1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestories

    lovestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đọc mà ko nhịn đc cười, bạn này chắc có năng khiếu "tra tấn", nếu ở thời trung cổ chắc sẽ được làm ở nhà giam quá?
    chuyên viên tra tấn chuột.......dã man quá.....nhưng mà thanks vì đọc thấy hài, vui........
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này ghê quá! T_T E đang theo học 1 khóa tra tấn tù binh. Hay mời bác vào làm giảng viên nhỉ? ^^
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Em là em thấy các bác cứ nói quá. Có mỗi tý ty thế có gì ghê gớm đâu mà các bác bảo em năng khiếu này nọ. Cái giống chuột nó đáng chết nên mới thế thôi, chứ thưa các bác là ngoài chuột bọ rắn rết em chẳng dám giết con gì, thịt gà vịt hay bồ câu là em phải nhờ người cắt tiết, người thì em chưa thử giết ai, bác nào có hứng thì em thử cầm dao xẻo vài nhát xem thế nào đã mới biết đc.
    Thậm chí em không dám ăn thịt chó vì em thấy nó dã man. Đi ngoài đường mà thấy con cún nào bị đánh khéo em sợ phát khóc ấy chứ. Em hiền lành nhân đạo lắm chứ bộ. Đừng có đổ oan cho em, em buồn, hề hề.
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lần đầu tiên trong đời mình đã đứng giữa đường cãi nhau.
    Và mình phát hiện rằng bực mình nhất là khi tức sôi máu lên mà không được chửi bới/đấm đá cho nó hả hê!
    Một kết luận quan trọng là sau này mình có con, bất luận trai hay gái, sẽ cho nó đi học võ từ bé. Khi nào gặp những thằng mất dạy, có thể thả sức tát cho nó rơi răng?.
    GRỪ, GRỪ??.
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì mà đanh đá vậy
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    • Ngày đẹp trời, ra khỏi nhà với tâm trạng phơi phới hồn nhiên yêu đời. Thế rồi hình như hai thằng hàng xóm, vốn hình như đầu óc không bình thường, cứ thấy mình dắt xe ra là lại ra cửa đứng nhìn như hai thằng vô công rồi nghề. Đã thấy bực.
      Hôm nọ một thằng ngà ngà say, thấy mình loay hoay khóa cửa thì chạy ra lè nhè hỏi huyên thuyên như một thằng dở người. Hôm nay lại một thằng chõ hỏi: ?oCó nắng đâu mà đeo kính to thế em!?
      Thấy hai thằng sao chổi đó là biết cái ngày đẹp đẽ của mình đã ẩn chứa một tai họa khó lường.
      Vừa đi đc chưa đầy 600m với tốc độ 25km/h, hai con chó đang đùa nhau một con nhảy ngay vào xe mình. Nó kêu rống lên, mình đã dừng xe, định quay lại, nhưng nghĩ thế nào lại đi thẳng. Chắc nó bị nhẹ. Rồi lại thấy ân hận thế nào ấy, sao mình lại chẳng ngoái đầu một cái xem nó bị nặng không, nhưng chẳng lẽ giờ sang đường rồi lại quay lại. Thế là lại tặc lưỡi đi. Liệu nó có bị vều môi như con chó của mình không nhỉ.
      ...
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đi đến ngã tư Đại Cồ Việt, Lê Duẩn. Tắc đường. Thằng dở hơi đằng sau bóp còi cả tràng, điếc hết lỗ nhĩ.
    Điên rồi!
    Lại thêm một tràng còi dài cả thế kỷ.
    Điên lắm rồi!
    Nhưng cố nín không chửi rủa vì nó ngồi trong xe nên có chửi nó cũng chẳng nghe thấy.
    Lại càng điên.
    Lại thêm một hồi còi, thằng này đẻ ra không thiểu năng thì chắc đi đường mới bị cành đại thụ rơi vào đầu, nếu không thì đường máu lên não của nó cũng bị ùn tắc như đoạn đường này. Đường chật kín như nêm, mà nó nhấn còi như chó dại cắn?
    Lại nữa một tràng, điên quá thể chịu đựng.
    Đã thế mình giật mình, có tiếng chửi: ?ocon kia! Mày điếc à??
    Mình quay lại, thằng mất nết đang thò cổ ra khỏi xe: Mày không nghe thấy tiếng còi à? (Nó đang muốn rẽ, nhưng vướng đuôi xe mình).
    Thế này thì quá sức chịu đựng của mình rồi, không lẽ nó bắt mình mà cả nhúm người bên phải mình phải rẽ phải để kính mời nó rẽ. Thằng này khoảng gần 40, mặt mũi trông rất chi là bẩn tưởi.
    - Ông bảo ai điếc đấy, không thấy đang tắc đường à?
    - Tao còi nãy giờ mày điếc sao không nghe thấy?
    Điên! Điên lắm rồi!:
    - Mắt không thấy đường à? Còn đi được vào đâu nữa mà bóp còi?
    Thằng mất dạy đó huých xe vào đuôi xe mình, mình gần như sắp phát khùng:
    Mình chống xe, lúc đó mong muốn duy nhất của mình là có thể cho thằng già đó một cái vả. Mặc dù, nếu thế chắc nó sẽ vả mình trước.
    -Đồ điên, đồ dở hơi, đồ mù!!! Mình cứ thế rồi không nói đc gì hơn, tức nghẹn cả họng.

