỏ ngoài tai đừng nên nghe nhé"Tôi đồng ý với anh ta về chuyện đấy,và bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu.Nhưng con người mà luôn luôn mang sự trí trá trong mình và luôn tìm kiếm cơ hội để mang nhưng cái lợi về mình thì giấu mãi nó cũng lòi cái đuôi ra mà thôi.
  3. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi sống tạm thời yên ổn được 3,4 ngày thì trong khoảng thời gian tôi đi công tác Miên Nam thì anh ta tự ý xin thôi việc ở chỗ làm cũ nơi anh ta đã gắn bó ở đó 4,5 năm,nơi mà những người sếp ở đó cưu mang anh ấy khi không có một chút tài sản giá trị trong người ngoài chiếc xe đạp như xe thồ,nhưng đói với anh như vậy là quý rồi,tôi khong trê chách hay cố tình chê bai sự nghèo khó của anh mà từ điều đó các bạn mới hiểu những người xung quanh anh ấy đã đối xử tốt vơi anh ấy như thế nào.Trong 4,5 năm làm việc ở chỗ làm cũ,mọi người đều quý mến đúc tính cần cù ,chăm chỉ không đòi hỏi nhiều ở anh do vậy sếp của anh ấy đã giao cho anh ấy quản lý kho hàng và rất hiếm trường hợp xảy ra mất mát,được tin yêu vì sự chịu khó sếp của anh đã bỏ tiền ứng trưóc mua cho anh một chiếc xe máy và đăng ký lấy tên sếp của anh ,thỉnh thoảng khi ốm đau anh chị ấy còn tận tay mua đồ ăn và bắt ăn bằng được mới thôi.Mỗi khi gia đình dưới quê có chuyện ốm đau hay chuyện gì đó anh chị ấy luôn là người ứng và cho tiền mỗi khi anh cần.Nhưng sự đời nhiều khi ân oán đâu được phân minh,nhiều khi Báo Ân còn bị người đời giả Oán ấy chứ.
  4. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cứ như một giấc mơ sau đó lại như một cơn ác mộng.....
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 28/03/2004
  5. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là con trai nhưng thằng cha này không thể chấp nhận được con trai gì mà cố chấp và như một con mẹ hàng thịt hàng cá ngoài chợ thế chứ. LY HÔN ĐI. Bạn MONPLAN nói đúng đấy lấy thì phải lấy thằng đàn ông chứ lấy thằng đàn bà này thì thà không lấy còn hơn
    khanh
  6. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:Rongranlenmay
    Mình sẽ cố gắng làm được như nhưng gì bạn đã khuyên mình,hắn ta bây giờ đang gây phiền nhiễu cho mình trong việc giải quyết ly hôn trong thơi gian này mặc dầu toà án vẫn chưa gọi mình.Hãy cho mình những lời khuyên của bạn khi mình chưa biết phải làm gì nhé.
  7. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    to:Khanhhy77,moblan,KIENCHUAOFGER.........
    Các bạn cũng hãy chửi rủa sự ngu ngốc của tôi thật thậm tệ vào như vậy tôi mới sáng mắt ra và mới cảm thấy thanh thản được.Tôi đúng là kẻ mù quáng,tôi hận mình lắm............
  8. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khi đó tôi hỏi anh,tại sao lại thôi việc ở chỗ làm cũ trong khi đó anh chị ý vừa là ân nhân của hai đúa bọn mình cơ mà,thì anh nói:Anh chị ấy chính ra là bóc lột sức lao động của anh,anh làm mãi mà chẳng tăng lưong cho anh gì cả,trong khi đó hứa với anh sang năm sẽ cho quản lý thêm một công ty mới mở ở đường Hàng Chuối và lấy vợ rồi anh chị sẽ tăng lương vậy mà đợi mãi cũng không thấy,anh liền bảo Bác anh xin cho anh việc khác,và anh thi tuyển trúng rồi,và không ngớt lời cằn nhằn anh chị ấy.Quả thật tôi không hiểu là anh đang diễn trò với tôi,mà lúc đó tôi lại cảm thấy hơi bất công cho anh ấy,mặc dầu vậy tôi vẫn nói với anh ấy rằng:"Kiểu gì thì kiểu,em không cần biết,nhưng anh phải sống thế nào cho mọi người nhìn vào,anh chị ấy dù gì cũng là người cho anh tấm cơm manh áo,là ân nhân của anh trong cuộc đời này,đừng nên làm như vậy"Mặc kệ,dù tôi nói thế nào cũng bỏ ngoài tai và không ngưngnòi xấu và công kích người đó trước mặt Cậu tôi ,nhằm làm cho quan hệ của hai người xấu đi và hiểu khác về nhau,nhưng bàn tay dù to đến mấy đau có thể che hết nổi bầu trời.
  9. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi chuyện đã đến nước này thì bất kì cái gì anh ta làm trong mắt mọi người cũng thành xấu xa, bỉ ổi và lố bịch cả.
