1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NEWBIE99, 16/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NEWBIE99

    NEWBIE99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng

    Chuyện của bọn mình thế này, mình và cô ấy yêu nhau được 6 tháng, bọn mình đều là yêu lần đầu.
    Khi ở bên nhau, bọn mình cũng đã khá gần gũi. Tuần gần đây, mình hay đến nhà cô ấy chơi, và ngày hôm trước, do cảm xúc lúc đó và do hiểu sai tín hiệu của cô ấy, mình đã đi quá đà, đến khi cô ấy giận thì mình dừng lại ngay và xin lỗi cô ấy. Dù chưa gây ra hậu quả gì về thể xác nhưng về mặt tinh thần, ngày hôm sau theo mình được biết, thì cô ấy đã rất sợ hãi, khủng hoảng, ám ảnh, nói chung là rất tệ
    Mình thực sự hoang mang vì không ngờ đã gây ra hậu quả lớn thế. Mình đã đã cố liên lạc với cô ấy thì chỉ nhận được vài tin nhắn rất tệ là cô ấy đang bị khủng hoảng, sợ hãi, nghĩ mình coi thường cô ấy, mình là kẻ xấu xa lợi dụng, hình ảnh của mình hoàn toàn sụp đổ trong mắt cô ấy, đã gây ra một ấn tượng mà cô ấy không thể quên đươc, cô ấy nói là tình cảm chẳng còn, có cố gắng cũng không được nữa, mình đã phá hỏng tất cả. Cô ấy nói bây giờ đã bình tâm hơn rồi và sẽ hẹn gặp mình để có thể kết thúc
    Mình xin được nhắc lại là cô ấy rất trẻ con, vô tư và bây giờ mình mới hiểu được là cô ấy dị dứng với các vấn đề nam nữ. Cô ấy đã ấn tượng cái gì thì khó quên lắm.
    Mình nên làm gì, thực sự mình rất yêu cô ấy, rất tôn trọng cô ấy. Mình rất muốn thể hiện sự quan tâm, tình yêu chân thành không toan tính của mình để cô ấy hiểu, nhưng lại sợ những việc đó chỉ làm cô ấy thêm khó chịu
    Mong nhận được sự tư vấn nghiêm túc.
  2. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu cô ấy là sự thật nhưng có lẽ bạn có ý nghĩ cô ấy dễ dãi nên bạn đã giải mã sai tín hiệu từ cô ấy.
    Cô ấy còn gặp bạn để kết thúc thì chắc tình yêu của bạn chưa kết thúc đâu.
    Đừng lặp lại những gì bạn đã làm với cô ấy ít nhất là trong thời gian này.
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ko nghiêm trọng đâu bạn ạ, yêu 6 tháng rồi mà làm như bạn là mình thấy còn bình thường (theo quan điểm của mình-32 tuổi). Bạn cũng ko nói là bạn gái của bạn bao nhiêu tuổi (chắc phải trên 18). Bạn hãy nói lời xin lỗi chân thành và ôm cô ấy vào lòng (thật chặt) và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Mình hy vọng là tốt đẹp.
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói là giai đoạn này bạn để cô ấy có thời gian trấn tĩnh lại lòng mình,ko nên quan tâm quá lại gây ra hiểu lầm thêm, bạn hãy trò chuyện thẳng thắn với cô ấy 1lần cũng đc, dẫu sao cũng làm cô ấy hiểu bạn hơn.
  5. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    quả thực là rất nghiêm trọng
    em nó tâm hồn trong sáng mà bác đột ngột tụt quần xuống để lộ cái vòi trước mặt em nó thì đúng là quá hoảng sợ !!!
    lần hẹn gặp tới bạn cứ bình tĩnh và nói thật lý do của bạn cho cô ấy hiểu, từ tốn và chân thật ,mọi chuyện tớ nghĩ sẽ ổn thôi.
  6. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu lần đầu luôn nghĩ đó là chuyện tội lỗi và hành động của bạn sẽ bị nó hiểu là hấp diêm. Cái này ko vội được, bạn phải dần dần tiến từng chút một tỉ mỷ như thêu 1 bức tranh, nếu thấy nó phản ứng hơi quá thì thôi ngay và lần sau thử tiếp... cứ như vậy cho đến lúc thành công. Thông thường con gái thuộc diện có giáo dục, ngoan thì từ lúc bắt đầu lần mò đến lúc hoàn thành tác phẩm mất khoảng 3 tháng. Sở dĩ phải lâu như thế là để cho nó dần quen với việc tiếp xúc cơ thể và ko nghĩ chuyện kia là xấu mà nghĩ đó là 1 phần của tình yêu.
    Thôi thì hình ảnh của bạn xụp đổ rồi thì phải gây dựng lại hình ảnh trước đã, tạo cho nó niềm tin đã, sau đó khi mọi chuyện đã dần như xưa thì lại triển khai như ở trên kia nhớ là phải thật cẩn trọng, nếu lại quá đà như lần trước thì toi luôn đấy.
    Trước tiên hãy xin lỗi nó, nói thật thiết tha vào...rằng do anh quá yêu em nên ko kiềm chế đc... thề thốt ác liệt vào cho nó mủi lòng mà nghĩ lại
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Gà này không tìm hiểu kỹ trước khi xung trận.Với con gái ngoan hiền mà đi nhanh quá,bị giận là fải,nhưng cứ yên tâm là TH này chưa fải nguy cấp lắm.
    Giải pháp cho Gà lúc này là viết 1 bản kiểm điểm,đại loại như tên em là ABC,vào ngày XYZ em đã có hành động không phải với em,em xin hứa từ này trở về sau nếu chưa đc cấp phép sẽ không tự ý nữa.Sau đó đưa cho Cáo với vẻ mặt thật là ăn năn hối lỗi.Đảm bảo kiểu gì Cáo cũng cươì lăn lộn mà tha thứ,hehehe
  8. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    1 lần chưa quen lần 2, 3 ... sẽ quen. hay của chú khác người quá em nó sợ
  9. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ah,em cũng hóng nhờ tư vấn giúp ké luôn.Em với thằng bạn có quen 1 gái,gái này thì thích em,nhưng em cung không thích lắm nhưng cứ à ơi chứ không chối phắt.Tối hôm đó em với gái đi chơi,em mới hỏi là giờ mình đi đâu,gái bảo là đi đâu cũng đc.Em chỉ vô KS nói vào đây đc ko em í nói chỉ sợ anh không dám.Mà em không dám thật vì có vợ rồi.Sau đó đi vòng vòng thì về.Hôm sau em mới kể cho thằng bạn em nghe thì nó nói lại với em kia là em ngủ với gái rồi.Thì ra thằng này cũng thích em kia,nghe lại gái nói là nó kể xấu về em cho gái kia rất nhiều nào là em chơi thuốc lak ,thích gái nhảy bla bla....Em kia mới xấu hổ dt cho em,em thì tức vì có tiếng mà không có miếng nên dt lại cho thằng bạn.Thằng này ghen tỵ nên dở bài giảng đạo,rồi nói lên giường đc rồi hẵng kể không thì đừng.Em mới điên lên cãi nhau 1 trận.Giờ em có nên ngủ với gái đó không(cho thằng bạn biết mặt) nhưng đang băn khoăn làm thế thì tội cho em đó quá.Chịu nhục hay làm người tốt đây!!
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà toáng lên thế, gái nó đang bực, thất vọng. Chú tép đi đâu 1, 2 tuần rồi quay lại, Dần dần giải thích cho nó hiểu. Gái nhà chú lớn chưa, hay là nó làm trò?

Chia sẻ trang này