1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình còn yêu nữa hay không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi buithanhloan1982, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buithanhloan1982

    buithanhloan1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình còn yêu nữa hay không ?

    Mình và anh cùng lớn lên . Rồi hai đứa yêu nhau lúc nào không biết . Theo mọi người thì mình hơn anh về nhieu mặt . Điều đó không quan trong với mình . Trong mình chỉ tồn tại có hai chữ yêu anh . Rồi một ngày nhà anh cũng bắt đầu một khấm khá hơn . Anh có tiền , có xe máy , có cả di động nữa và anh đã thây đổi . Mình thì vẫn thế vẫn là 1 đứa con gái tin anh hết mình . Một ngày chuyện anh có người yêu mới đã bị mình biết . Mình không nói gì hết và mình chấp nhận ra đi . Minh không còn gặp anh nữa . Mình đã quên anh rất nhanh vì mình không thích những con người thay lòng đổi dạ . Với anh trước khi rời xa anh minh chỉ nói :
    Em không trách anh gì cả , em chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc bên người anh yêu là em cảm thấy vui và mãn nguyện lắm . 10 năm bọn mình yêu và chơi với nhau , đó là những kỷ niện đẹp . Em sẽ giữ mãi và chung mình sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau phai không anh ? Thế đấy mình đã xa anh như thế . Một thời gian sau anh tìm mình . Anh muốn bọn mình quay lại với nhau vì anh bảo anh không thể quên được mình . Còn mình thì không muốn thế vì mình không muốn anh phải làm tổn thương đến một người con gái khác . Anh bảo anh vãn sẽ yêu người kia , mình vẫn sẽ yêu người yêu mình nhưng mình và anh vẫn yêu nhau . Mình không chấp nhạn . Mình nói với anh : Nếu bạn gái anh bỏ anh thi em sẵn sàng quay lại với anh nhưng nếu như hai người vẫn yêu nhau thi không bao giờ em dến với anh đâu . Vì tha em là kẻ ăn của thừa chứkhông bao giờ em ăn dựt cái gì của người khác đâu . Anh luôn trách mình là bội bạc , chóng quên . Minh cung không biết phải làm sao nữa vì trong lòng mình cung chưa thể quên được anh . Nhưng dù sao thi mình cung không muốn về với anh .
    Mong các bạn cho mình lời khuyên nhé .

    buithanhloan
  2. thubuon

    thubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn không quay lại với anh ấy là đúng vì một trái tim không thể cùnh lúc trao cho hai người được , mà nếu điều đó có xẩy ra thì tình yêu đó không còn là tình yêu chân chính nữa mà nó có âm hưởng của sự lợi dụng , lừa gạt , vả lại nếu anh ấy bây giờ có chia tay thật sự với người kia đi nữa thì bạn cũng không nên vội vàng quay lại với anh ấy mà hãy cân nhắc thật kĩ vì chuyện anh ấy đã từng yêu người khác trong quá khứ sẽ có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm của hai người vào một luc nào đó trong tương lai.Trên cõi đời này đâu chỉ có một mình anh ấy là đàn ông,bạn hãy để mối tình đầucủa bạn vào một ngăn trong ký ức của mình và xem nó như một kĩ niệm đẹp, (Ở đời có mấy ai cùng sống với người yêu đầu tiên của mình đến trọn đời đâu).
    Rua con

Chia sẻ trang này