1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Anh đã beggar lại crazy, rủ anh, anh một tay bao tải, một tay mã tấu xin đểu thì có mà chết em à? :P
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Trần Phi Vân tên này như tên con trai và tính khí cũng có vẻ như con trai lun Làm wen nhé
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    @Cowboy: Lần đầu tiên trong đời em nghe thấy có người bảo cái tên nhẹ nhàng và êm ái như mây của em giống tên con trai đấy! Phi lý quá. Làm quen có phải làm lễ ra mắt không? Hi hi? Anh thích vote 1*, e thì chỉ thích 5* thôi nha.
    ?????????.
    Hôm nay, giật mình khi thấy cái topic ?oI?Tm such a fool? của NoHeart viết từ năm 2004, tên topic của mình sao giống giống, có điều hai không khí lại hoàn toàn khác biệt và bằng hai thứ tiếng khác nhau. Có thể là hai lối suy nghĩ hoàn toàn khác nhau nữa. Có điều thấy có gì đó khá đồng cảm.
    Cuộc sống của mình rất vui vẻ và hạnh phúc chỉ vì mình luôn tự nuôi cảm giác mình phải mạnh mẽ và kiên cường để không-bao-giờ-được-buồn-được-khóc (trừ những trường hợp vô cùng đặc biệt). Đó là một phương châm sống và là NGUYÊN TẮC. Mặc dù mình cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm và yếu đuối, cả nghĩ?
    Đã có một giai đoạn, giai đoạn duy nhất và cuối cùng, mình tự thề với bản thân, mình bị suy sụp. Buồn, chán, rồi biếng ăn đến nỗi suy nhược cơ thể và thần kinh, đêm thì mất ngủ và dễ bị hoảng hốt, sợ sệt ? suốt gần 1 năm trời? Mình đã từng gần-như-không-hề-khóc từ hồi 15 tuổi, vậy mà đến lúc đó, nước mắt cứ dầm dề không sao kiểm soát đc, ngày này qua tháng khác. (Mặc dù không phải là vì tình yêu).
    Rồi mình đọc lại tất cả những lá thư của bạn bè, lưu bút?, nói chung mọi kỷ niệm liên quan từ hồi còn bé tới bây giờ. Tự hỏi, mình đây ư, mình đã từng nhí nhảnh và nghị lực đến thế ư. Mỗi ngày những người yêu quý của mình họ cũng đang phải nỗ lực để sống vui vẻ và làm việc, mình lẽ ra phải là người làm họ cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm khi nói chuyện thay vì ôm lấy một bầu tâm trạng nặng nề và ngớ ngẩn này suốt cả năm trời để còn làm phiền cả họ nữa. Và thế là, không dễ tý nào, nhưng mình buộc phải tìm con đường để lại SỐNG trở lại? để không bao giờ lãng phí thời gian nghĩ đến những chuyện nên quên, hoặc nghĩ đến những chuyện mình đáng phải làm mà mình lại không làm?
    Đôi khi cảm thấy hơi mệt mỏi, cô đơn và trống trải khi cảm thấy mình rất nhỏ bé, yếu đuối trong khi vẻ vô tư và cứng cỏi đã thành thói quen, thành vỏ bọc nhiều khi làm ngột ngạt chính bản thân mình. Nhưng đó là cách mình chọn và mình tin, đó cũng là cách mà những người cho rằng-mình-hạnh-phúc cảm nhận.
    Mình hạnh phúc đến mức nào, là do chính mình tự chấm điểm. Điều này không thể chối cãi được. (Song đôi khi vẫn tự hỏi, có phải mình đang ngốc nghếch tự huyễn hoặc chính mình, nhưng thôi, thà là như thế?!)
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng đều có lần đầu tiên hết, có mấy ai con gái tên là Phi Vân đâu, nhìn tên e xong anh lại nhớ đến Tôn Ngộ Không cưỡi mây bay còn nhanh hơn tên lửa, mà chắc sau này phải có anh chàng nào nhiều phép thuật như TNK may ra mới trị được em
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    He he, đôi khi thực tế lại đơn giản hơn logic ta tưởng.
    Vừa xem ảnh bác xong, hao hao Lê Huỳnh Đức. Mà sao ở Hội cái bang lắm bang chủ thế hả bác, thế thì vét sạch tiền của thiên hạ xong vét tiền của nhau à. (Thông cảm, caí gì em cũng quy về tiền) Hí hí.
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Anh là Bang chủ đời đầu tiên, lang thang xa cách AE từ lâu lắm rồi bây giờ chả biết ai vào với ai nữa
    YM: cowboyhanoi_1205 (rảnh thì tán fét tý nhé)
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng đều có lần đầu tiên hết, có mấy ai con gái tên là Phi Vân đâu, nhìn tên e xong anh lại nhớ đến Tôn Ngộ Không cưỡi mây bay còn nhanh hơn tên lửa, mà chắc sau này phải có anh chàng nào nhiều phép thuật như TNK may ra mới trị được em
    [/quote]
    He he, đôi khi thực tế lại đơn giản hơn logic ta tưởng.
    Vừa xem ảnh bác xong, hao hao Lê Huỳnh Đức. Mà sao ở Hội cái bang lắm bang chủ thế hả bác, thế thì vét sạch tiền của thiên hạ xong vét tiền của nhau à. (Thông cảm, caí gì em cũng quy về tiền) Hí hí.
    [/quote]
    Anh là Bang chủ đời đầu tiên, lang thang xa cách AE từ lâu lắm rồi bây giờ chả biết ai vào với ai nữa
    [/quote]

    Hân hạnh, hân hạnh, thích phong cách của bác, nghe hợp với nick cowboy ra phết... Thấy topic mới của bác, có vẻ bí hiểm, chưa đọc hết đc. Khám phá cái nào.
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 02/04/2007
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em TPV bắt đầu nổi tiếng rùi đây
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    • Nhầm rồi anh ơi, em không thích cái này. Vietnamese quiet chính hiệu rồi?
  10. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi bây giờ mới thấy chủ đề này của bạn, bạn viết tiếp truyện đi chứ, để nó ngụp lặn lâu quá rùi

Chia sẻ trang này