1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:) Mình cũng đang thấy cô đơn quá, biết làm gì cho hết buồn bây giờ nhỉ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi linh_hoa79, 27/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cô linh_hoa79,cô làm gì mà chột dạ như thế.
    Lòng yêu thương con người vô bờ bến là một đức tính vô cùng tốt đẹp mà tạo hoá đã ban cho anh khi anh sinh ra là một con Người.Với 1 đức tính tuyệt vời như thế nên khi đối mặt với những kẻ xấu,thậm chí với những kẻ tội phạm lầm đường lạc lối,anh vẫn luôn ân cần khuyên bảo,giáo dục nhằm thức tỉnh bọn chúng.Vẫn biết công việc thiêng liêng này là vô cùng khó khăn xong với tư cách là 1 Đoàn viên ưu tú,Thanh Niên thời đại Hồ Chí Minh anh thấy mình cần phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành tốt công việc này âu cũng là góp phần nhỏ bé làm trong sạch TTVNOL nói riêng và xã hội nói chung.
    Đất nước ta đang trong thời kì "công nghiệp hoá,hiện đại hoá" phát triển như vũ bão về mọi mặt.Nhưng bên cạnh đó,các tệ nạn xã hội cũng ngày một phát triển với thủ đoạn ngày càng tinh vi gây nhức nhối cho mọi tầng lớp.Tệ nạn mại dâm ngày nay không chỉ diễn ra bình thường trong các quán kraoke,vũ trường mà đã xuất hiện trên Internet.Không ít Gái đã mượn internet làm công cụ "tìm kiếm khách hàng" vừa an toàn lại vừa hiệu quả.Ở đây các cô tha hồ "bốc phét" về bản thân mình:nào là xinh đẹp,công việc ổn định,trình độ không phải MÁT TƠ thì bét cũng phải là Thạc sĩ.....rồi hoàn cảnh "éo le" như:đang buồn,đang cô đơn,mới bỏ người yêu.....cần tìm bạn để chia sẻ và tâm sự ..v..vv...nhằm làm rung động những tâm hồn ngây thơ nhưng dại dột.Phải nói là thủ đoạn này rất tinh vi và xảo quyệt,thường được núp dưới các topic có tiêu đề rất nhạy cảm.Ví dụ như:"Mình cũng đang thấy cô đơn quá,biết làm gì cho hết buồn bây giờ nhỉ?".
    Anh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những thành viên đã góp sức đẩy lùi tệ nạn nhức nhối này.
    Anh cũng gửi lời cho bọn "khóc thuê" ở đây :"Chúng mày có ý kiến gì góp phần xây dựng TTVNOL tốt đẹp hơn thì hẵng post lên,còn nếu không thì lượn,nhá".
    Một lần nữa anh tuyên bố:MOD làm ơn khoá topic này lại cho anh.
    Thân ái và quyết thắng.
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 31/12/2004
  2. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    thật buồn khi thấy mọi người vào đây mà ai cũng buồn buồn. tôi cũng buồn mà chẳng có người nào chia sẻ. hy vọng mọi người đọc xong những dòng chữ này thì có thể kết bạn để có thể chia sẻ những khó khăn cũng như thuận lợi trong cuộc sống.
    mặc dù tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng cũng xin góp phần chia sẻ với những ai có tâm sự. nếu các bạn tin tưởng ở tôi thì hãy chia sẻ cùng tôi.
    liên hệ với tôi qua số điện thoại : 091.222.333.6 nhé nếu các bạn có tâm sự.
  3. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Gởi mấy huynh có ý định anti-topic. Ê có phải mấy huynh đang chơi cái chiêu: trước khi cua con gái người ta thì tung tin thất thiệt cho mấy thằng địch thủ nó nghe nó sợ. Lúc tụi nó sợ chạy hết thì chỉ còn các huynh 1 mình 1 bóng, thích sút thì sút thích dẫn banh thì dẫn banh, 1 mình 1 bóng đi về khung thành! Không chơi ăn gian kiểu đó ạ nha.
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIhi, những ng` bạn mà đã gặp tôi ngoài đời mà ở TTVNOL này có thể nhận xét cho các bạn biết tôi là ng` thế nào, chẳng cần phải giải thích nhiều. Chính cô bạn thân từ thời bé xíu đã giới thiệu tôi vào đây và nói vào đây sẽ gặp nhiều bạn tử tế và có học vấn lắm, vậy mà ....Tại vì mình thấy bf mà cô ấy quen cũng qua đây trông có vẻ tử tế và đàng hoàng, nên mình nghĩ quen qua internet khg đến nỗi nào. TRước đây mình có ác cảm quen bạn bè qua chat hoặc qua các forum vì nghĩ họ toàn nói xạo, hoặc có những ng` khg có nền giáo dục cơ bản. Xong về VN thấy mấy ng` bạn quen bạn bè thân mà qua chat thì mình nghĩ chắc khg đến nỗi tệ như mình tuởng. Giờ mới thấy ở thế giới ảo cũng có ng` nọ ng` kia, có cái là nếu mà khg thích thì cứ lờ đi như khg biết đến là xong. CHẳng ai ép mình phải nói chuyện với họ, tương tự như ngoài đời thôi mà nhỉ
    Man-Hanoi: bạn có tâm sự gì buồn sao khg nói cho tôi và các bạn ở đây biết. CHắc lại liên quan đến tình cảm hả? Tuy mình có thể sẽ khg giúp gì dc bạn n`, nhưng mà có ng` chia sẻ cùng cũng đỡ hơn đó
    thithammuẫun: hihih, bạn ơi mình còn chẳng thèm bận tâm đến, bạn để ý làm gì mấy ng` dở chứng đó, cảm ơn bạn nha
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Linh_hoa79: Chào bạn...
