1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cũng bị Shock!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lionking1983, 05/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị Shock!

    Cô gái đó xinh đẹp, sống 1 cuộc sống khác mình. Nói thế nào nhỉ ... hồi còn học ĐH cô ý ở trong KTX và có cuộc sống khá thoải mái, tự do và có nhiều bạn bè. Mình biết khi hai người cùng đang học năm cuối ĐH, một số chuyện đã xảy ra và hai người ko gặp nhau trong gần 1 năm rưỡi ...
    Rồi bất ngờ gặp lại cô ý, mình làm cô ý cười nhiều, rồi cầm tay, đi chơi, ôm và hôn nhau những nụ hôn ngọt ngào và ướt át.
    Trong thời gian đầu cô ý luôn đòi chia tay và bảo rằng mình ko thực sự yêu cô ý và cô ý cảm thấy thế (mà đúng là thế thật) nhưng rồi mình đã thay đổi. Quan tâm nhiều hơn và thực sự yêu cô ý (mình nghĩ thế). Làm một số việc crazy nhưng lãng mạn và bọn mình tiếp tục đi chơi với nhau nhưng ...
    Đúng lúc đó (chỉ trong vònd 3 ngày) cô ý nói với mình là cô ý ... vẫn là người yêu của người khác. Anh chàng hoàn hảo, tình yêu sét đánh kéo dài đã 5 năm. Nhưng phải xa nhau 2 năm rồi vì anh ta đi công tác (khoảng thời gian mình bắt đầu biết cô ấy). Cô ý bảo ko muốn đối mặt với mình nữa vì nếu tiếp tục cô ý sẽ ko rời khỏi mình đc. Dối trá! Mọi chuyện kết thúc.
    Shock!
    Vẫn biết chia tay là đúng nhưng buồn và đau ...
    Mọi người vào chia sẻ cùng mình để tìm lại chút niềm vui cuối năm nào. Thanks mọi người! .
  2. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    gái đú, không chung thủy. Lấy về làm vợ là vô phúc, mọc sừng cả 1 rừng trên đầu chứ chẳng chơi, còn "zui zẻ" thì chẹp..chẹp...tội gì mà không hưởng
  3. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quả thực khi vừa mới thực sự cảm nhận đc tình yêu thì cũng là lúc ... Vừa buồn vừa đau cả Shock nữa.
    Được lionking1983 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 05/02/2008
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    may mà em ý còn tử tế nói cho bác bít sớm á,thôi thì cứ chấp nhận thương đau,dời còn dài,o được e này ta lại tìm e khác
  5. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    gái này thích ăn "nem" nhỉ, tớ cũng muốn làm nem giống cậu đấy
  6. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hè hè! Lúc đầu mình cũng thích ăn "nem". Nhưng rồi ... cô ấy luôn đòi hỏi TY của mình nhiều. Cô ấy đặc biệt và rất đáng yêu nên mình đã quyết định tiến xa hơn với tình cảm của mình và ....
    Mình thấy con gái tham lam thật. Nếu chỉ muốn mình làm "kẻ lấp chỗ trống" khi tên kia vắng thì cứ để vị trí của mình như thế. Nhưng nàng còn muốn hơn cả thế. Nàng muốn mình phải yêu nàng cho dù nàng biết ko để làm j`....
    Được lionking1983 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 05/02/2008
  7. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 con nhỏ gớm ghiết. Không phải ai cũng như thế đâu nha bác
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    bác này nói được những lời thế này chứng tỏ là cũng khá thông suốt rôi,buồn phiền làm j nữa,chuẩn bị đi chơi tết thôi<nếu chưa có ai thì cứ pm cho e bác nhá^^>
  9. anon18

    anon18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    phịch xong rồi té...
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Shock gì cơ bác ơi, sao mà shock ạ. gớm bác chưa nắm rõ vấn đề bác cứ tự nhét vào mình cái từ shock. Để em phát biểu lại cho bác nghe ná: vật chất không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác, í quên chuyển từ tay người này sang tay người khác. Mừ Cũng sang tên được cho bác một cơ số thời gian rồi còn rì. Trong quá trình sang tên thì em í cũng phải hợp thức hoá cho bác tí chứ bằng cách này hay cách khác, bác lại bẩu em nó dối trá thì cũng chẳng đúng lắm. Chính vẫn là bác hiểu đúng vấn đề.

Chia sẻ trang này