1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình cũng mún làm singer mom tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cao_gia_deo_no, 07/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh cũng thích lấy vợ ca sĩ. Thường đêm diễn đến 11 giờ mới xong, đàn đúm ăn đêm xong, về đến nhà đã khoảng 12-1 giờ.

    Anh cũng đi tầm ấy mới về, vợ chồng không cãi nhau vì chuyện anh về trễ được.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ù, chị cũng hy vọng khi bằng tuổi em bây giờ, em ý cũng ngây thơ được như em, đấy cũng là một cố gắng của em ý rồi. Chị cũng chưa nhập được vào đầu cái ý tưởng ăn thua với em ý (may mà có em YuMi gợi ý),chẳng qua em ý PM cho KCB vào đọc thì KCB trả lời qua quýt đúng trọng tâm. Nhưng tiếc quá, chị nói chấm dứt rồi. Hay đành ăn thua tạm với em YuMi2808 vậy, xem nó thế nào???=))
    Khổ nỗi, KCB nào có quan tâm em ý mấy tuổi đâu. Nhưng nhất quyết không có cho đứa cháu đứa chăt nào nhập vào đầu cái suy nghĩ " sẽ là single mom khi mới có 11,12 tuổi cả=))( hoặc là chả hiểu biết, chả có cơ sở gì về nuôi con, nhưng cứ nghĩ con phải được sinh ra vì đã lỡ rồi- trời định thế, ta sẽ là một thiên thần, một bà mẹ tuyệt vời....":-"
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Em Yumi yên tâm đến 30 tuổi cô ý sẽ có 10 đứa con hoặc được cả đội bóng ý - football mom

    Vào tâm sự này đọc được khối truyện cười :))
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Sinh 1 đứa trẻ thì dễ, nuôi 1 đứa trẻ, chăm sóc cho nó, dạy nó lên người thì không dễ tẹo nào...
    Chỉ để suy nghĩ thêm thôi bé ạ, tớ cũng chỉ thích trẻ con từ lúc sinh ra đến lúc 2 tuổi còn sau đó ko thích nữa nên tớ có dám làm single mom đâu hic hic
  5. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1

    thích ko anh cho 1 đứa :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    nuôi trẻ con đã khó nuôi con của Rùa béo còn khó hơn, vừa béo vừa tham ăn thật là được cái tốt bụng, em có người khác cho rồi bác ạ, em xin cảm ơn he he
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác "mật bí" cho em được không :-/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác "mật bí" cho em được không :-/
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @chủ top: Muốn thì phải làm liền đi thôi, chứ tham khảo ý kiến trên này sẽ bị hết ý chí làm việc đấy.
    Thực ra làm Singlemom cũng có cái hay, tuy nhiên cũng có cái dở. Tớ thấy có lúc hay nhiều hơn nhưng cũng có khi Dở cực dở.....
    Lúc cảm thấy hay, thấy thật là freedom là lúc đang tự kỷ sống cho bản thân mình, lúc dở cực dở là lúc sống cho bé và những người xung quanh :D
    Nhưng hành trình làm singlemom là một hành trình dài, khó khăn, nhưng cũng nhiều điều thú vị. Tùy bạn thôi :D
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại phải mật thư cho bác, bác cũng định xin của đối tác của em hả???:P Quên đi còn non và xanh lắm Cáo ạ
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ.... đúng rồi, phải giữ bí mật. Nhất định không được nói cho ai biết rằng tối qua anh đã cho em đâu đấy nhé ![r23)]

Chia sẻ trang này