1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã bị lừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthetin, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi bạn nhé, mình lại buồn cười mặc dù biết bạn đang buồn... đoạn này hơi hài hài..
    Bạn nên tha thứ cho anh ấy nếu bạn cảm nhận tình cảm anh ta dành cho bạn là chân thành... mình nghĩ anh ta chưa làm gì quá có lỗi với bạn.. công nhận cái vụ cá cược thì cũng đáng ghét thật, mình cũng ko rõ nếu mình vớ phải 1 anh như thế mình có điên lên ko ? vì tính mình cũng khó kiềm chế lắm, khéo mình cũng khóc ầm lên và rồi gặp anh ta lạnh lùng chia tay cũng nên, nhưng TY là điều gì đó thiêng liêng lắm bạn ạ, ít ra là với mình, có thể với nhiều bạn thì cho là bỏ rồi lại sớm yêu người khác, sớm hết buồn, chứ với mình TY là thứ quý giá lắm, nếu có sự dối trá thì mình ko chịu được... mình đau lắm, và nỗi đau ấy rất dài và rất lâu..
    Chuyện của bạn ko hẳn là có sự dối trá... bạn nên xem xét tình hình... đợi 1 thời gian nữa xem anh chàng có chủ động làm lành và xin bạn quay lại ko ?cứ từ từ bạn ạ, đừng chủ động.. Mình phải đợi thái độ của hắn thì mới biết t/c thật của hắn dành cho mình nó đến đâu chứ
    Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại
  2. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này đúng là "hài" quá đấy em ạ. Trong hoàn cảnh đó mà em vẫn có thể "vô tư" ngủ thiếp đi được thì chị cũng pó tay . Em đúng là người dễ ngủ thật . Vậy mà em còn trách anh chàng kia cũng chỉ vì anh ý....ngủ gật Em có thấy ko công bằng cho anh ý ko? Em vẫn còn trẻ con lắm bé con ạ, đừng vội tin ai cả, hãy lắng nghe = cả 2 tai và rồi từ những hành động, tình cảm anh kia dành cho mình, em sẽ tự có câu trả lời.
    Chúc em vui vẻ và sáng suốt hơn
  3. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này đúng là "hài" quá đấy em ạ. Trong hoàn cảnh đó mà em vẫn có thể "vô tư" ngủ thiếp đi được thì chị cũng pó tay . Em đúng là người dễ ngủ thật . Vậy mà em còn trách anh chàng kia cũng chỉ vì anh ý....ngủ gật Em có thấy ko công bằng cho anh ý ko? Em vẫn còn trẻ con lắm bé con ạ, đừng vội tin ai cả, hãy lắng nghe = cả 2 tai và rồi từ những hành động, tình cảm anh kia dành cho mình, em sẽ tự có câu trả lời.
    Chúc em vui vẻ và sáng suốt hơn
  4. DaoBinhSon

    DaoBinhSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cái trò cá cược 1 tháng đưa được em lên giường .........đúng là cái loại không có nhân cách , anh ta sĩ với bạn bè và dám làm thật thì chẳng có điều gì anh ta không làm để đạt được mục đích......nếu là tình yêu thì phải thử thách bằng thời gian
  5. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Cái câu của bác chỉ áp dụng nếu anh chàng kia cá cược (bằng tiền) thật, và liệu anh ta có phải là tay cá độ chuyên nghiệp không, điều mà chúng ta chưa biết là có thật không.
    Cũng phải nói là tôi thấy vừa phục vừa khinh anh chàng kia, phục vì kiên nhẫn, chịu đứng trước cửa nhà người khác tới tận 3h sáng, khinh vì ngu, chết vì gái, mà lại là gái thù dai, không có óc hài hước, sống quá nội tâm, không có kinh nghiệm sống (nên mới bi kịch hoá chuyện này).
    Được Pagan sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 23/02/2006
    Được Pagan sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 23/02/2006
  6. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thật thế kg ạ?
  7. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hãy để thời gian trả lời, đừng vội vàng gì cả em gái.
    Anh ta là người dễ dàng cá cược với bạn để "đưa em lên giường.." thì cũng là loại người không chín chắn rồi, hơn nữa nếu anh ta là người có lập trường vững vàng thì khi quyết định có tình cảm chân thành với em thì phải nói về chuyện đó trước khi để em hỏi.
    Còn tình huống anh ta ngủ gật thì buồn cười quá, khi thấy em đã tắt đèn đi ngủ có nghĩa là không muốn nói chuyện với em mặc dù có biết là em vẫn nhìn theo anh ta qua cửa sổ thì cố đợi ở ngoài đường cũng chẳng để làm gì-->sến quá. Có thể để lại lời nhắn, hoặc gặp lại vào hôm sau chứ ngủ gật đến 3h sáng thì trường hợp này đàn ông thời nay hơi hiếm..đến bất thường
    Túm lại anh ta là người không có lập trường vững vàng, dễ đổi chiều và cũng không phải loại đàn ông mạnh mẽ, chín chắn. Có lẽ bạn chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài thôi. Bạn nên cân nhắc kĩ, dục tốc bất đạt.
  8. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu:
    Đôi khi trong tình yêu cần có phép thử! Để biết rằng mình sai!
  9. TimeHN

    TimeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hì hì... cứ từ từ đợi hết 1 tháng xem thế nào nào... nếu thời gian trôi chậm quá thì xin papa mama đi du lịch độ 1 tuần. Chuẩn bị mất gần 1 tuần, đi về thì dư âm được độ tuần nữa... 1 tháng trôi cái vèo í mà
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chết mất! Có đúng là em iu anh ý ko? Hay em chỉ cảm sơ sơ thôi?

Chia sẻ trang này