1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ quá, dạo này thư từ ngập đầu, có mỗi mối tình đầu mà cũng post mãi chưa xong, chẳng biết bao giờ mới tới mối tình cuối. .
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy, tình cảm của hai đứa chẳng đủ sâu nặng để chiến thắng lòng tự ái. Và khi đó, quan niệm của mình là: anh ta nói thích mình vì tính cách mình, trong khi anh ấy lại cố uốn nắn mình như thể mình hư hỏng, lầm lạc đến nơi, đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Và mình kiên quyết không làm lành với H trong suốt gần 1 năm còn lại trước khi H ra trường. Lúc đầu cũng buồn và hối tiếc, nhưng mình nhất định không nhượng bộ và tự nhủ ?okhông có anh, tôi thiếu gì người khác bằng cả vạn anh ấy chứ!?. Sau đó thì lại thích ngay một anh chàng khác nên chẳng buồn lâu.
    Mối tình sau này cũng xuất phát từ chất giọng của một anh chàng khối trên, thêm nữa anh này rất tâm lý. Nhưng tình cảm cũng là đơn phương và tự đào sâu chôn chặt này chỉ tiếp diễn vài tháng cho đến khi biết anh ấy đã có người yêu, lập tức mình hết thích luôn. :D? Mãi cho đến khi H học năm thứ 3 ĐH, anh vẫn tìm mình và anh ấy tin là mình sẽ thay đổi. Tuy nhiên khi đã trải qua giai đoạn buồn và tiếc ban đầu, mình thấy t/cảm chẳng còn gì đặc biệt. Sau này mình mới hiểu đơn giản vì khi đó mình yêu qua tưởng tượng về tính cách và sự hợp gu giữa mình và H là chính, chứ thực tế hai đứa quá khác biệt. Tuy nhiên cũng có những cái mà mình không bao giờ chối bỏ được, có những kỷ niệm rất đẹp, rất êm đềm. Hai đứa chưa hề nói yêu nhau và thậm chí đến khi chiến tranh lạnh thực sự T.A mới biết có chuyện gì đó hình như đã xảy ra? Ờ thì có những ngày hai đứa rủ nhau đi nhặt những hòn sỏi đẹp quanh sân vận động, có một cái hôn đầu tiên, nhưng mà H hôn trộm nên cũng chả biết nó có vị dâu hay vị cam, còn lại tất cả, chỉ là cảm xúc tự mình xây lên trước khi tự mình vùi dập? Rốt cục thì mình kết luận rằng mọi chuyện vẫn chẳng đủ sâu sắc và thấu hiểu để gọi đây là mối tình đầu.

    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 08/03/2007
  3. billiejeans

    billiejeans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em post nhầm, nhờ mod xoá giùm kẻo lại bảo em câu bài.
    Được billiejeans sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 07/03/2007
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Câu này là câu hay nhất đấy
  5. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tiếp đi em ơi. Đón xem mối tình đầu đây. Chúc em 8/3 hạnh phúc tràn trề với người thân [​IMG]
  6. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sống phải có niềm tin chứ. Em đã thề trước Chúa và người thân là em sẽ thay đổi, sẽ luôn nói thật với anh mà. Em sẽ trở thành nhà truyền giáo, em sẽ cố gắng duy trì quan hệ hiện nay với anh Dũng, em sẽ...
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Viết ấn tượng.
    Nếu là Boy, mình kết bạn là cái chắc!
    Thôi thì vote cho bạn nhé, coi như là làm quen!
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu hơi tàn ác( ác phụ thật chứ) nhưng đoạn bạn tả mối tình sau nửa yêu nửa ghét thì hay, kiểu gì đó quen quen...haha
  10. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh vẫn chưa tin em, vẫn còn giận em lắm. Em đã nói là sẽ thay đổi rồi mà, em nghĩ là anh biết em dễ thay đổi. Anh vẫn chưa hiểu hết em, em sẽ như tơ hồng, để gió cuốn đi, lúc dừng, lúc đi. Xa em ra và quên em đi.

Chia sẻ trang này