1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã bị lừa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthetin, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì cá độ cửa đổ thì còn chấp nhận được vì nó là bình thường. Nhưng mà cá độ đưa lên giường thì tớ đồng ý với bác này : Nó chờ đợi vì tiếc rẻ là chưa đưa lên giường thôi.
    Nhưng mà dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Nên thử thách xem sao ? Nhưng nhớ là thử thách lâu dài xem, vì nó sẽ biết là bạn đang thử thách nó. Cái này dễ.
  2. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Có câu"đời còn dài gái còn nhiều"
    cái gì đáng trân trọng thì hãy trân trọng
    ngừời ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh ngừời chạy lại
    nên cho 1 cơ hội thử thách
    nhớ fải tỉnh táo cho dù bạn không muốn thế
    đấy cũng là một cơ hội để anh ta thể hiện TY của mình và bạn thì được ở chiếu trên sướng nhé!tha hồ quát nạt heê
  3. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Tình huống hài hước mà nhiều post trả lời cũng hài vãi . . linh hồn.
    Anh chỉ có vài lời với em gái thế này: Mọi cái ăn nhau là ở em thôi, nếu em yêu người ta, và em cao tay ấn, thì dù chú kia có "cò cưa" chỉ vì cá cược thì cũng phải chuyển thành nghiêm túc hết. Còn nếu em không cao tay ấn ý à, khối người lúc "cò cưa" ban đầu là nghiêm túc nhưng sau đó lại chuyển thành . . . vui một tý mất gì đâu.
    Em gái nên quan sát anh chàng của em một thời gian nữa xem sao. Đời còn dài, một vài tháng có là cái gì đâu em, nhưng cũng cẩn thận kẻo khi mất rồi mới tiếc là trượt mất con cá to.
    Em gái nhớ update tình hình chiến sự nhé!
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ờ ờ, hay đấy. Tôi chẳng muốn khuyên em cái gì cả. Tự em tìm câu trả lời vui hơn. Ngày xưa có 1 lần đợi một người gần 5 tiếng đồng hồ vì tình yêu. Rồi 1 lần đứng đợi 6 tiếng vì tình bạn. Một lần đứng đợi cả ngày trời vì thi gan... Nói chung thì trong tình huống này nếu anh ta là nguời tốt thì chúc mừng, nếu là người không tốt thì chúc em vững vàng. Hay là gặp anh đi

Chia sẻ trang này