1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NEWBIE99, 16/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác mà ngủ với gái thì khả năng bác mắc mưu chú kia rồi,bởi nếu bác làm thế thì kiểu gì gái nó chả tin bác là người như thằng kia nó kể,mà chắc chắn là nó k ngu đến mức ngủ với bác đâu.Cách tốt nhất là bác bảo gái tin ai là tuỳ em,nếu em không tin anh thì thôi cho em ýté,bác mà có cưa đc nó thì về sau k0 có niềm tin cug khổ thôi bác ah
  2. NEWBIE99

    NEWBIE99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình và cô ấy đều 24, đi làm được 1 năm rồi. Mình nghĩ là tùy người thôi, có người 18 đã từng trải, còn bọn mình 24 mà vẫn chưa có tí kinh nghiệm gì
  3. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    24 thì nhiều khả năng em ý làm hàng rồi,giả vờ giận thôi,bác cứ yên tâm mà chơi đi.Chả có ai bỏ NY chỉ vì chuyện này đâu.Trc đến nay e mới chỉ nghe con gái giận vì NY k0 chịu làm gì chứ chưa thấy giận vì NY làm mạnh quá bao h cả(trừ trường hợp lên giường)
  4. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hô hô.. thể loại gái này chỉ sợ mắc câu, dính vào rồi nó ko chịu tha cho mình thì chết. Nếu nó chỉ là thik của lạ, qua đường thì cứ yên tâm ăn xong lúc nào chán thì té. Nếu nó có ý định lâu dài thì nói thật là ko nên vì nó sẽ tìm mọi cách để trói mình; quy trình như thế này: đầu tiên là nó giữ chân bằng skin xxx, nếu cách đó ko đc thì nó dùng cách úp sọt - 2 vạch, nếu cách đó ko đc nốt thì có thể nó dàn dựng 1 cảnh hấp diêm ( ko lấy em thì bóc lịch mỏi tay nhé ). Nên cẩn thận với thể loại này!
  5. NEWBIE99

    NEWBIE99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @Lenin88: bọn mình yêu nhau 6 tháng nhưng quen nhau thì 5 năm rồi nên mình hiểu, tuổi tác không quan trọng mà là do quan điểm thôi. Và rõ ràng là mình đã sai thì phải làm gì đó chứ
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Theo Pm và intro topic thì đúng là em có sai.
    Nhưng thứ nhất, cô ấy cũng ko đúng hoàn toàn. Việc đó xảy ra hay ko một phần ko nhỏ là ở con gái. Đàn ông có ai ko muốn chuyện đó, có ai ko làm chuyện đó nếu có cơ hội. Chính phụ nữ phải tự mình bảo vệ cho mình trước tiên, chứ ko nên thả cho nó (tí nữa thì) xảy ra rồi lại trách người yêu. Tất nhiên theo thủ tục mẹ dạy thì con gái chúng ta cần tỏ ra trách móc, nhưng cũng nên biết điều (vì chính cô ấy tiếp 2 tay cho nó xảy ra) và đừng nên làm quá trớn.
    Thứ hai, giả mà em và cô ấy mới quen là một nhẽ, đằng này yêu nhau 6 tháng, quen nhau 5 năm, ko lẽ gì ko hiểu là tình cảm của người kia với mình có chân thành, người kia có thật lòng, có tử tế với mình hay ko. Người ấy sai, người ấy hối hận (mà chính mình cũng biết là chân thành), hơn nữa trong việc sai đó có một phần lỗi của mình, thế mà mình kiên quyết cắt đứt, thế chả phải hơi khe khắt hay sao.
    Thứ ba, cần làm gì thì em cũng đã làm hết rồi. Nếu ko thấy có kết quả, thì hoặc nó chưa có kết quả, hoặc có làm nữa nó cũng sẽ ko có kết quả.
    Tóm lại là hiện giờ em nên: án binh bất động.

  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ nhỉ? 24 tuổi và đi làm 1 năm roài, sau mà lại "dụt dè" thía. Mình á, iu được 2 hum là hình làm cái nghiêm trọng rùi, phản ứng ư. Bạn gái mình cưòi hì hì, anh sao mà bạo thế. hihi, >> Bạo giống em.
  8. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu bạn và cô ấy quen 5 năm thì có lẽ là bạn học của nhau ? Nếu vậy thì sẽ rất hiểu nhau rồi . Nếu bạn yêu người ta chân thành thì lẽ ra ko nên vội vàng như vậy, cô ấy nghĩ bạn là kẻ lợi dụng cả bạn học thì dúng là xấu xa rồi . Nhưng nếu cô ấy thực sự yêu bạn thì vẫn còn cơ hội đấy .
    chúc bạn có đc Ty của mình .
  9. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, viết bản kiểm điểm đi
  10. NEWBIE99

    NEWBIE99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là mình rất tôn trọng cô ấy và luôn biết kiếm chế ham muốn của bản thân. Nguyên nhân cũng một phần là do khi nói chuyện vui, nhiều lúc cô ấy lấy chuyện về Gay để trêu mình (tại mình chơi thân với vài đồng nghiệp nam, hay làm việc khuya và ngủ lại công ty cùng họ), nhiều khi mình bực, chỉ muốn chứng tỏ là mình cũng có những ham muốn bình thường đấy, chỉ là do tôn trọng cô ấy mà thôi. Không ngờ lại gây ra hậu quả tệ thế
    Chắc là sau vài ngày cô ấy đã bình tâm trở lại, sau những tin nhắn mình gửi, mail mình viết và cả những gì mình đã làm từ trước đến nay thì chắc là cô ấy cũng hiểu rằng mình không hề có ý đồ xấu xa, đơn giản chỉ là hành động bộc phát, đi quá giới hạn, vô tình gây ra một ấn tượng xấu mà cô ấy nhớ mãi.
    Cô ấy đã reply lại với những lời lẽ rất lạnh lùng về tình cảm không còn, bảo mình cố gắng cũng vô ích, chỉ còn việc gặp nhau để kết thúc mà thôi.
    Được NEWBIE99 sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 20/08/2008

Chia sẻ trang này