1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:) Mình cũng đang thấy cô đơn quá, biết làm gì cho hết buồn bây giờ nhỉ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi linh_hoa79, 27/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Em nói hơi quá chứ bác khongcanbiet là đàn ông con trai gì mà cứ như đàn bà thế . Bác tưởng ai cũng như cái em á hậu thích nổ sao?
    Người ta tìm bạn để tâm sự, thì ít nhất cũng phải gần gần nhau về đầu óc cũng như tâm hồn , em chẳng thấy cái master có gì là ghê gớm cả, nó chỉ chứng minh là người đó có một quá trình phấn đâu thôi, phải chăng bác thấy cái master nó vĩ đại quá, nó xa vời quá, bác không thể với tới nên không ăn được thì coi như là đồ bỏ...
    Em đọc bài linh_hoa viết, chẳng thấy động chạm gì đến bác cả mà sao bác thấy chột dạ nhỉ, bác không thích người ta là chuyện của bác. bác nhìn người ta không có tốt là chuyện của bác, nhưng bác nói xấu một con người mà có khi bác chưa biết là ai thì đúng là "lèm bèm" rồi . Em nghĩ ai cũng đang được tôn trọng, tôn trọng người khác là tự tôn trọng chính mình , bác cũng nên soi gương lại đi .
    To linh_hoa79: nhưng chuyện không vui thì để ngoài tai, hơi dâu để ý cho nó chóng già !!! chị không có xinh lắm, nhưng không có ai che là xấu được đâu, cứ tự tin nhé.. còn trong cuộc sống, chuyện buồn bao giò cũng nhiều hơn chuyện vui, người xấu bao giwò cũng nhiều hơn người tốt, nên chị cứ tin vào những điều vui vẻ và tôt đẹp nhé, chúc vui !!!!
  2. ziuziu

    ziuziu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To chị linh_hoa79 : Chị đừng buồn nữa chị nhá. Chị hãy vui lên vì chung quanh chị còn nhiều người đáng yêu lắm đó, rùi chị sẽ thấy điều em nói là đúng. Em tặng chị bông hoa nè .
  3. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bxt xin tham gia câu chuyện cái nào ! Nhưng mà bé mới chút xíu àh, lh79 có muốn làm bạn ko ? 1 người bạn trẻ có thể làm cuộc sống của U refresh trở lại đấy. Tin hông ?
    Nếu nghi ngờ thì PM cho bé xì trum nhe !
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    @linhhoa: bài đó là Hero - Enrique Iglesias
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Lo gì chị ơi. Thời đại, thanh niên yêu sớm và lập gia đình muộn.Với nam giới thì 30 hoặc hơn. Còn nữ thì khoảng 28. Chị mới 25 và xinh đẹp thế thì lo gì. Có phải chị đang muốn một tình yêu được phát triển dựa trên tình bạn phải không ? Em cũng thích thể loại này. Nó bền vững và chắc chắn.
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hello các bạn!
    Hôm qua bận quá khg ghé vào đây dc. Giờ mới có chút thời gian để giao lưu với các bạn đây!
    Deptraideu: ừ, mình có nghe rồi, nói chung là cũng phải cảnh giác nhỉ, nhưng mà tại mình cũng chẳng quen ai mấy, ít tiếp xúc và cũng chẳng có thời gian nên mới làm liều quen qua đây xem sao hihi. Mình nghĩ chắc khg phải ai ở trong này cũng xấu hết mà, đúng khg, cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình nhé! Chúc bạn vui
    LTsouless: hihi thế bạn nghĩ cao học thì làm sao? Cũng như bao người khác thôi, khg lẽ cứ học cao học thì phải khác ng` à hihi. Bạn đang làm gì ở SG?
    Plstryagain: ừ, tôi chờ kem TT của bạn đấy hihi
    thitmengonhon & ziuziu: ok, cảm ơn các em n` vì lời động viên, have a nice day!
    be_xi_trum: bé vui tính quá nhỉ, mà bé 18t đúng khg, nhận bé làm em trai chị nhé, chịu khg hihi
    vuhuynh: à, chị có nghe bài đó rồi, chị thích lắm, chị còn thích bài Escape của Enrique nữa , cảm ơn em nhé
    Cyber: ừ đúng rồi, chị luôn luôn muốn 1 TY dựa tên tỉnh bạn, mà sao những ng` chị quen họ đều khg muốn vậy, toàn muốn đốt cháy giai đoạn khg à, chắc vậy nên mới khg bền vững dc :)

    To all: Rất vui vì các bạn đã bỏ thời gian để trả lời và muốn lạm bạn với LH, chúc các bạn luôn vui vẻ và yêu đời nhé! Nếu rảnh thì reply cho tôi. Mình phải làm việc rồi. Have a nice day!

