Mình là con trai nhưng nhiều lúc cũng khó hiểu cho suy nghĩ của một số người. Lúc iu thì muốn QH với cô ấy bằng được, lúc lấy vợ thì muốn vợ còn "tem" . Còn những cô không còn "tem" thì đẩy cho ai, những anh chàng tốt bụng ko có cái suy nghĩ ấy à. Tại sao lại nghịch lý vậy. [r37)] Rồi sau đó, hoặc là những anh chàng này chấp nhận cô gái kia, hoặc là cô gái kia chịu đay nghiến bởi gia đình nhà chồng. Dẫu biết là nguyên nhân ko hẳn do đã QH trước hôn nhân, nhưng đa phần do có QH từ trước rồi. Đúng là thật thà thì thiệt thân. Xã hội này vậy sao. Thế này thì mình cũng muốn làm trai kiểu đó đấy. Con trai nhiều lúc cũng ích kỉ trong chuyện chăn gối lắm.