1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình cùng làm thơ 4 câu nhé^_^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi trieuyennhi, 30/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mình cùng làm thơ 4 câu nhé^_^

    Thấy box mình ai cũng thơ văn lai láng,e lập topic này để mọi ng cùng thể hiện.Nhưng để ngắn gọn,xúc tích và dễ..dãi,thơ sẽ chỉ dừng lại ở 4 câu thôi nhé!
    Mở đầu e làm phát
    Gõ mấy chữ thành câu thứ nhất
    Nghĩ thêm câu nữa thành 2 câu
    Ngó nghiêng đã đến câu kế tiếp
    Chốt lại cũng đã xong cả bài
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ớ, thể loại thơ gì đây nhở? Nghe nó là lạ
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Thực hiện chính sách tiết kiệm của Đảng và Nhà nước,chúng ta cũng nên làm thơ..tiết kiệm
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày bầu trời đầy nắng
    Nhưng độ ẩm lại cực kỳ cao
    Nó khiến cho người anh bức xúc
    Bức xúc thì làm cốc trà chanh
  5. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu em làm phát
    Tiếp theo anh làm nhát ""
    Rồi hai ta cùng hát
    Nhát, phát......
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em chợt đến gieo vào lòng anh nỗi nhớ
    Nỗi nhớ miên man, theo anh đến tận cuối ngày
    Một ngày mới sang anh lại càng thêm nhớ
    Nhớ em nhiều, em có biết hay không?
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: nhiều thơ quá 'ọc ko hết, làm thơ chung 1 topic thôi nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này