1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã bị lừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthetin, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nan giải đây, có vẻ như anh ta cũng có tình cảm với bạn thật, nếu không thì vì cái câu cá cược " 1 tháng ..." kia, anh ta lại phải hy sinh nhiều đến vậy sao. Tuy nhiên, bây giờ bạn đang cảm thấy thực sự bị xúc phạm, tốt nhất hãy bình tĩnh lại và dùng chính lí trí của bạn để nhận xét xem tình cảm của anh ta ra sao, đừng cư xử trẻ con quá, chuyện này thì chỉ có bạn là người trực tiếp đối mặt với anh ta là rõ nhất thôi.
  2. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai biết thế nào mà lần, để đạt được mục đích họ có thể làm đủ trò, nhiều khi mình quay lại rồi, họ thản nhiên bảo đó là sự trả thù thôi chứ yêu đương quái gì thì sao ? 3 đồng một mớ đàn ông, cứ từ từ mà đợi.
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    em này thần kinh dẫm phải đinh roài. phải tay anh mà anh trả thù anh cứ vu lên là em mất tr. . . rồi xem bạn bè nhìn em như thế nào, em chịu nổi nhiệt không
    đùa thôi, không phải là có thể mà là chắc chắn anh ý yêu em thật lòng đấy, để ý những cái lý do ban đầu làm j. đời có phải tiểu thuyết đâu mà lãng mạn như kiểu romeo gặp juliet được. nhưng mà lỡ như thế rồi thì cứ cành cao tí, rồi làm hoà đi. sau đấy làm một bữa tiệc nho nhỏ khao bọn con trai ở lớp và nói là cám ơn bọn nó đã mang đến cho em một người bạn trai tuyệt vời đến vậy. đẹp lòng cả 3 bên, ok chưa.
  4. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Chỉ vì một câu nói ở quán cà phê mà chia tay nhau, tôi thấy trường hợp này chả cần tư vấn làm gì. (Mặc dù tôi thấy tiếc cho anh chàng kia nhiều hơn vì gặp một người như bác)
  5. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng ''chân tình'' như vậy rồi mà bạn còn kêu bị lừa, bó tay...
  6. posidon

    posidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đời chẳng ai học được chữ "ngờ".Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng cứ để thời gian chứng minh đi cô nhóc
  7. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Trời trời, anh ta đứng đó trong đêm đến 3h sáng. Cho dù là ngủ gật đi chăng nữa thì anh ta cũng đã rất hy sinh vì bạn. Cứ nghĩ phải đứng trong đêm tương đương ít nhất 4 tiếng, có rất nhiều thứ nguy hiểm cho mình. Thứ nhất bị công an tóm. Thứ hai, dễ gặp bọn bụi đời, dễ bị đánh đồng với bọn bụi đời, nghiện ... Thứ ba, nhỡ bị cướp lúc đang ngủ gật .....
    Mình nghĩ anh ta thật lòng thôi. Cho dù là cá cược (trừ phi tiền cá lên đến > 10tr thì dám lắm, liệu có cần đến 10tr ko nhỉ? Hay chỉ là 5 v..v Con trai bây giờ đểu lắm mừh) thì tội gì anh ta phải làm như vầy chứ. Chẳng thằng nào điên mà hy sinh vậy đâu.
    Đó là ý nghĩ chủ quan của mình!!!
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ ,sao anh ta mới yêu bạn chưa có kỉ niệm gì sâu sắc mà lại phải đứng ở đấy đợi đến tận 3h sáng nhỉ ?tớ nghĩ là bạn nên xem lại cái anh này đi ,có khi tiền cá cược cao quá cũng nên .Đùa thôi ,nhưng mà nếu anh ấy yêu bạn thật lòng thì thử thách một chút cũng không sao,
  9. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Không thể sớm tin tưởng vào hành động mà anh ấy làm được,đứng chờ đến 3 giờ sáng chẳng nói lên vấn đề gì cả,cần có thời gian để xem tình cảm của người đó thế nào chứ chưa gì chỉ vì đứng tới 3 giờ sáng là giải quyết mọi vẫn đề thì có khối người nguyện đứng tới sáng.
    Chủ topic này cứ để thời gian trả lời,chẳng có gì vội cả,vì theo mình chưa gì mà người đó dám nói trong một tháng.......khẳng định ít nhiều gì thì người này ko chân chính.
  10. jolly_mah

    jolly_mah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến này , kinh nghiệm bản thân cho thấy cái chứ " ngờ" đấy là nguy hiểm lắm, không biết đằng nào mà lần

Chia sẻ trang này