1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng và luôn dại dột

    Nhiều lúc mình tự hỏi, tại sao mình lại luôn dại dột, cả khi còn bé và cho đến bây giờ, mỗi lúc một kiểu. Bạn mình vẫn đùa là mình ?ongu xuất chúng?. Chả sai.

    Một trong những trò ngu xuẩn nhất là những trò mà thằng em hiền lành bị mình lôi ra làm chuột bạch. Để thấy hết sự dại dột thì phải nói lúc đó mình cũng chẳng bé bỏng gì, lớp 4 lớp 5 rồi.

    Dạo ý ở quê có nhà đang xây và tiếp vữa bằng ròng rọc. Mình trỏ gàu bảo nó: Mày ngồi vào đây bọn tao (tôi và một thằng em khác) kéo mày lên rồi tý nữa đến lượt bọn mày kéo tao nhé. (Dạo đấy ăn nói hơi bị vô tình?) Thế là thằng cu cũng rất khoái chí ngồi vào. Cả bọn mắm môi mắm lợi kéo đc khoảng gần 2 m gì đấy thì chả nhớ ai đó nhìn thấy quát ầm lên. Và thế là khi 2 đứa buông tay ù té chạy thì thằng cu bị rơi từ trên xuống, lại ngồi gọn trong cái xô nên đầu đập xuống gạch, chảy máu đầu.

    Lại một lần khác, thằng em bị dụ nằm vào một cái hòm quần áo, chỉ khoảng 50x30x30cm gì đó. Mình ở ngoài lấy khoá khoá chặt, còn lấy dây thừng của mẹ buộc ba bốn vòng và huyên thuyên như thể là đóng vai kẻ trộm gì đó, dọa ?omày không đưa tiền tao giết chết mày?. Còn cẩn thận trùm thêm một cái chăn bên ngoài. Lúc đầu hai đứa vẫn nói chuyện bình thường nhưng chả biết ham chơi gì mà mình tót đi luôn. Thằng em đc mẹ lôi ra trong trạng thái mồ hôi đầm đìa và suýt chết ngạt.

    Mặc dù chỉ hay bị mẹ chửi mà chưa hề bị đánh kể từ khi mình.. biết chạy? nhưng mình rất sợ mẹ vì mẹ chỉ ôm thằng em và quý nó, còn lúc nào cũng mắng nhiếc mình. Thế là khi bác hàng xóm đùa, ****** nhặt đc mày ở gốc gạo, mình cứ tin mẹ là mẹ ghẻ: Thảo nào mà bà ấy ghét mình thế!!! - Một trong những suy nghĩ ngớ ngẩn nhất đầu tiên.
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Một lần, bố mẹ dọn bếp và bắt được gần chục con chuột. Một nửa còn đỏ hỏn. Một nửa đã biết phá hoại. Và thế là mình và em ngồi ngâm cứu cách tra tấn cho hả giận tội bọn này đái hôi không thể tả. Có tất cả bốn năm con. Phải nghĩ ra các cách tra tấn khốc liệt ngang nhau.
    Con đầu tiên bị mình lấy kim tiêm, bơm đầy mực rồi tiêm vào asshole. Đến lúc người nó kềnh lên như viên bi hai đứa thả vào vườn. Nhưng mà nó chả lê nổi và chả mấy lúc ngỏm củ tỏi. Đến tên thứ hai, thằng em đề xuất: Chôn sống chị ạ.
    - Không, chôn sống vẫn là chết toàn thây.
    Mình nghĩ cái bọn này là phải chết bi thảm. Đến con này mình đổ nước vào xô và thả nó vào. Nước chỉ ngập nửa người nhưng buộc con chuột phải đứng bám vào thành xô cho khỏi lạnh. Được nửa buổi, lúc 2 đứa mở nắp ra nhìn thì nó ướt lướt thướt, đang đứng trên hai chân. Hai tay chắp vào nhau run lập cập chắc vì lạnh, đói, mệt. Thằng em kêu lên:
    - Nó lạy mình kìa chị ơi! Thôi, hay thả nó ra đi.
    Nhưng mà mình thì nhìn thấy chuột nếu không giết ngay thì nó cũng phải chết sao đó nên kiên quyết ?otrả thù?. Kết quả là sau đó lâu lâu mới nhớ ra thì con chuột đã thối hoắc trong xô từ khi nào.
    Con chuột thứ ba cũng chẳng sướng hơn. Mình buộc chặt nó bằng chỉ rồi mở nồi cám lợn ra nhúng. Nhúng một nửa người rồi lại nhấc lên. Nó giãy giụa tung toé một hồi rồi tuột dây nhảy thẳng và chìm nghỉm vào nồi cám. "Con này chết khổ hơn chị ạ, vừa chết đuối vừa chết bỏng". "Bọn này là cứ phải thế". Âu cũng là một cái chết thoả mãn ý đồ của mình.
    Con nữa nữa thì không nhớ. Chỉ nhớ nhất con cuối cùng. Bọn mình chẻ đôi một đôi đũa làm một giàn thiêu. Con chuột sau một hồi rốt cục chạy luôn vào kho lá mía và thế là cả một góc nhà cháy rừng rực. Mẹ đang ốm nằm bệt trong nhà nên làm gì được, đến khi bố về và dập được lửa thì một nửa nhà hàng xóm và một nửa nhà mình đã cháy nham nhở.
    Mình và thằng em trốn biệt lên đê cả ngày. Đến lúc mọi người đi tìm thì mình càng chạy tợn. Thằng em sợ tái xanh tái xám được đưa về nhà, còn mình thì lang thang đi dọc bờ đê và được một bà cụ đưa về nhà cụ ở làng bên. Bà ấy sau này mỗi dịp lễ tết bố mẹ vẫn đến, nhưng mình tuyệt nhiên chẳng nhớ một tý gì về cụ ấy cả.
    Chỉ nhớ là khi về nhà thì nhà toàn người là người mà khi đó mình chỉ nghĩ họ đến để mắng mình về tội đốt nhà? Nhưng hôm đó thế nào thì chẳng nhớ gì nữa.
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 02/02/2007
  3. cotienmuatiencungduoc

    cotienmuatiencungduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cũng may mà dạo đó không dại dột cưa cẩm cô!!! Thảo nào mà thằng Hoàng nó thân tàn ma dại?.
  4. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ấy làm mình đnag buồn cũng phải bật cưòi, tuổi thơ của ấy hoành tráng nhỉ, tuổi tho của tớ cũng hoành tráng ko kém, nhưng chỉ là đánh nhau và đánh nhau mà thui ,,, ấy kể tiếp đi nhé. Chắc ấy còn nhìu vụ đáng đc ghi lém nhỉ
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hichic, ấy là con gái sao chơi ghê quá vậy
    Nếu F là em của ấy, đảm bảo sẽ khóc váng nhà đến chừng nào phóng sinh được lũ chuột thì thôi
    Hihi, xin lỗi vì ném đá hội nghị nha
  6. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Tui còn nhớ như in hồi tui 3 tuổi cơ , hồi đó học mẫu giáo xong , 1 mình lang thang ra phố sang nhà bác chơi cách đó 3 km , đến đó tới giờ ăn cơm lại về một mình đàng hoàng . Vẫn nhớ hùi đó đi trên phố xe cộ tít mù thích thế . Đi đc một đoạn thì có 1 bà thấy , hỏi han roài dẫn vào nhà cho ăn chuối ( ko phải mẹ mìn đâu , đừng nghĩ vớ vỉn) .Trong lúc đang ăn ngon lành thì bà hỏi nhà ở đâu , tui trả lời như người nhớn là cháu ăn xong cháu dẫn bà sang nhà cháu . Rồi sau đó dắt tay bà về tận nhà cách đó hơn 1 cây . he he , nhớ lại hồi đó mình đã có cái sở thích lang thang 1 mình tới tận bây giờ
  7. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hichic, vừa đọc vừa tưởng tượng thấy ghê hơn cả phim kinh dị !
  8. zerokavn

    zerokavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ối, chán chuột, h bạn lại định quay ra ... ******** .. làm tội tớ ah ??? dã man
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, bạn này dã man giống mình quá! . Mình cũng có đợt cầm đuôi con chuột cho lên bếp than, nó dãy đành đạch.... Cơ mà chắc chỉ dám hành hình 1 con thôi chứ chơi cả đàn thì khiếp quá!
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Chủ topic có triển vọng sẽ áp chế chồng sau này nếu chồng ko áp chế nổi

Chia sẻ trang này