1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Làm việc được khoảng 3 ngày ở chỗ làm mới,luôn luôn anh ta tắt điện thoại kể cả tôi mỗi khi gọi đến,có thể ở cỗ làm mới cũng cấm nghe điện thoại trong giờ làm việc,tôi hiểu điều đó vì tôi đã từng làm ở rất nhiều công ty liên doanh,tôi không hề thắc mắc điều đó,nhưng cuối cùng tôi mới hiểu đó không phải là lý do để anh tắt máy mà là lo sợ vợ chồng sếp ở cơ quan cũ anh ấy gọi điện sự thật điều đó đã nói với tôi sau khoảng 1 tuần tôi ở Miền Nam ra.Khi tôi đang làm việc ở công ty bất ngờ có tổng đài nối máy và nói răng:Chị Linh ơi,có người tên là H muốn gặp chi,chị nói chuyên nhé,tôi vui vẻ nghe máy thì bỗng nhiên tiếng nói ở đầu dây bên kia quát to vào ống nghe:"Linh,chị hỏi em,số điện thoại nơi chông em làm là số bao nhiêu???công ty đó là gi???"Các bạn có đoán được là ai không?Xin thưa,người đó chính là vợ của sếp anh ở chỗ làm việc cũ,công ty máy tính ở đường Lý Nam Đế,hai vợ chồng cùng đứng ra và thành lập công ty mà,mới đầu trả lời tôi đã lắp bắp nói dối với anh chị ấy"Em không biết anh ấy làm ở công ty nào "thật sự tôi ghét tôi lắm khi đã nói cái điều mà mình không muốn nói,vì mấy hôm vừa rồi tôi cảm thấy anh ta quan tâm đên sức khoẻ của tôi và rát chiều chuông tôi mà,trong thời gian đó anh ta cũng không quên và liên tục dặn tôi:"Nếu ai hỏi anh làm chỗ nào hoăc hỏi về anh,em hãy làm như không biết nhé"Tôi u mê,mù quáng như bị bỏ bùa,mọi cai bảo gì cứ làm theo răm rắp không một phút tính toán(anh ta là một người rất mê tín luôn luôn đi xêm bói,họ bảo gì luôn làm theo như vậy,sông với nhau trong một thời gian ngắn tôi mới nhận ra điều đó)
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy lần trả lời run run và lắp bắp,chị ấy thừa hiểu tôi biết nhưng tôi cố tình nói dối,chị ây quát lên mặc dầu bình thường anh chị ấy luôn luôn yêu và quý mến tôi:"Bây giờ em lại bắt đầu học theo cách sống ti tiện của nó à?chị hỏi em tại sao em biết mà em lại bảo với chị là không biết,vợ chồng mà không biết làm ở đâu,vậy em sống theo cái kiểu gì vây???không bao giờ chị có thể ngờ em lại thay đỏi như vậy"Tôi sợ quá,vì từ trước tới nay ,mọi người bất kể mọi tầng lớp tôi tiêp xúc ai ai cũng quý mến tôi không phải vì tôi quá khéo mà vì những cách ứng xử với mọi người rất thật thà,vui tính và hóm hỉnh ,không hề thích nói dối,đạt điều nếu như để hại một ai đó,tôi không hề có kẻ thù và đó là những gì mọi người nhận xét về tôi.Bây giờ tự nhiên có một người quá tốt với mình mà lại chửi mình như vậy,tôi cảm thấy choáng váng vô cùng,tôi cất lên giọng nói rất yếu ớt,vừa khóc vừa nói"Chị ơi,em xin lỗi chị vì em đã nói điều đó nhưng chị có thể cho em liên lạc với chồng em và em sẽ bắt anh ấy phải gọi điện và tới gặp anh chị ngay tối nay co đươc không???"Rất cương quyết,chị ây trả lời nhưng đã có phần dịu giọng xuông"Linh a,việc ở cơ quan thằng N nhà em chưa giải quyết xong với công ty,em xem nó làm 4,5 năm mà chỉ bàn gaio cho người mới vào 1 tiếng đồng hồ,em có biết không,bao nhiêu giấy bảo hành của khách,hàng hoá giấy tờ biên nhận,sổ sách bây giờ hỏi nó nó cứ chối toẹt ra là không biết ,máy chủ hơn 10.000USD của chị bây giờ khách hàng hỏi giấy bảo hành nó cứ chối và bảo không cầm trong khi có nhân chứng vật chứng ở đay mà nó còn chôi cãi,bây giờ chị hỏi em em có cho chị biết tên công ty mới nơi nó làm không?"Lúc đó tôi mới hiểu đó là lý do mà anh ta luôn dăn tôi là không được tiềt lộ bất cứ với ai chỗ làm việc mới ở công ty anh ta.Và mọi cái bắt đầu từ đây đã dần dần bôc lộ......
