1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã cố gắng, nhưng cuộc sống vẫn bị xáo trộn.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mondeo84, 21/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố gắng, nhưng cuộc sống vẫn bị xáo trộn.

    Đã mấy hôm nay mình không thể chợp mắt trước 3 giờ sáng. Đã cố gắng để quên, nhưng dường như cái khó khăn nhất là quên đi những gì mình mong nhớ. Càng cố gạt bỏ vào quá khứ thì nỗi nhớ lại càng trào dâng, khí mà chỉ có một mình trong đêm lạnh. Mình là con trai, đã tưởng như mình mạnh mẽ lắm, nhưng muốn làm lạnh lùng, vô cảm mà không được. Nhớ cái gì đây? Có lẽ vì mình vừa mất đi một cái gì đó đã trở thành hy vọng bấy lâu. Mình đã sợ cái cảm giác bị bỏ rơi như thế này. Mình là người hay níu kéo, nhưng không thể làm được gì nữa cả, 99% là mình sẽ không thể gần gũi người ấy được nữa. Mình chỉ thấy một sự suy nghĩ không chín chắn và thiếu cảm thông. Dù sao mình đã đang ở trong một thử thách nữa của c/s, và chắc chắn sẽ vượt qua được, nhưng phải mất một thời gian.
    Lúc này chỉ còn chiếc máy tình, diễn đàn này, và một bài hát mang tên "Bình yên"
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Quên - luôn luôn là một việc khó khăn và nằm ngoài khả năng của mỗi người trong những lúc như thế.....
    Thời gian...........
    Rồi tất cả sẽ qua........
    Rồi sẽ bình yên........

  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chẳng nói rõ ràng gì cả ,mất cái gì cơ chứ .mình cũng đang có cảm giác như banj .dần dần cũng sẽ qua .
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bình yên ơi, bao giờ quay trở lại.
    Bao giờ thì mọi chuyện sẽ qua đi đây
    Thấy mệt mỏi lắm.
    Mệt lắm
    Chỉ muốn nhắm mắt lại, ko suy nghĩ gì cả.
    Ngủ một giấc thật dai
    đến khi tỉnh dậy, mình chẳng còn nhớ gì ảc (chỉ là những gì ko muốn nhớ thôi nhá, còn bố mẹ anh em ban bè thi phải nhớ hết)
    ôi trơi, MỆT
  5. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày trôi qua, mọi cảm giác như hoà trộn vào nhau, chẳng còn phân biệt gì nữa. Những lúc chợt nhớ đến, lại thấy mình cô đơn đến nhường nào. Muốn quan tâm, yêu thương một người cũng khó, mà muốn được người khác quan tâm, chia sẻ lại càng khó nữa. Nếu có thể đi thật xa, càng xa càng tốt, xoá hết mọi dấu vết để có thể không phải đối mặt với sự thực lúc này
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở lòng với tất cả mọi ngưòi rồi bạn sẽ thấy cuộc sống không chỉ là những cái xáo trộn ấy , cố lên bạn nhé sẽ qua hết thôi ...
  7. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, bạn giống mình 1 thời gian về trước, và hiện giờ cũng vậy, mình vẫn chưa thể thoát được ra hẳn cảm giác đó.
    Mình chỉ cố gắng nhìn thẳng vào sự thật và đối mặt với nó.
    Nước mắt đã rơi không ít.
    Công việc đã bị ngưng trệ lại.
    Bạn phải cố gắng nhiều lên.
    Note: Bình Yên là bài hát mà mình đã nghe đi nghe lại rất nhiều.
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Sợ ngủ....sợ mơ...sớ nhớ ra....
    Thức để học, để làm cái j đó...chỉ để gọi là lấp đầy...là quên hết những gì phải quên...
    Quên được nhưng vẫn lo...1 lúc nào đó nó trở lại........
    Ghét phải quên...Muốn nhớ tới để mặc kệ :(
  9. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét bài "Bình yên" vô cùng.
    Dù có xáo trộn và đầy hoang mang, nhưng thà như thế còn hơn là để cảm giác bình yên xâm chiếm. Đi đến tận cùng của bình yên lại là cảm giác trống rỗng, thế có khốn khổ tôi không.
  10. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lòng mình đã trở nên băng giá, mọi yêu thương đã tắt. Giờ đây chỉ còn gia đình và công việc. Sẽ chỉ còn con đường lớn phía trước mà thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này