1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình đã sai chăng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mr_xcuong, 29/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    mình đã sai chăng.

    Sao dạo này lắm thứ đổ lên đầu mình thế không biết. Công việc thì căng thẳng chỉ muốn đập quách nó đi thôi, lại còn dính phải một cơ số việc lằng nhằng, nhưng việc làm mình suy nghĩ nhiều nhất thì vẫn lại là chuyện tình yêu tình báo. Vẫn chưa biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này.
    Đặc thù công việc của mình là đi rất nhiều, 2 tuần thì về nhà đc khoảng 1, 2 ngày. nếu về t7, cn thì ko nói làm j. Nhưng có phải lúc nào cũng về đc ngày đấy. Mà còn cô ấy thì sao, một người con gái ngoan nhưng lại nghe lời bố mẹ quá. 23 tuổi rồi mà bố mẹ không cho đi chơi tối cô ấy vẫn vâng lời. Trc đây còn học đại học thì mình chịu đựng và sắp xếp đc. Giờ cả 2 đứa cùng đi làm rồi, thử hỏi không cho đi buổi tối thì còn gặp nhau lúc nào nữa, trừ t7 cn nhưng mà có mấy khi mình ở HN thứ 7, cn đâu. Mình đi công tác về, vừa xuống sân bay lúc 6h tối mà việc đầu tiên mình muốn làm là gặp ngay cô ấy nhưng mà đã tối rồi, cô ấy không đc đi chơi, thế là làm sao. tính ra 2 tháng rồi chưa gặp nhau, sắp tới lại đi tiếp, cứ thế này thì sao còn yêu nhau đc nữa. Tình yêu càng ngày càng phai nhạt dần mất. Thực sự là do lỗi của mình thật, mình hi sinh cho công việc quá nhiều, nhưng mình đã hứa là sẽ chuyển nghề trong năm tới, chứ bây giờ xin nghỉ việc cũng khó mà xin đc việc mới vì mình cũng chỉ mới vừa ra trường đang muốn làm ở đây để tích lũy kinh nghiệm thôi. Nhưng cô ấy đâu có hiểu cho mình, mình đã cố gắng rất nhiều vì cô ấy nhưng mình cảm thấy cô ấy vẫn chưa cố gắng vì mình.

    Thực sự là ko nhiều khi tâm sự với ai, có chuyện j thường giữ trong lòng. Nhưng đợt này có chuyện giữ trong lòng mấy ngày nay rồi mà vẫn thấy nặng nề quá. Thử nói ra xem nó có vơi bớt không thôi.
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu mình đi.người yêu mình giống người yêu bạn...
  3. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ ghi nhớ lời đề nghị này của ấy ;))
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rất nên nhớ đấy!
  5. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    nhớ chứ, kiếp sau cũng ko quên đâu
    muốn xin nghỉ việc quá, nhưng xin nghỉ việc lúc này thì lại vô trách nhiệm quá
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Khi nào cô ấy nói chia tay hẵng hay, sao bạn phải xoắn nhỉ?
    Nếu đã đàng hoàng và người lớn như bạn nói, thì đến tận nhà gặp bố mẹ cô ấy 1 hôm mà nói chuyện. Xin phép đi chơi đàng hoàng, trình bày lý do đàng hoàng. 23 tuổi rồi, nếu cô ấy k tự tỏ ra là mình lớn thì cũng cần có người chứng minh giúp. Và nếu bạn k giúp cô ấy chứng minh đc cô ấy đã lớn, thì chẳng bao giờ cô ấy thôi làm trẻ con ở nhà cả.
    Mệt nữa thì nghỉ.......chỉ có vậy thôi mà!
  7. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi topic" mình đã sai chăng" tớ ko thấy bạn sai gì cả. Công việc là vậy. Nhưng kể ra bạn đi suốt thế cũng là một thiệt thòi cho bạn và người yêu bạn. có những TY xa cách cả năm trời..vẫn cháy bùng bùng ấy thôi. Bạn gái bạn cũng lạ thật? ko đi chơi tối..nếu bạn yêu thì đến nhà cô ấy chơi, quấy rối ông bà..kiểu gì ông bà cũng bảo. Chúng mày ra ngoài chơi cho khuất mắt tao!!
    thế là thành công roài đấy.
  8. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    hê hê. chú này yêu cách đây mấy năm rồi. vẫn chưa cưới à? nhớ ngày xưa, chú lập cái PỊC hỏi về yêu đương nhắng nhít.
    anh bảo nhé.
    1. đến nhà nó ngồi thiền hoặc ngồi đồng (phòng khách hay phòng riêng là do cô chú bố trí địa điểm).
    2. dẫn phụ huynh đến xin phép cho 2 cháu cưa nhau rồi dẫn đi chơi.
    3. kệ bố nó. 23 tuổi mà ko cho ra đường thì móm chắc. đợi nó 27 tuổi, chả mời cậu đến rước ý chứ (với đk là cậu chưa có vợ). hê hê.
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Em tôi có người iu ròai đới,này sao bẩu là đợi em gái c lớn mờ, giờ lại đi iu người khác nà dư nào đới
  10. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    thì trong thời gian chờ em gái chị lớn thì yêu tạm lấy 1 cô chứ
    cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ

Chia sẻ trang này