1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã hâm hay mới hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoiuui, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hâm hay mới hâm

    Tớ phải nói luôn là chắc tớ đang lên cơn hâm. Hâm vì tớ đang chán chuyện học hành, cái điều mà tớ lúc nào tớ cũng cấm kỵ với bọn bạn "Chả bao giờ nên chán mấy cái thứ học hành này" Thế mà hôm nay tớ phải bức xúc vì nó. Đang gần làm xong thì máy tắt điện. Có ai tưởng tượng được bao công sức tớ bỏ vào đó đi bay không? Tớ cũng tiếc cái đề nó dễ quá, nhưng làm đề khác cũng được thôi. Làm xong thì nhận con 9 ngược.Thực sự tớ chả tin vào mắt mình, lúc đó tớ còn thần người ra 1 lúc khi xem điểm. Thế mà vẫn phải chấp nhận, không một câu phản kháng. Tớ thèm được xem lại bài làm, lúc đó tớ mới khâm phục khẩu phục. Nhưng khốn nỗi cái trường (xin lỗi) ch* ch*t này nó không cho xem lại. Tớ ghét phải kể với lũ bạn vì khi nói ra chỉ nhận được những lời sáo rỗng mà tớ thừa biết bọn nó nghĩ gì. Điểm kém thì rõ rồi lại cứ tại máy. Tớ thừa biết khả năng của mình đến đâu.Tớ không nghĩ điểm tớ phải cao nhưng chẳng bao giờ tớ nghĩ cái môn này tớ lai bị điểm như thế. Tớ muốn xem lại bài làm chỉ để khâm phục khẩu phục hơn, để tớ còn biết rằng tớ được chấm công bằng và minh bạch. Máy móc không phải lúc nào cũng đúng 100%.Tại sao trường lại cố chấp như thế.Tớ ghét cái trường này, và điều duy nhất tớ còn muốn vì tớ yêu ngành nghề tớ đang học, nếu không tớ đã quyết định đi du học rồi. Tớ ghét cái trò nhập xí nhập ngầu này. Tớ biết mình đang quan trọng hoá vấn đề, nhưng tớ bức xúc quá.Tớ thấy mình đang tự đánh mất tương lai vào mấy thứ chch do cái trường này nghĩ ra. Điểm mới giả!
  2. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tôi còn ko cả thích cái nghề mà mình đang học đây, maf tôi còn ko thấy chán nữa la bạn,điểm đại học chấm lằng nhằnh là chuyện bthường ,có thế mà kêu òm tỏi
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bác học tiếgn V trước đê : tâm phục khẩu phục , mệt thế
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bình tĩnh bạn ơi. Không sao đâu, mình tin điểm số chỉ đánh giá 1 phần về năng lực bạn thôi. Có cái khó thì mới ló cái khôn, có thể con 6 đó sẽ khiến bạn nhớ và không quên được bài học đó cũng nên. Thôi bớt buồn phiền nhe.
    Sao hai hôm nay mình lạc quan thế nhỉ, dù mới bị thằng cha công an bắt phạt 100.000 ---> hết tiền xài.
  5. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    đồng quan điểm , ko có cái mình thích _ cố thích cái mình có ...
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    theo cảm nhận của mình thì bạn được 6 là cao rồi
  7. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    bác này phũ quá , ai lại nói thế , phải động viên để người ta cố gắng chứ ....
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bất công xã hội thì nhiều lắm. Tức làm gì cho mệt ng.
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Anh rất HÂM PHỤC, KHẨU PHỤC chú.
  10. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi thế mà hôm nay đag ngủ gật, tự nhiên bật dạy thấy tiếc quá. Công nhận con 6 của em mà rơi vào Dược thì ăn mừng là vừa, nhưng mà với cái trường em thì nó bê xê lết lắm. Em tự thấy em ngu quá xá! Không biết 2 năm nữa có đủ sức kéo vớt diểm lên để được loại rỏi không đây. Xin việc ở Việt Nam là cứ Mr Bằng first.

    Tý quên, em hay có tật viết sai tiếng mẹ đẻ, chớ nói em không sai đâu, cám ơn các bác nhắc nhở ạ!!

Chia sẻ trang này