1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mavuive, 11/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mavuive

    mavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường...

    Em ơi, dạo này mỗi lần ngủ thức dậy là anh nhớ em ghê vậy. Anh còn nhớ hôm truớc, anh đang ngủ trưa, trong giấc ngủ anh mơ thấy em, anh tự hỏi không biết bây giờ em đang làm gì, chắc là em cũng vừa mới ngủ trưa xong, hay là ḿnh phone cho Lan Anh đi, anh cứ chập chờn như vậy hoài đến khi anh chợt tỉnh, cầm máy lên phone cho em, nhưng lúc đó anh chợt nhớ ra là em đâu còn ở VN nữa... anh bỏ điện thoại xuống và ngồi thừ ra 1 lúc thật lâu... anh sợ mình điên mất nên vội vă lấy xe đi lang thang 1 vòng cho khuây khoả...

    Gần đây anh ngủ không có giờ giấc gì cả, khi nào thấy mệt thì thiếp đi hồi nào không hay thế thôi, mỗi giấc chỉ được khoảng 2 tiếng là giật mình thức dậy... Có những hôm mới có 8h tối anh đă ngủ rồi, đến khoảng 12h lại thức tới sáng... 1 ngày hầu như chỉ ngủ có 4,5 tiếng.. Tại em đó, lúc anh đang ngủ ngon lành tự nhiên em chui vô làm anh tỉnh giấc, tỉnh rồi thôi đi, em còn khuyến măi cho anh thêm 1 cái nhớ nữa.. và những lúc như vậy nổi nhớ càng thêm da diết, anh lại thèm đuợc có em bên cạnh biết bao ... Những lúc đó, anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ ǵ đế có được em bên cạnh... dù chỉ 1 chốc thôi...

    ?o..Ngày hôm qua, mình đă mơ ước, một ước mơ dẫu.. bình thường?. ngồi bên em, hoàng hôn đâu đó, rụng rơi...?

    Anh đă nghe Hồng Nhung hát bài này rất nhiều lần, giai điệu bài hát thật buồn, thật da diết, da diết như nỗi nhớ của anh dành cho em... Bài hát này Hồng Nhung hát mà như hát cho anh vậy, chắc có lẽ Hồng Nhung đang mơ dùm anh đó?Vâng, dẫu rất bình thường, nhưng măi măi cũng chỉ là ước mơ..

    Và đêm nay cũng thế, lại nhớ, lại nghe Hồng Nhung hát, lại thèm, lại ao ước, và lại.. email...

    ?o..Ngày hôm qua, mình đă mơ ước, một ước mơ dẫu.. bình thường?. ngồi bên em, hoàng hôn đâu đó, rụng rơi...?





    CaspeR

Chia sẻ trang này