    Lúc đó cũng hơi sợ, nếu nó xuống xe và tẩn cho mình một trận thì chắc có nguy cơ được lên VTVnews hồi 7h cũng nên. Nhưng thấy mấy người bên cạnh nãy giờ bị nó tra tấn còi cũng đang có vẻ hỗ trợ cho mình, nó lựa lựa lùi xe rồi rẽ sang phải khi dòng xe đã dãn dần. Quả thực mình ước mình đi dép lê, hoặc xung quanh có cục đá, kiểu gì mình cũng ném cho nó một quả cho bõ ghét. Kể cả bị công an dẫn về đồn vì gây mất trật tự công cộng nhé! Nhưng không có đá, cũng không thể ném đôi boot mấy trăm đi được. Mình như một quả bóng bơm căng, sắp nổ. Điên, điên đến mất ăn mất ngủ mất thôi!!!
    Vậy là coi như cả hành trình của mình chẳng cái gì thành công. Chẳng còn hứng thú mà hẹn với hò. Về nhà, tự bảo nếu hai thằng sao xẹt đó còn đứng cổng, kiểu gì cũng bị mình cho một bài cho bõ tức. May cho chúng nó. Và xui cho mình. Hậm hực, Ấm ức!
    Đôi khi tự nhiên stress vì một thằng ất ơ chập mạch. Lại tiếc không nhìn biển số và hãng taxi, nếu không sẽ khủng bố ngày một lần cho nó mất việc!!
    Nếu giờ mình được ước, mình chỉ ước được cho nó ba cái bạt tai, cho đến nổ đom đóm thì thôi. Không gì khác!
  8. harmonygirl

    harmonygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chị. Em đi ngoài đường cũng rất ngại cãi nhau, kể cả đâm xe không phải lỗi của mình bị người ta chửi cũng chỉ dám lẩm bẩm một mình thôi. Nhưng gặp thằng lái xe như thế thì em cũng chỉ muốn vả cho một phát thôi, người đâu mà điên thế cơ chứ...
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp. Lúc đấy em phải quẳng xe xuống, quay lại chỗ thằng ôn kia, chống nạnh, trợn mắt, phùng má rồi chửi cho nó một hồi, vừa chửi vừa giảng cho nó phép lịch sự và cách cư xử văn minh, xong rồi oánh đện thoại đến chỗ hãng taxi của nó để .... chửi tiếp. Yên tâm là nó không dám đánh con gái ở chỗ đông người.
  10. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, thứ 6 ngày 13 nàng ơi (hy vọng đêm qua nàng không mất ngủ vì cái thằng điên ấy). Thôi, ngày đó qua rồi, Chúc cuối tuần vui vẻ .
    Đang buồn nẫu ruột, ngồi đọc mười mấy trang của ấy mà tớ thấy vui lây. Tuổi thơ của ấy "hoàng tráng" quá. Tuổi thơ của tớ cũng gắn liền với những trò tinh nghịch quỷ quái, với ao chuôm, cây cỏ, đất cát, chuột bọ, ...., chứ không như bọn trẻ con bây giờ, chỉ sách, bút, bài vở.
    Tớ rất ấn tượng với cái tên Trần Phi Vân của ấy, tên tớ nói ra, nó cứ trôi vèo cái đi đâu, hic, nghe tên ấy, nó cứ đọng mãi trong đầu tớ.
    Cảm ơn đã gợi lại cho tớ những giây phút sống động của tuổi thơ.
    Được rangkhenh8 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 14/04/2007

Chia sẻ trang này