1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NEWBIE99, 16/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    làm nhẹ thôi
    mà nhớ là phải tìm đúng điểm G
  2. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    sai lầm ở đây là bác chủ topic yêu nhau 6 tháng quen nhau 5 năm nhưng ko nắm bắt được diễn biến tâm lý của cáo . Phải đả thông tư tưởng cho những cáo dạng này bằng cách thấm nhuần tư tưởng yêu nhau mà abc quá đà là chuyện bình thg như ở huyện. Đầu độc dần dần hay thuốc loại nặng thì tuỳ theo cáo thuộc tuýp nào thôi. E là trùm đầu độc, lời khuyên các zai bây h tầm 8x đừng có thể hiện mình là ng đàng hoàng đạo đức ko biết *** là j. như thế tự tạo ra 1 thần tượng no *** dễ sụp đổ khi động chạm đến ***. Theo quan điểm cá nhân, zai bây h nên thể hiện con ng theo kiểu biết ăn biết chơi nhưng có chừng mực, vấn đề về *** cũng có chút hiểu biết, có thể hướng dẫn vài điều căn bản cho cáo ( nếu cáo gà , và cũng để cáo nào biết rồi thì cảnh cáo là A cũng biết nhé, có mún đi xa tới bến thì cũng ko ngại đâu ) .
    Chúc chủ topic may mắn nếu tình yêu ko tan vỡ vì sự cố đáng tiếc này, tớ kém tuổi 1 tý nhưng chưa gặp trục trặc về cái vấn đề này, vì có võ phòng thân rồi

Chia sẻ trang này