1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cũng bị Shock!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lionking1983, 05/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    nghe tựa tựa chuyện của chính mình. Mình cũng đã bị người con gái mình iu thương nhất cắm cho cái sừng mừng Tết... hjxhjx, đau vật vã... cơ mà khi bạn bè khuyên ngăn thì đek tin, cứ bảo rằng "e nó chả thế đâu, nó iu mình thật muh", đến khi mắt thấy tai nghe thì đã wá muộn... bao nhiu dự định cho năm mới, cho tương lai đổ sông đổ biển hết...
    mình là thằng con trai sống trọng tình cảm, đã iu là sẽ iu hết mình, chỉ mong người mình iu cũng sẽ thật lòng với mình... vậy mà lại bị cắm cho 1 cái sừng tổ chản... ê chề, đau đớn, là cái cảm jác hiện jờ.... đêm nay giao thừa, chắc cô ấy đang đi bên cạnh người khác, chỉ còn mình... ngồi đây... ôm máy tính và viết linh tinh...
    tôi hận em
  2. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    bác chủ topic cũng jống e ở khoản làm mấy việc crazy ^^ nhớ đêm Trung thu ngồi xếp ***g đèn có in hình e nó, hjxhjx, giờ nhìn nó chỉ mún đem đốt...
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái nào cũng " phóng khoáng " thế này thì anh em được " nhờ "
    ( ý xấu đấy không phải khen đểu đâu )
  4. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Muốn cua được gái đẹp phải chiến đấu hết sức gian khổ bằng cách này hay cách khác, các này bt cậu ợ
  5. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác ạh, đời bác lại khổ vì gái thôi.
    Em mà là bác thì con bé này xong từ lâu roài.
    Đợi đến lúc nó mún nói chia tay thì
    ... OK . Đường anh, anh đi ... đường em, em đi
    ... Nâu bóp rầm rập (no problem)
  6. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, rất đúng. Đêm qua em gửi cho mình 1 tin nhắn chúc mừng năm mới nhưng nội dung thì hình như cho 1 người bạn nào đó. Mình ko biết em có cố ý gửi nhầm như thế hay ko nhưng .... dù sao cũng đã sang năm mới, mình quyết định nt lại một cách nhẹ nhành chúc tết em và em đã reply 1 cách vui vẻ rằng: "Em cám ơn anh rất nhiều, rất nhiều". Các bác hiểu tình cảm ẩn chứa đằng sau câu chữ chứ? Điều đó có nghĩa là em ý chỉ đang cảm thấy có lỗi với việc em ý đã làm. Và khi nhận đc phản ứng từ mình nhẹ nhàng giống như là sự tha thứ thì em cảm thấy nhẹ nhõm và đc giải thoát. Trong em ko hề còn băn khoăn về tình cảm dành cho mình nữa. Vậy đấy!
    Vừa mới chia tay nên trong lòng mình luôn có sự đan xem giữa suy nghĩ chia tay là đúng, là hợp lý .... nhưng tình cảm của trái tim thì vẫn ....
    Chúc mọi người một năm mới tốt lành.
  7. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có nhiều điểm chung đấy cả về hoàn cảnh và cách sống. Những người cùng rơi vào 1 hoàn cảnh đều có cũng suy nghĩ cả. Những suy nghĩ mà chỉ có riêng mình biết và chịu đựng một mình .... Buồn!
    Hi vọng có dịp gặp mặt uống ly rượu giải sầu.
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Anh ko sến một chút nào cả. Tình yêu phải có những lúc crazy, lãng mạn mới giúp tình yêu thêm đẹp và thêm bền chặt. Anh shock cũng là điều bình thường bởi đang ở trên đỉnh hạnh phúc lại bị đá một phát rớt xuống vực, đau khổ, tổn thương lẫn thất vọng đành xem đó làm kinh nghiệm vậy. Anh làm những điều tuyệt vậy cho cô ấy nhưng cô ấy ko trân trọng tình cảm của anh thì đó là mất mát của cô ấy thôi. Để dành điều đó cho người con gái khác xứng đáng với tình cảm của anh. Một người như anh thế nào cũng gặp một cô gái tuyệt vời, đáng yêu và yêu anh chân thành. Năm mới chúc anh sớm quên mối tình này và tìm thấy hạnh phúc thật sự bên người con gái khác.
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko đúng đâu. Anh cứ thử trò chuyện và sẽ thấy người hợp với mình, chịu lắng nghe mình, chia sẻ với mình và mọi chuyện sẽ qua đi.
  10. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    nhưng điều wan trọng là bây giờ chưa có người đó bạn ạh, và trong thơi gian chờ đợi, tìm kiếm người đó, mình cũng đã cố gắng wên đi điều ko may đã xảy ra... nhưng... đi ngoài đường, thoáng thấy ai hao hao giống người cũ, hay chỉ nhìn, hoặc nhớ về kỷ niệm mà 2 đứa đã từng có... thì lòng mình lại thắt lại... cho dù cũng đã cố wên... thì nó cũng đã cứa vào trái tim mình 1 nhát cắt...
    tự hỏi vì sao mình lại bị đối xử tàn nhẫn như thế nhưng chẳng thể có câu trả lời thoả đáng

Chia sẻ trang này