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 28/03/2004
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 29/03/2004
  4. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ân hận và tại sao mình lai ngu đến một cach kỳ lạ cơ chứ
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 28/03/2004
  5. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:Angielica
    Ừ,nhiều khi người ta thường nói :Khôn ngoan không lại với trời"Đúng với mình lắm,vì quả thật ngoài đòi mình cũng là một cô gái nhanh nhẹn,khôn ngoan và lém lỉnh ,nhan sắc thì chỉ ở mức độ bình thường thôi chứ không phải là xấu,nhưng khôn ngoan quá trời không cho thì cũng phải chịu thôi chư làm sao dưọc bạn nhi?giá như mình ngu đi ,đừng khôn quá,đừng hồ đồ thì hay hơn bạn nhi???
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 28/03/2004
  6. holaes

    holaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc tất cả những gi chị viết. Thấy chị thật là bất hạnh khi lấy fải người chồng như vậy. Biết làm sao được , có lẽ đó là định mệnh. Bây giờ mà có hối tiếc cũng ko lam được gì fải ko chị.Chị đang rất đau buồn và rối rấm vì ko biết chuyện này sẽ còn đi đến đâu, chồng chị hắn còn bộc lộ những thói xấu gì....em nghĩ là chị đang như thế.Nhưng bây giờ wan trọng nhất là chi fải can đảm đối mặt với nỗi đau đó. Chị nên ly dị đi đừng suy nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng đau lòng thôi chị. Một con người như thế sẽ chẳng thay đổi được đâu.Có lẽ con quỷ trong người hắn ta wá lớn và hắn ta ko kiềm chế nỗi nữa rồi. Nếu đ1o ko fải là hôm đám cưới thì cũng là 1 lúc nào đó 2 người bất đồng thôi.Câu nói của chị trong ngày cưới là vô tình thôi nhưng ko ngờ nó lại châm ngòi cho những hành động thiếu văn hóa của hắn. Nếu là người biết kiềm chế, ko wá tự ti hắn ta đã biết suy nghĩ hôm đó là ngày cưới và fải cư xử cho đúng.Đó là bản chất trong người hắn, nó tồn tại đã đang được che dấu va chờ ngày bùng fát và ngày đó đã đến.Ko thể thay đổi đâu. Còn những lúc hắn đối xử tốt với chị sau chuyện đó có lẽ hắn đang toan tính điều gì đó( sợ mất hộ khẩu Hà Nội chẳng hạn, hay muốn sống dựa vào đồng lương của chị....ai biết được) THeo em đó ko fải sự ăn năn hối lõi mà cũng ko bao giờ hắn thật lòng hối lỗi đâu.
    Chị có topic la MINH CÓ THỂ BỊ NGƯỜI ẤY LỪA CHĂNG,điều này chứng tỏ chị còn chút gì đó tin là hắn còn cái gì đó tốt đẹp, rồi có thể hắn sẽ thay đổi. Có fãi chi nghĩ vây ko ?Ai mà tin được là 1 người hiền lành chất fát lại co thể trở nên như vậy( trong mắt chị ngày xưa)fải ko ?Nên có thể chị còn hi vọng mong manh hắn sẽ hối lỗi là đúng thôi.
    NHưng mong chị sẽ sáng suốt như chị đã từng có trước đây, mong chị đủ tự tin, can đảm, sự dứt khóat để từ bỏ cuộc hôn nhân này. Đừng hy vọng dù là 1 chút rằng hắn sẽ đối xử tốt với chị như xưa.
