1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có thể bị người ấy lừa chăng???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội yêu và lấy Thái Bình thì làm sao? Bác nói thế này chắc đụng chạm đến nhiều người lắm đấy
    Anh chồng này ko thể đại diện hết cho con trai Thái Bình được bạn ạh
    <FONT face="Times New Roman" color=blue size=5>
    <P align=center>

    <P align=center>All you need is [red]Love Actually</FONT></FONT></P></P>[red]</FONT></FONT>
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 28/03/2004
  2. co_be_khoc_nhe

    co_be_khoc_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chi a`!Doc het cau chuyen cua chi em thay thuong chi the!Con nguoi khong the vua sang suot vua yeu ma.Hay cung ran len chi nhe
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời !
    Không hiểu sao mình lại theo dõi đến tận đây nữa !
    Tự cao tự đại quá ghetsudoitra ạ !
    Nếu đang đau khổ,sao không tìm cách giải quyết ?
    Nếu vẫn có sự nghiệp công danh, tại sao không tiếp tục giữ lấy mà lại online để post bài trong tình cảnh thế này?
    Chúa ơi, cho con một sự tin tưởng !
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Con người ta, cho dù vẫn còn nhiều điều fải làm hơn là việc online post bài nhưng trong khi đau khổ và tuyệt vọng thì người ta vẫn muốn tìm 1 sự đồng cảm, 1 sự chia xẻ của người khác. Bạn nói thế có quá là vô tình ko vậy?



    All you need is Love Actually
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    dù đang bận cách nào đi nữa, nhưng khi đau khổ quá, con người ta cũng cố giành lấy vài phút giây ngắn ngủi dể hy vọng được chia sẻ- đó là mục đích của diễn đàn này mà!
    GSDT ơi, bạn cứ viết đi, những người bạn qua nét tuy "ảo", nhưng lời khuyên của họ thì "thật"- thật hơn cả những người thật chung quanh bạn nữa...
    chúc bạn vượt qua đau khổ!
    loved
     
     
    ..con luôn có thánh thần hộ mệnh!
  6. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chào chị ghetsudoitra,
    Trước tiên xin được chia buồn cùng chị. Mong chị sẽ có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi thật không biết dùng từ ngữ gì để nói về người chồng hiện tại của chị. Hắn không đáng để chị phải dằn vặt và đau khổ chị ghetsudoitra ạ. Hy vọng rằng, thời gian sẽ hàn gắn vết thương trong lòng chị và rồi một ngày kia chị sẽ gặp được người đàn ông đích thực của đời mình.
    Tôi mong câu chuyện của chị ghetsudoitra sẽ cho chúng ta nói chung, và các bạn gái nói riêng, một bài học sâu sắc. Những người đàn ông đích thực ở ngoài kia rất nhiều. Chị em chỉ cần nhìn cho kỹ, đừng nghe những lời đường mật đầu môi mà vội vàng đánh giá một con người.
    Chị ghetsudoitra ạ, dù gì thì một phần sai lầm cũng là ở nơi chị. Theo như chị kể, tháng 9 chị mới gặp anh ta, 2 tháng sau, tức tháng 11 mới nhận lời yêu. Bây giờ mới chỉ cuối tháng 3. Căn cứ vào những chuyến công tác của chị và những "cố gắng" của hắn sau ngày cưới, tôi xin phép được đoán rằng anh chị cưới nhau vào cuối tháng 2, đầu tháng 3. Lễ ăn hỏi được làm 3 tuần trước ngày cưới, vậy chắc vào khoảng đầu tháng 2. Vậy là từ tháng 11 tới tháng 2 (trong vòng có 3 tháng), chị đã mang thai cùng hắn và nhận lời cưới hắn. Thiển nghĩ, 3 tháng là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi để hiểu một con người, chứ đừng nói là để quyết định gắn bó số phận mình với con người đó. Hy vọng trong tương lai chị sẽ không lặp lại sai lầm này.
    Một lần nữa, chúc chị luôn khoẻ và vững vàng trong những tháng ngày mệt mỏi này.
    No Mercy!
  7. truongpirate