    Theo mình, sở dĩ có một số thành viên có cái nhìn phiến diện về Linh_hoa79, cũng là do bạn đã chưa chọn lọc kỹ những tấm hình để post lên diễn đàn này. (Đấy là theo ý của mình)
    Và thật ra thì, mình hy vọng ngoài đời, con người bạn trông sẽ rất tươi trẻ, yêu đời và hạnh phúc.
    Khó ai có thể biết trong lòng ai chất chứa nỗi niềm riêng, nhưng đây là diễn đàn của những trái tim Việt Nam. Trái tim còn đập, sự sống vẫn tồn tại...Với đôi tay, con tim và khối óc...sức khoẻ nữa...bạn hãy làm bất cứ việc gì có thể làm được, lành mạnh và hữu ích...tìm nguồn vui từ bạn bè người thân ấy, hay là chính trong công việc đang làm. Nếu nhàn tản quá thì bạn có thể tham gia hoạt động xã hội mà - hoặc chỉ đơn giản thường ngày tự giặt đồ, hay rửa bát sau bữa cơm thì cũng thú vị lắm đó.
    Đôi lúc hoàn cảnh sẽ đưa ta đến bến bờ bi quan, nhưng hãy thoát thân khỏi nó như khi bạn gặp nạn vậy. Bản thân mình cũng luôn hướng tâm hồn mình lên, như mầm cây kia luôn đợi mùa xuân về, nhìn lên trời xanh và ngảnh mặt theo ánh Mặt trời.
    Mình thân chúc bạn một mùa xuân mới nhiều niềm vui và may mắn. Nếu có thể thì Pm cho mình
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 31/12/2004
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hello honghaxinh!
    Thật ra thì mình cũng hếtt buồn rồi, bạn đang o VN a`? Bạn ở tp nào? Mà mình thấy mình post mấy hình của mình đâu có gì ghê ghớm đâu nhỉ? Vì mình ở SG nên mặc vậy là bt mà. Có cả hình mình mặc áo dài hoặc thậm chí mặc áo tay dài ý. Con 2 áo đỏ kia thì là 3 lỗ thôi có gì đâu. KHg lẽ ở SG mà bắt tôi mặc áo len hay áo khoác để chụp à? Mà cách ăn mặc của con ng` chưa phải nói lên tất cả. Mà ngoài đời rất có nhiều người khen về gu ăn mặc của tôi, vì tôi biết khi đi làm n6n mặc thế nào và đi chơi thì nên mặc gì. Nhiều bạn bè tôi còn nhờ tôi tư vấn họ về cách ăn mặc, cách chăm sóc tóc và da mặt vvv
    Nếu mà bạn có thời gian thì cứ gặp tôi o YH nhé.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Oạch đọc cái topic của bà chị mà thấy.. chán kinh khủng,, có cần thiết phải NHU THẾ KO .. cứ như kiểu 1 cô gái mới lớn .. ý.. mặc dù .. sinh 79.. Anny.. thấy thất vọng .. vì cũng xem 1 số bài viết của chị ở chỗ khác.. cũng là 1 nguời biết quan tâm và,, hiểu cho nguời khác.... nhưng.. thật khó hiểu.. ờ,, chúc chị mau tìm được 1 nguời iu
  8. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    hey Anny
    HIhi ừm, chị viết topic này trong lúc tình trạng buồn bã và bất ổn, muốn có bạn thôi. Vì trước đó bình thường chị hay vao topic của mọi ng` để reply mà. Hehhe, bây giờ mới thấy viết topic này là dở hơi. Nhưng thôi kệ nó đi em, có thêm bạn cũng tốt.
    Happy new year all !!!
  9. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    "từ những năm tháng đang sống để lại gì cho nhau?để lại những fút giây đầu tiên".
    Một năm mới sắp đến rùi,mọi người thân thiện hơn với nhau đi.Tranh cãi cũng để làm gì đâu?
    Nói mãi thì cũng có xinh thêm,có giàu thêm được đâu? hic,mà chỉ tốn thêm xiền ngồi net để post bài,bạn bè thì chẳng thêm được ai mà còn gây thù hằn==>fải suy nghĩ==>tổn thương nhan sắc.
    Hép pi niu dia.....
  10. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Carol : happy new year
    Minh co tranhc ai gi dau, chi la muon ng ta hieu minh theo dung con ng minh thoi. Nam moi chuc moi ng vui ve
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này