    Cuộc đời có lẽ có lắm bất công, tại sao có người hạnh phúc mà chị lại fải chịu đau khổ nhưng chưa đi hết cuộc đời thì chưa biết được. Những điều tốt đẹp đang chờ chị fía trước. CHị hãy tin là vậy chi nhé!Em thì luôn tin cuộc sống là 1 con đường , đôi lúc con đường đó gập ghềng khó đi, trên đường đi có thể niếm nhiều đau khồ ,..... nhưng rôi cuối cùng sẽ dẫn đến 1 nơi thật tươi đẹp. Vì vậy luôn lạc wan mà sống thôi, chưa đến đích nên chưa biết.
    Cầu chúc chị sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực.
  7. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    THật ngốc nghếch khi bạn cứ tin hắn hết lần này đến lần khác, nếu bạn vẫn tiếp tục thì bạn chính là người đáng trách nhất. Bạn vẫn chưa tỉnh ha? Nếu kiên quyết ly dị thì bạn hãy điệnt hoại đến văn phòng Luật sư hỏi là ok.
    Mình không có thiện cảm với đàn ông TB lắm
    Mình không có thêm lời khuyên nào khác, ngoài việc đi mua súng và bắn chết tên chồng Thái Bình của bạn đi.
  8. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:Holaes
    Chị chỉ muốn cho mọi người thấy và nhận ra một điều rằng khi lấy ai làm vợ,làm chồng hãy nên tìm hiểu kỹ bạn đời của mình,đừng nên hồ đồ như chị mà ân hận cả cuộc đời đấy.Rất vui vì thêm một người bạn đã hiểu chị,chào em nhé.
  9. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:Rongranlenmay ơi
    Mình đã dứt khoát với hắn ta rồi mà chỉ đợi toà gọi trong thời gian này thôi,mình không bao giờ tha ỗi cho hắn nữa mà mình chỉ muốn kể về bản chất của một con người trong thời gian ngắn đã đối xử với mình ra sao thôi mà,thế mình không kể ra những điều hắn đã gây ra cho mình nữa nhé.
  10. KIENCHUAOFGER

    KIENCHUAOFGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, sự việc đã đến nước này thì một đi không trở lại thôi bạn thân mến ơi. Thằng cha này quả là đồ khốn (mình không có thói quen xỉ vả người khác nhu vậy, nhưng đọc đến đoạn nó chuyển công ty và trốn vợ chồng anh chị giám đốc cũ như thế nào thì mình không thể chịu nổi). Loại người này là hết thuốc chữa rồi. Bạn không cần phải tự hỏi mình rằng "mình có trhể bị người ấy lừa chăng?" Điều này không còn quan trọng nữa. Lừa hay không thì sự việc cũng đã là như thế rồi. Vấn đề là bạn không nên sống cùng với loại người như thế nữa. Bạn phải nhìn nhận thẳng vào sự thật rằng thằng này (cái thằng mà bạn đã trót lấy làm chồng) là loại tồi, và như thế là li dị cho xong. Không cần phải nghĩ xem có phải là nó đã lừa mình hay không, nghĩ thế là tự bạn đã và đang dằn vặt mình đấy, bạn sẽ khổ nếu như cứ ngồi nghĩ ngợi về điều này. Trong khi đó rất có thể thằng cha chồng bạn nó đang chẳng nghĩ ngợi gì cả, trong đầu nó không hề có cảm giác hối hận và biết lỗi gì đâu. Nó chỉ đang nghĩ mưu kế để tiếp tục lừa bạn, làm bạn mụ mị cả đầu óc thôi. Hãy sáng suốt lên nhé. Hãy nghĩ trong đầu rằng anh ta sẽ không làm hại bạn được nữa. Một lần đau đớn về tinh thần và thể xác như vậy là quá đủ đối với bạn rồi. Nếu tôi gặp cái thằng đó, tôi sẽ có cảm giác khinh bỉ đến mức không muốn mở miệng ra nói với nó bất kì lời nào.

Chia sẻ trang này