1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NEWBIE99, 16/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hẵn là chủ top vẫn chưa gặp được gf đúng ko, cứ bình tĩnh, nt cho em ý dù không reply cũng nt, ko nên nhắn nhiều quá, đại loại em đang lam ji, khỏe không, anh xin lỗi này nọ .. tầm 3 cái tn là được rồi. Nếu thật sự gái nó hoảng sợ, dẫn đến tâm thần bất định thì phải cho người ta thời gian hoàng hồn, cái jì sập rồi thì phải xây lại chứ. Đi lên từ đống đổ nát. Khuyên bác thế này chăm chỉ mua hoa gởi đến cho gái nó vui. Bác phải tỏ ra ăn năn hối cải vì hành vi : bắt sai tín hiệu đẫn đến hậu quả nghiêm trọng
  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu hành động quá đà của bác chủ topic là gì thì không ai tư vấn đúng cho bác được đâu . Bác ngại nói ra public thì dùng mật thư nhé.
    Gái nhà bác cũng mạng mọt thì vụ này dễ xử lý rồi.
  3. NEWBIE99

    NEWBIE99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã tư vấn.
    Đúng là mình nên theo lời chị gwens83 đã nói, cái gì xẩy ra thì đã xẩy ra rồi, những gì mình cần giải thích, thể hiện cũng đã làm hết rồi. Bây giờ kết quả của việc này không còn phụ thuộc vào mình nữa, nó phụ thuộc vào cô ấy thôi. Việc mình cấn làm bây giờ là để mọi việc lắng xuống thôi.
    Cho dù kết quả sau chuyện này có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng đã rút ra được một bài học không chỉ trong chuyện này mà là trong cả quá trình mình yêu, có lẽ cần cho nhiều bạn: khi đã nhận lời yêu và muốn xác định lâu dài thì mọi chuyện trong mối quan hệ giữa 2 người cần trở nên rõ ràng, nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về những vấn đề mà 2 người còn chưa thực sự hiểu nhau như sự quan tâm lẫn nhau, quan điểm về cuộc sống, hôn nhân, hạnh phúc, chia sẻ về tương lai. Một tình yêu bền chặt cần được xây dựng từ tình cảm chân thật và cần có sự cố gắng và nỗ lực từ cả 2 phía trên cơ sở hướng về một tương lai cùng nhau. Có như thể tình yêu mới tồn tại được qua các khó khăn, thử thách trong cuộc sống mà chúng ta không thể biết trước được. Để làm được điều này thì đừng vì quá yêu mà để tình cảm lấn át lí trí, có được tình yêu không dễ và giữ được nó còn khó hơn nhiều.
    Topic có thể dừng lại tại đây được rồi. Thanks all !
  4. salzburg

    salzburg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ tóp đừng lo, con gái yêu lần đầu thường hay như vậy, lần sau mà bác không làm gì thì người ta còn thấy khó chịu nữa í, hi hi.
  5. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    câu nói này của bạn rất hay. đáng đc chúng ta chú ý và lưu tâm
  6. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày mệt mỏi vì phải chờ đợi kết quả chuyện tình, chủ topic đã nhận ra một điều đơn giản:"không làm gì cả là tốt nhất"
    Bia nào.
  7. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu ai chả sợ
    -- Gái sợ vì mới làm lần đầu nên khủng hoảng
    -- Giai sợ vì mới làm lần đầu mà gái đã cho te còi thế này rồi!
    ----> tốt nhất hãy im lặng, cảm xúc con người đâu ai điều khiển được mà biết được lúc nào dừng lúc nào không, lúc nào đúng lúc nào sai! Quan trọng là bạn đã tỉnh ra và hiểu việc mình làm đi đến đâu thôi!
    -- Bạn gái của bạn nói thế! thì hãy để bạn gái bình tĩnh suy nghĩ lại, bạn cũng giải thích rằng tình cảm bạn lúc đó là bộc phát, và thực sự ******** bây giờ không đến nỗi quá khắt khe như các cụ đâu ( tôi không nói là phóng khoáng hay tự do thái quá, tất cả trong khả năng chấp nhận được: như yêu phải hôn, hôn thì tay phải quệnh quạng...) từ từ mọi việc sẽ ổn. Và bạn phải giúp cho bạn gái hiểu, 2 người yêu nhau những hành động đó là không thể không xảy ra( vẫn trọng phạm vi cho phép) chứ không thể nào yêu nhau mà hai người chỉ nói chuyện phiếm, và cầm tay nhau đi chơi là chấm hết được.
    -----> tất cả chỉ là thời gian thôi!
  8. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Oh, very good..Cách rất hay. nếu có cơ hội chắc chắn mình sẽ dùng :D...Bạn chủ topic cứ theo mà làm đi, tuy có hơi ngố nhưng sẽ là 1 kỷ niệm rất đẹp đấy.
  9. narutofan

    narutofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu bạn gái thì fải chấp nhận thôi :) có mấy bạn cứ kêu 24t làm thế là đúng rồi, sao mà thấy ấu trĩ thế.
    anw, chủ topic đừng buồn quá làm gì, cơ hội có vẻ còn chưa hết hẳn đâu.
  10. amateurrelux

    amateurrelux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Giờ ngon nghẻ chưa để anh em tư vấn tiếp. Lâu lâu là ngon ngay ấy mà, chắc tại bác làm mạnh quá em nó sợ tí thôi.

Chia sẻ trang này