1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cũng có chút ẩm thực chứ nhỉ!!!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi A_DI_DA_PHAT, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Híc đừng nhắc đến ốc nữa Kiên ơi. Tớ chỉ thích ăn cơm thôi.
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  2. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hàng đó nó vẫn ở nguyên chỗ cũ đấy chứ anh,có bay đi đâu đâu......
    Em Yêu Chồng Em......
  3. A_DI_DA_PHAT

    A_DI_DA_PHAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà, chẳng nhẽ chỉ có ốc xào thôi sao?
    Bánh bèo cũng là món cần bàn đấy. Ôiiiiiiiiiii, chiếc bánh bèo nhân thịt, ẩn hiện sau lớp bột gạo nóng hổi, bọc bên ngoài 1 lớp lá chuối, thơm phức.
    Bánh bèo mà chỉ ăn với mắm nóng thì chưa đã, nếu cho thêm một chút tương ớt mới là thượng sách.
    Vị mắm nóng mặn mà trộn chút ngọt ngào, tê tê của tương ớt hoà với hương vị nồng nàn của bánh...Thôi không tả nữa, thèm không nói được........
    Perla, nguồn ấm của mọi nhà
  4. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hàng này có vẻ ngon nhỉ , bao giờ dẫn anh đi , anh khao .
  5. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi bây giờ là 11hkém 15'' rồi thế mà vẫn phải mò đi ăn ốc chỉ vì lỡ tay kick vô cái topic này
    hic hic có ai đi cùng tớ không nèo....Không có ai hả he he thế tớ đi một mình vậy.May hàng ốc ngay gần khu nhà tớ he he

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  6. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    tui thấy hàng bánh bèo ở Lê Lợi ko ngon bằng ở chỗ cây xăng ấy ...ac... tự nhiên wên bèng tên đường0 Bánh bèo số1 , chè thái số 2.
    It is love, not time , that heals all the wounds
  7. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    híc, dạo này chẳng thấy anh đâu sất, ở đâu thì hiện ra đi, em đang đói nè....
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  8. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    anh vào học rồi mà , ban đầu phải tử tế 1 chút chứ .
  9. traDilmah

    traDilmah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    bánh bèo vânkhỗng ngon bằng ốc xào nhá!!!eo ôi em đi ăn ốc đây!thèm wá!
     No me Ames...
    Don't love me!!!
  10. A_DI_DA_PHAT

    A_DI_DA_PHAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi chiều thu se lạnh, tôi đang đi trên con đường nhỏ, gió hiu hiu thổi,những cây phượng bên đường bắt đầu trút lá, thật là thơ mộng. Tôi bắt đầu thả mình vào không gian yên bình và trong trẻo ấy ( thực ra thì không trong trẻo lắm đâu). Bỗng một mùi thơm lạ quyến rũ lấy tâm hồn tôi, nó đi sâu vào tận đáy lòng "thơ ngây", "dại khờ " của tôi, thông lên mũi rồi xuống cổ, và đây, ôi!!!!!!!!!!!Ốc xào!!!!! Những chú ốc xinh xinh nằm nguyên trong vỏ, bên ngoài là một lớp nước màu nâu cháy, sền sệt, ngiêng nghiêng bên những miếng xả ớt nhuộn màu vàng óng, tất cả dậy lên một mùi thơm của dừa, của bao nhiêu thứ gia vị.......Chỉ mới ngửi thôi mà đã thèm,.....Thôi để em ăn xong rồi tả tiếp nhá.....!!!!Ấy chà, đã quá.....
    Perla, nguồn ấm của mọi nhà

Chia sẻ trang này