1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đã dừng lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lingkingwong, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TeGiacDen

    TeGiacDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui cảm thấy bạn rất giống tui nhưng chỉ khác một điều tui là nam còn bạn là nữ. Tôi luôn là người chủ đông làm hòa trước dù chuyên đó tui đúng hay sai, cũng có đôi lúc cô ấy chủ động, sau đó chúng tôi cùng thảo luận lại vấn đề, không phải sự cãi vã hoặc mâu thuẩn nào cũng đẫn đến kết cục xấu. Chúng tôi đã yêu nhau gần 6 năm và chuẩn bị cưới nhau. Nhưng trong chuyện này tui thấy 2 bạn đã có vấn đề:
    1. Bạn yêu anh ấy hơn anh ấy yêu bạn => bạn bị lệ thuộc vào anh ấy.
    2. Anh ấy không thật lòng yêu bạn => vì có lẽ anh ấy đã có một sự so sánh.
    Lời cuối cho bạn: nếu quên được thì rất hay cho bạn vì bạn đã quá lệ thuộc vào anh ấy nếu cố gượng ép thì chẳng khác nào tự mình giết mình,vì tình yêu phải đến từ hai phía nhưng trông cán cân tình yêu này bên bạn đã nặng hơn rất nhiều đố là diều không tốt. nếu tôi nói có gì sai mong các bạn bỏ qua đừng trách .
    CHÚC BẠN VUI
  2. lingkingwong

    lingkingwong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    THANX MỌI NG ĐÃ WAN TÂM ĐẾN EM Ạ.TÍNH ĐẾN HÔM NAY LÀ 11 NGÀY TỤI EM CHIA TAY.ANH ẤY ĐA TẮT LUÔN ĐT.EM THÌ ĐÃ KHÓC NGON LÀNH MẤY ĐÊM,RẤT MAY LÀ VÌ DẠO TRC TỤI EM ÍT GẶP NHAU NÊN EM ĐÃ WEN.BÂY GIỜ ĐA ĐỠ HƠN NHG HỄ NGHĨ TỚI LÀ LẠI KHÓC.EM NHỚ CÓ 1 LẦN ANH ẤY NÓI RẰNG "ANH TỪNG NGHĨ LÀ KO BÍK CÓ KHI NÀO EM NHỚ ANH ĐẾN NỖI TÌM ĐẾN NHÀ ĐỂ GẶP ANH KO NỮA".NHG BÂY GIỜ CHO DÙ LÀ EM CÓ NHỚ HAY KO EM CŨNG SẼ KO TÌM ANH VÌ EM ĐÃ ĐỦ CỨNG RẮN ĐỂ VƯỢT WA CHUYỆN NÀY.EM VẪN MONG LÀ MẤT ANH 1 LẦN ĐỂ ĐC CÓ ANH MÃI MÃI NHG CHẮC LÀ KO ĐC RỒI VÌ EM BÍK ANH SẼ KO ĐỂ EM TRÊN CÁI SĨ DIỆN CỦA ANH ĐC.ANH LUÔN NÓI ANH IU EM HƠN EM IU ANH.EM SẼ ĐỢI XEM CÓ ĐÚNG NHƯ VẬY KO.NẾU ANH KO TÌM EM THÌ KOI NHƯ EM ĐÃ FÍ THỜI JAN ĐỄ EM CÓ THỂ DỄ DÀNG WÊN ANH VẬY.DỰ ĐỊNH ĐÁM CƯỚI CỦA TỤI MÌNH VẪN MÃI LÀ DỰ ĐỊNH MÀ THÔI......
  3. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy tội nghiệp cho bạn nhưng cũng hơi cảm thấy bất nhẫn. Tôi kg khuyên bạn yêu hay bỏ. Nhưng thật lòng tôi thấy bạn hơi mù quáng. Hơn nữa, hình như bạn và người yêu bạn còn chưa đủ lớn (xin lỗi tôi kg biết bạn đã bao nhiêu tuổi, nhưng số tuổi chỉ thể hiện là bạn đã sống được bao lâu, cái quan trọng là các bạn đã va vấp với cuộc đời thế nào). Tôi nghĩ bạn cần có thêm lý trí để suy ngẫm lại tình yêu của mình. Chúc thành công.
  4. lingkingwong

    lingkingwong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thật lòng có nhg lúc em ko thể kiềm nổi bản thân mình nên rất muốn đến gặp anh ấy.hên là em ko bík chạy xe nên em ko thể đi đc nếu ko là em đã đi từ lâu rồi.dù jì thì wên đc cũng tốt.3năm 8 tháng là đủ cho 1 ng đau trong tình iu mà trưởng thành.em đã ko còn là em của trc đây nữa.giờ hco dù có nói em ko iu anh đi chăng nữa em cũng sẽ ko chứng minh cho anh thấy tình iu của em.sẽ ko còn nhg lần như thế nữa....
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Ô thế vẫn chưa giải quyết xongvấn đề này cơ à.Bỏ quách đi cho xong nghĩ ngợi mệt đầu.
    Bỏ xong pm anh nhé : pick_up_pro@yahoo.com
  6. lingkingwong

    lingkingwong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bõ rùi hic hic,xúi ng ta bỏ ng iu

Chia sẻ trang này