    Bạn thân mến, mình nghĩ trong chuyện này bạn và gia đình bạn cũng có lỗi. Nếu mình không nhẹ dạ cả tin thì ai lừa được mình? Nếu mình không để ví tiền hớ hênh thì ai móc túi mình được? Khi bạn yêu anh ta, bạn đã chủ động, rất chủ động. Bạn mua sắm cho anh ta từ A-Z, từ quần áo đến tất cả mọi đồ dùng thiết yếu của bản thân. Mình biết bạn là một cô gái tốt, có cá tính mạnh mẽ, khi bạn yêu ai là bạn muốn dồn hết cả tình thương yêu cho người ấy, bạn chăm sóc người yêu một cách nhiệt tình nhất. Bạn đã làm cho anh ta choáng ngợp vì những thứ mà trước đây anh ta không có, sau khi yêu bạn thì anh ta có tất, cả những thứ mà trước kia có nằm mơ anh ta cũng không sắm nổi. Bạn không để cho anh ta có cơ hội tự phấn đấu. Lẽ ra bạn chỉ nên khích lệ anh ta và âm thầm hỗ trợ anh ta. Bạn hãy để anh ta nỗ lực phấn đấu làm sao để xứng đáng với bạn. bạn là một cô gái cơ mà, bạn dành tình yêu của bạn cho anh ta, là chỗ động viên tinh thần cho anh ta... thế là đủ. Việc của bạn không phải là đem một núi tiền, của cải vật chất để bao bọc lấy anh ta. Như vậy anh ta không bao giờ thành một người tử tế được. Vì bạn làm như vậy nên đã tạo cho anh ta cơ hội trở thành một kẻ vô liêm sỉ, mất hết cả tư chất của một người đàn ông.
    Mình nói thế không phải là trách gì bạn đâu. Bản thân mình cũng đã rơi vào một chuyện tương tự. Hôm đó bạn trai của mình đến gặp và trình bày với mẹ mình về chuyện của chúng mình. Trong lúc trò chuyện, mình có đùa một câu thế này "mammy ơi, con mà lấy chồng thì mammy có nuôi con nữa không? CÓ cho con tiền tiêu nữa không? Con sợ khổ lắm." Mình nói câu đó chỉ là đùa thôi, và vì mình rất được chiều chuộng trong gia đình. Nhưng mẹ mình nói như thế này "Hư nào, cô lấy chồng thì chồng cô nuôi cô chứ về xin tiền bố mẹ là mẹ đánh đòn đấy!" Sau đó tất nhiên là bạn trai mình đã nói với mình một câu thế này "Anh không cần tiền của gia đình em. Em nói như thế thì mẹ nghĩ anh ra sao? Rồi những người khác nghe được thì cũng sẽ nghĩ anh thế nào? Anh là đàn ông, anh không lo được cho em thì còn nói làm gì nữa!" Và đương nhiên là mình còn bị mẹ mắng vì cái câu nói đùa như thế. mẹ bảo "cậu ấy là đàn ông, con không nên đùa như thế, làm mất sĩ diện của người khác!" Sau đó là tôi phải xin lỗi anh ấy, và hứa là sẽ không đùa như thế nữa.
    Vấn đề thứ hai chính là sự tương xứng. Tương xứng ở đây không phải là tiền bạc, mà chính là tương xứng về sự giáo dục, về văn hoá. Mỗi một gia đình đều có văn hoá riêng của gia đình. Bạn sinh ra trong một gia đình thế nào? ANh ta sinh ra trong một gia đình thế nào? Hai người được giáo dục theo hai cách cực kì khác nhau. Hành vi láo lếu của anh ta hôm đám cưới thì được mọi người ở đây hiểu là anh ta vô giáo dục, thiếu văn hoá... Nhưng đối với anh ta, với sự giáo dục mà anh ta được hưởng từ nhỏ thì đó là sự phản kháng. Anh ta nghĩ "à, các người đã có thái độ coi thường ta thì ta cóc cần gì cả. Ta vô học đấy, ta mất dạy đấy... các người có làm gì được ta không? Đằng nào con gái các người cũng thuộc về ta rồi!" Trong hôn nhân, sự hoà hợp về trình độ nhận thức là rất quan trọng. Cái này không phải là bạn không biết, đúng không?
    Chúc bạn sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Bạn vẫn còn trẻ để làm lại mọi việc từ đầu. Nếu mình đoán khôn gnhầm thì bạn chỉ khoảng chừng 24-27 tuổi đúng không?
  10. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:Kilah
    Bạn thật là tuyệt vời khi có người má như vậy,mình cũng rất yêu mẹ mình nhưng quả thật mỗi người có cách giáo dục khác nhau,nhưng mình cảm thấy mẹ mình và mẹ bạn cũng có chung quan điểm dạy dỗ như vậy đấy.Cám ơn bạn dã cho mình lời khuyên.

Chia sẻ trang này