    truongpirate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ hơn GSDT nhiều, và chắc chắn em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Đôi khi em thưòng suy tư về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình..., và em cũng biết để trở thành 1 chàng trai "tốt" với mọi người xung quanh, 1 người chồng "tốt" với người bạn đời tương lai của mình không dễ chút nào.
    Đọc xong topic của chị em rất buồn vì chị rơi vào hoàn cảnh éo le quá. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, mọi người cũng có những lời khuyên hết sức chân thành và đáng quý dành cho chị. Riêng em, em chỉ muốn chị biết rằng có thêm 1 người bạn nữa luôn cảm thông và ủng hộ chị. Em cũng khâm phục GSDT vì chị rất có nghị lực để vượt qua chuyện buồn này. Nhiều người khác nếu rơi vào hoàn cảnh của chị chưa chắc có can đảm để đối mặt với nó.
    Last but not least, em xin chúc chị gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống!!!
    P/s: Sau khi đọc xong topic này, mình thấy một số bạn đã hơi vội vàng khi kết luận tất cả con trai TB đều không tốt. Theo ý kiến cá nhân mình, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Đôi khi chúng ta khó có thể nói rằng mình hiểu rõ về bản chất của 1người. Và cay đắng hơn, chỉ đến khi bị người kia lừa dối rồi chúng ta mới phát hiện được bộ mặt thật của người đó, lúc đó thì đã quá muộn...Chúng ta có thể chỉ chịu tổn thất về vật chất ( cái đó thì lấy lại không khó ), nhưng nếu bị tổn thương về tinh thần thì rất khó để chữa lành ( vì nó luôn khiến chúng ta đau nhói mỗi khi nhớ tới).
    Do vậy, mình chỉ xin các bạn có cái nhìn khách quan hơn khi đánh giá về 1 người hay 1 sự việc.
    Đùa vui 1 chút, giả sử các bạn thay chữ TB bằng HN thì sao???
    Tôi yêu Hà Nội Yêu những vần thơ Yêu giai điệu cũ Tặng em những chiều
  8. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết định mọi việc đều rõ ràng rồi,mọi việc mình tâm sự trên diễn đàn này nó sẽ làm mình nhẹ bớt trong lòng và hơn nữa mình chỉ muốn tất cả mọi người hãy nhìn nhận tất cả mọi vấn đè trước khi lập gia đình mà thôi.
  9. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    To:nO-mErCy
    Bạn tính toán thật đúng đấy,quả thật mình rất dại dột về điều đó,những cũng tại mình quá ấu trĩ như bị bỏ bùa vậy,yêu nhau khoảng được 2 tháng thì anh ta và gia đình anh ấy giục bọn mình làm đăng ký kết hôn vì sang năm 2004cả hai đứa đều không hợp tuổi ,và khi đăng ký xong gia đình nhà anh ấy đi xem và bảo mình và anh ấy nên có con ngay vì nếu đẻ vào năm 2005 thì không hợp tuổi với hai vợ chồng và mợ của mình cũng khuyên như vậy.Mình thật là ngu quá không còn cách nào để diễn tả điều đó nữa....
    Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 29/03/2004
  10. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin được chia sẻ sự đau khổ với bạn. Có lẽ không ai là không cảm thấy buồn khi đọc bài viết của ban. Là con trai nhung mình nghĩ mình hiểu được tâm trạng và cảm giác của bạn lúc này, nhất là cảm giác đau khổ vì bị lừa dối. Bạn là người luôn sống chân thành và thẳng thắn với mọi nguòi, luôn nghĩ rằng mọi người cũng sẽ đói sử vời mình như vậy. Tôi cũng là người như vậy và cũng đã, đang bị lừa dối......
    Chúc ghetsudoitra sớm bình phục về tinh thần!

Chia sẻ trang này