1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã bị lừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthetin, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thật ko ngờ bây giờ cũng có người như bạn trai ấy nhỉ. Đợi đến tận 3h sáng cơ à!...
    Chắc bạn đó cũng có tình cảm với bạn gái này thật... nhưng cần fải có time cho bạn trai ấy mới đc. dể xem ntn đã nhỉ! Dẫu sao thì mình cũng thấy hơi tiếc cho bạn .. nếu có thể tha thứ đc thì bạn hãy tha thứ cho anh ta nhé. & chú ý rằng ko fải ngay lúc này đâu mà tuỳ tình hình thôi.
  2. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng gặp 1chuyện gần tương tự, cũng kiểu cá nhau kiểu này (tất nhiên là cưa đổ thôi, chứ ko có chuyện lên giường), 1tuần và 4két heneiken .............và kết quả là.........tớ ko dám lấy 4 két ken đó, vì lúc đầu thách nhau trên bàn nhậu, vì sỹ diện mà nhận lời thách.........sau đó thì ko dám nói với cô ý là có chuyện đó.........thấy chuyện thách đố đó củ chuối quá,
    Còn mọi hành động đều có thể, đùa đùa thành thật, tất cả là tuỳ bạn,
    giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường
  3. caycaobongca

    caycaobongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    đáng quý đáng quý nhưng có điều thế này!vớ vẩn thằng cha đang dạt nhà hay vì lý do đại loại thế đứng trước cửa nhà em chơi ăn vạ vớ vẩn!tóm lại nếu tha thứ thì hay tha thứ nhanh lên!ko thì mọi thứ sẽ muộn đấy!cân nhắc nhé nếu quả thật thế thì cũng đáng quý đấy!
  4. moon_n_sun

    moon_n_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hix, tội nghiệp anh chàng đó quá đi, đứng ngòai trời 4,5 tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gì đâu, muỗi đốt nè, mà còn mùa đông lạnh muốn chết nữa chứ. hix hix, con trai dễ ngủ lắm, ngồi mà ko có việc gì làm, lại mệt muốn chết vì đứng ngòai đường thê, thì ngủ quên là chuyện thường tình thôi mà.
  5. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng đứng đợi 4 tiếng đồng hồ giữa trời đông giá rét và đốt hết gần 2 bao vina (về nhà ho hết cả tuần) nên mình biết được rằng nếu thằng đó không có tình cảm thì nó là thú chứ trò cá cược bọn con trai vẫn xài. Không hiểu thằng đó nghĩ gì chứ lúc mình đứng đợi chẳng mong người đó biết chẳng mong người đó tha thứ cho mình mà mình làm vậy để thử thách tình cảm của mình dành cho họ và có lẽ khi con tim rung động mới khiến mình làm được điều đó,
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Phải coi cái thời gian 1 tháng đó qua chưa . Nếu qua lâu rồi mà hắn vẫn săn đón và bền lòng thì hẵng nghĩ tới ...
  7. khongthetin

    khongthetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Từ thứ 7 đến giờ không thấy anh ấy gọi điện hay nhắn tin gì cả, đến lớp cũng không thấy anh đến, mình lo quá, không biết anh có bị ốm đau gì không? Hay là anh ấy hết yêu mình rồi, cũng không hiểu tình cảm của anh ấy đối với mình có chân thành không?
    Còn chuyện cá cược mình cũng không biết là anh ấy cá vào khi nào, chỉ biết anh ấy bắt đầu quan tâm để ý đến mình từ sau lần đi chơi tết âm lịch.
  8. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    chuyện thế này rồi đừng níu kéo nhớ nhung linh tinh nữa em chẳngtinai ạ! Em quay lại với anh ý là anh ý cho lên giường đấy!
  9. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên phương diện đàn ông mà nói thi 100% thằng nay la thằng đểu.Đã cá độ như thế thì rồi nói yêu thì.............không thể tin nôi.Nó có đứng chờ em đến 10 tiếng chăng nưa thì cũng chỉ vì tiếc rẻ là chưa đưa được em lên giường thôi.Nói chung là bỏ không tiếc.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Giả sử tớ biết chắc anh nào đó cá độ với bạn bè về việc đưa tớ lên giường nhé:
    Tớ sẽ giả vờ không biết gì, rất vui vẻ đi với anh đó, vừa đi vừa quan sát xem ông ấy dở những chiêu gì ra với tớ để còn biết mà học hỏi, đối phó, rèn luyện bản lĩnh của mình. Đến bao giờ qua chuyện cá độ rồi thì dẹp hắn luôn .
    Mà tớ nói thật không hiểu tại sao bạn còn có thể lăn tăn. Chứ tớ cho dù có tình cảm nhiều mấy đi chăng nữa mà nghe chuyện như thế thì tớ mất hết cả cảm hứng lẫn tình cảm rồi. Cho dù có đứng dưới bão tuyết 1 tháng trời trước nhà tớ thì cũng thế thôi. Tớ có thể thương hại mà kêu anh ta vào nhà, nhưng không yêu đương gì được nữa đâu.
    Giả sử tình cảm của hắn là thật đi chăng nữa thì hắn cũng là người không biết quý trọng tình cảm. Dẹp cho nó nhẹ người, đàn ông trên đời này không thiếu.

Chia sẻ trang này