  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em định post bài Escape cho chị nghe mà chị lại ko nghe nhạc online được nên thôi.
    À quên, dec23 cũng là Vyhuynh
  8. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em vuhuynh, chị lại nghe dc rồi hihi, vừa vào topic dự thi ảnh của forum này thì nghe dc bai hát em pót lên, chị khg biết là bài gì nhưng sao hay thế, đứa bạn chị làm cùng phòng nó cũng khen hay :)
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tiện có topic của cô linh_hoa79,anh có vài lời với chú Tiểu Hổ(xin lỗi vì nick của chú hơi dài) và các cô chú khác ở đây.
    Tuy anh sinh ra và lớn lên ở đất Thăng Long ngàn năm văn hiến này,nhưng gốc gác của anh vốn ở nơi quê mùa thôn dã.Và anh không có gì phải xấu hổ về xuất xứ của mình,anh tự hào về đức tính tốt đẹp này.Do nguồn gốc nhà quê nên lời lẽ của anh có phần "nông dân" khiến cho các cô chú trong topic này khó chịu,anh rất hiểu và cảm thông sâu sắc cho thế hệ của các cô các chú bây giờ.Các cụ có câu:
    "thuốc đắng dã tật,nói thật ...khó chịu"
    quả là không sai.
    Chú Tiểu Hổ nói anh thế này:
    em chẳng thấy cái master có gì là ghê gớm cả, nó chỉ chứng minh là người đó có một quá trình phấn đâu thôi, phải chăng bác thấy cái master nó vĩ đại quá, nó xa vời quá, bác không thể với tới nên không ăn được thì coi như là đồ bỏ...
    Tuổi thơ của anh vất vả khó khăn hơn các cô chú ở đây.Hết lớp 1 phải nghỉ vì cô giáo "chống lầy".Chật vật lắm anh mới xong được cái đại học,thôi thì anh cũng coi như mình biết được bảng chữ cái A,B,C....Anh nghĩ chắc là học hết MÁT TƠ thì biết được Đánh Vần.Ừ thì với một người mới biết bảng chữ cái mà đã muốn Đánh Vần ngay thì cũng quả là "xa vời quá",anh nói thế có đúng không phỏng chú Tiểu Hổ?
    nhưng bác nói xấu một con người mà có khi bác chưa biết là ai thì đúng là "lèm bèm" rồi
    Chú nên phân biệt "nói xấu" với "nhận xét" chú nhá.Anh khuyên chú nên đọc lại quyển Tiếng Việt lớp 2 tập 1 trước khi lên diễn đàn này bi bô.Bao giờ thành người thì anh mừng.
    Cô linh_hoa79 ,lẽ ra anh nên gửi mật thư cho cô,nhưng tiện tay anh post luôn lên đây cho nó trong sáng.Anh thấy với từng đấy bài trong cái topic này cũng đủ cho cô "giải sầu" rồi,mọi người đỡ mất công "phúng viếng chia buồn" cô thì đỡ mệt mỏi vì phải nói lời "cảm ơn".Với mục tiêu "Xây dựng TTVNOL ngày càng tốt đẹp hơn",anh khuyên cô không nên diễn mãi vở kịch này,nhàm lắm.Thế cô nhé.
    À quên,nếu có thể được MOD làm ơn khoá hộ anh cái topic này lại cái.Anh cám ơn.
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 30/12/2004
  10. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    em thấy bài đó nghe dở mà,đã vậy nhạc bị nén nữa[​IMG]
    Bạn gái tương lai của em mà xinh như chị thì sướng thật đó!Nếu được như thế em xin hứa không đi chơi ban đêm nữa[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này