1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cũng bị Shock!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lionking1983, 05/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    chí lý. gái quan hệ phức tạp thế không nên lấy
  2. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    một câu thôi có chơi có chịu lúc ngọt ngào ướt ai sướng cho..
  3. fandc

    fandc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải té vì đã ngửa bài rồi, vui thì em tìm đến bạn chán thì em đi tìm anh đẹp trai khác, bạn đừng lo em buồn vì thiếu tình !
    Gái đấy không tình mà cần dục.
  4. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    chuyện thối thật chẳng có gì hay ho lắm
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói roài : Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn là lấy vợ về làm đĩ !
    Cấm có sai mà, nghiệm thử đi
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường như cơm bữa ấy mà .
    quen dần đi bác ạ , bỏ qua mấy cái phim HQ đi để mad biết cuộc sống thực tế bác ạ .
    chia buồn .
    còn muốn vui vẻ hơn thì xin mời search " HKGH "
    nhiều topic hay lắm , tha hồ vui
    năm mới vui vẻ
  7. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói cứ như chuyện của ai ấy ... Vấn đề là mình cũng vừa mới có tình cảm thực sự đã bị "đá". Ai mà có thể bình tĩnh đc. Biết mọi chuyện nhưng vẫn buồn vì tình cảm của mình bị kết thúc, đau vì cảm giác bị lừa và cả cảm thấy tổn thương với tình cảm của mình đã dành cho em nữa .... Tất nhiên vẫn biết đây là cuộc sống, ko phải film HQ nhưng nếu ko có chút buồn phiền nào thì mọi chuyện đã tốt đẹp.
  8. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình đâu có biết đồn đã có địch, nếu biết ko bao giờ mình tiến tới. Chỉ vì trong thời gian bên nhau chưa bao giờ mình có cảm giác em đã có người khác cả. Vì thế mình cũng ko hỏi vì tin vào cảm giác của mình. Dù sao cũng rút đc kinh nghiệm cho sau này.
    Mình đã từng nghĩ cô ấy yêu mình, cô ấy đòi chia tay chỉ vì cô ấy cảm thấy có lỗi với tên kia nếu như tiếp tục và với ý nghĩ ấy mình đã nghĩ sẽ cố gằng dành lấy nàng nhưng .... khi nói những điều này với cô ấy mình thấy cô ấy cười với một nụ cười nhếch mép và quay mặt đi. Lúc đó mình mới thực sự biết rằng mình mới là kẻ đứng ngoài và những điều nàng nói về tình cảm dành cho mình chỉ là chút vớt vát cho bản thân mình. Thà hãy nói thẳng là em chẳng yêu anh đâu, tình cảm em dành hết cho tình yêu của em rồi còn đỡ hơn. Có thể mình sẽ bị đau đớn nhưng mình sẽ biết đc sự thực và thôi hi vọng. Hi vọng trong tuyệt vọng ....
  9. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn chưa hiểu về điện nhở. Vào một hôm mưa gió lòng buồn man mác, cô ấy thấy đúng và làm theo những gì mình mách bảo, rồi cô ấy cảm thấy có lỗi với người yêu ở xa. Nhưng lại vào một hôm mưa gió khác cô ấy lại thấy đúng xong rồi lại cảm thấy có lỗi. nhưng mà cứ mưa gió liên tục mật độ dầy quá cô ấy thấy cô ấy cứ liên tục thấy đúng và cái sự cảm thấy có lỗi ấy nó cứ liên tục quá nên cũng chẳng là gì. Sau rồi thì người yêu ở xa đã về thì rằng thì mà là anh ấy mua áo mưa ngoại về rồi nên cũng chẳng sợ gì mưa gió nữa. Thế nên là bác cũng vui vẻ mà ra đi vì tạnh mưa rồi mà có mưa nữa thì cô ấy cũng có áo mưa rồi, bác còn lăn tăn gì nữa
  10. leejunghyun

    leejunghyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ngay

Chia sẻ trang này