1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã bị lừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthetin, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthetin

    khongthetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bị lừa

    Mình đã bị lừa dối, chẳng lẽ cuộc đời này lại đen tối như thế này sao. Mình và anh học chung một giảng đường. Lúc đầu mình đâu thèm chú ý đến cái bản mặt đó, nhưng rồi anh đến mượn vở để chép lại bài giảng mấy hôm trước nghỉ. Rồi lân la anh ấy nói chuyện, thế là từ đó mình bắt đầu để ý đến cử chỉ hành động của anh, những hôm nào đến lớp thấy không có anh là mình cảm thấy trống trải lạ thường. Mình đã chủ động bắt chuyện và cố gắng làm quen, cố gắng tạo ra các tín hiệu xanh cho anh biết về tình cảm của mình giành cho anh. Và rồi anh cũng đáp lại tình cảm đó của mình, mình cảm thấy mình thật là người hạnh phúc nhât thế gian này.
    Nhưng rồi chuyện này đã làm cho mình đau khổ và suy nghĩ rất nhiều. Đứa bạn mình mấy hôm trước có nói với mình một chuyện mà mình không thể tin, mày nên cẩn thận cái thằng đó, nó không tốt đẹp gì đâu, tao chẳng may nghe được lũ con trai ngồi nói chuyện, nó bảo là thằng đó đã cá cược với bọn nó là chỉ trong vòng 1 tháng là đưa mày lên giường được rồi. Nghe mấy cái lời đó mình chết lặng cả người, bạn mình còn nói nhiều nữa nhưng mình còn nghe thấy gì đây, chỉ nghe thấy tiếng ù ù, đầu mình quay cuồng như muốn vỡ tan ra. Mình không thể tin, anh lại là một người như vậy, sao anh lại lấy chuyện tình cảm ra chêu đùa mình, những lời nói của anh trước đây liệu chăng chỉ là những lời dối trá, những kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và em phải chăng chỉ là anh diễn kịch để lừa em. Chẳng lẽ người mà mình đặt hết tình cảm, hi vọng, ước mơ nay lại ra một con người như vậy.
    Sau mấy ngày đau khổ dằn vặt mình quyết định sẽ chia tay, mình cảm thấy sao người cứ cồn cào, khó thở khi nghĩ đến cái buổi tối nay mình sẽ nói gì với anh, nhưng đó cũng là hành động mà mình cần và thực sự là rất cần phải làm. Mình không muốn người ta chêu đùa trà đạp lên tình cảm của mình, mình không thể không thể nào tha thứ được cho anh. Nhưng liệu anh ấy có cần mình phải tha thứ không hay anh lại ngoẻm miệng cười thầm một con bé ngốc ngếch đáng thương như mình.
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đồng chí đã bị lừa đâu, bọn con trai hay "nói quá" để sĩ diện cho bản thân đấy mà. Một điều nữa, nếu anh ta ko thật lòng thì qua hành động, cử trỉ của anh ta với bạn, bạn phải biết chứ!!
  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, nhưng mà nó lừa cũng không dễ nhận ra đâu, hãy để ý đến đôi mắt anh ta, nói chung bạn biết là để cẩn thận thôi, và có thể đánh tiếng gì đó với anh ta rằng bạn nghe được chuyện đó xem anh ta phản hứng thế nào (ko hỏi thẳng).
    Đừng vội tin cái gì, kể cả việc tin bạn gái của bạn, phải qua hành động thể hiện mà tìm hiểu. OK
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cứ cẩn thận vẫn hơn, kẻo sau này tự thấy ngu thì chết.
  5. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái mồm, ngẫm lại thì trăm sự cũng tại cái mồm. Ngon ngọt mặn nhạt độc hại... có vào được con người ta cũng qua cái mồm, ... hết comment...
    Bạn gì ơi chưa chắc đâu, tìm hiểu thêm thông tin đã, dù sao cũng nên hết sức tỉnh táo. Biết đâu người "chêu" đùa lại chính là cô bạn kia.
    Mà , rạo này nhiều người viết xai trính tả thế nhỉ?
  6. nghiaginola

    nghiaginola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    thế ban đã đuoc lên giuòng chửa?
  7. khongthetin

    khongthetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái hôm đó, hẹn anh ấy ra định nói cái chuyện đó nhưng mà em không thể nào nói được, thế là đành im lặng hôm đó. Anh ấy thấy lạ còn phải hỏi là sao hôm nay em ít nói vậy, chẳng giống em tẹo nào. Anh ấy hẹn hôm sau đi chơi, vì đó là ngày valentine mà, em gật đầu đồng ý. Tối cái hôm valentine em đã quyết định nói tất cả, lúc đầu anh còn bâng quơ không muốn đi vào vấn đề chính, nhưng mãi rồi anh cũng phải nói thật là đúng là lúc đầu anh ta cưa em cũng chỉ vì lời cá cược với bọn bạn, nhưng khi đã quen em thì anh đã yêu thật sự và bây giờ anh ấy bảo rất yêu mình. Hic hic, mình cũng chẳng tin vào mấy cái lời đường mật đó, mình đã bắt xe bus bỏ về nhà. Lúc đến nhà anh ta đã đứng ở cửa làm cái vẻ xin lỗi, mình mặc kệ và cứ bước vào nhà coi như chẳng có ai. Anh ta cứ đứng đó, mình lên phòng và nhìn xuống cái cửa đó, vẫn nhìn thấy anh đang ngóng lên phòng mình, một lúc mình tắt đèn giả bộ là đi ngủ, nhưng thực ra mình vẫn từ cửa xổ nhìn xuống chỗ anh. Lúc đó, mình cứ nghĩ linh tinh rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay, đến khi lúc mình giật mình tỉnh dậy thì vẫn thấy anh đứng đó, nhìn đồng hồ đã gần 3h rồi. Lúc đó mình lại cảm thấy mủi lòng quá, mình vẫn còn rất yêu anh nhưng vì cái khởi đầu của tình yêu mà anh ấy dành cho mình từ một chuyện đen tối nên mình đã không chấp nhận nó. Lúc đó mình nghĩ có lẽ anh thật lòng yêu mình chăng, và lúc đó mình quyết định xuống đó để nói tha thứ mọi chuyện cho anh và em sẽ quên hết chuyện buồn kia. Nhưng lúc xuống đó định mở cửa, mình thấy anh đang ngủ gật ở đó, mình đã rất là giận chẳng thèm mở cửa và quát anh, anh về nhà mà ngủ đừng đứng trước cửa nhà tôi như thế, bảo vệ đi qua lại tưởng anh là trộm bắt vào đồn bây giờ, chuyện của tôi và anh coi như đã chấm dứt, dù anh có làm gì thì tôi cũng không thể tha thứ được cho anh, đừng làm cái vẻ giả bộ đó để lừa tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa. Anh cố gắng giải thích với mình nhưng mình kệ vào nhà đóng xầm của lại và bỏ lên phòng, mình đã ngồi khóc rất nhiều nhưng mình cũng chẳng muốn ra cửa ngó xuống đó nữa, nó chỉ làm mình càng đau lòng hơn, đến sáng thì chẳng thấy anh ở đó nữa, có lẽ đã bỏ về từ lúc đó rồi.
    Lớp mình và lớp anh cạnh phòng nhau, nên hôm đó anh cứ lẵng nhẵn theo mình, nhưng mình cứ giả bộ mặc kệ, mặc dù trong lòng mình rất muốn tha thứ và muốn quay lại với anh. Từ hôm đó đến giờ anh ấy cũng bớt theo mình rồi. Nhưng mà mình thì buồn lắm, tối nào mình cũng ngồi khóc một mình, mình có yếu đuối quá không.
  8. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một khi đã mất lòng tin mình khó có thể tha thứ. Đàn ông con trai trên đời này nhiều lắm, tốt có, xấu có, bản chất tốt mà lăng nhăng cợt nhả cũng có . Khởi đầu là điều quan trọng, nếu đến với nhau một cách nhanh chóng, ty nó cũng tan nhanh như bọt xà phòng thôi. Bạn đừng nuối tiếc gì cả, đừng nhanh chóng tha thứ, nếu anh ta yêu bạn thất lòng, thời gian sẽ trả lời bạn.
  9. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật bạn và anh ấy có thù oán gì không? Thực sự chẳng có mấy thằng con trai nào chỉ vì sĩ diện cá cược... mà đứng trước cửa nhà bạn lâu đến thế đâu.
    Ngủ thì sao hả bạn, đứng như thế, mệt thế thì ngủ gật một chút chẳng là cái gì ghê gớm cả!
    Tôi chẳng khuyên gì cả, tôi chưa gặp anh ta nên ko thể khẳng định anh ta tốt hay xấu nhưng qua câu chuyện bạn kể. Nếu đúng như thế thì mình thấy tiếc cho 2 bạn.
    Chuyện cá cược kiểu như vậy của tụi con trai là chuyện ko có gì lạ đâu, quan trọng anh ta thực hiện nó như thế nào thôi.... Ai biết đâu đấy là do trời sắp đặt thì sao? Chuyện tình cảm đôi khi rất éo le bạn ạ!
    Chúc bạn có một quyết định đúng, đừng để rồi phải hối tiếc!
  10. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này vẫn tồn tại những anh chàng bỏ cả đêm đứng ở dưới cửa nhà nàng nhỉ. Đáng quý đáng quý, ngả mũ kính phục.
    Em gái gì ơi của quý và của hiếm đấy, , đừng bỏ lỡ.
    Chậc giá như mình si tình được như thế.

Chia sẻ trang này