1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
  2. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy tên bạn đặt nghe như trong phim chưởng Hồng Kông ấy nhỉ!Mới sáng ra vào đọc đc bài của bạn này thấy vui quá!hihi!cười đau bụng!cảm ơn bạn nhiều nhé!tặng bạn
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Larry bị tai nạn giao thông. Bác sỹ bảo không sao, nhưng em cho rằng em sắp chết đến nơi rồi. Ai có thương mang sữa và trái cây đến thăm em đi.
    Bác Ăngghen xem hộ em tháng này có phải tháng hạn của em không mà đường xe cộ của em nó lận đận thế. Lại đúng mùng 1 nữa chớ, khéo phải mua hương hoa đi cúng giải hạn thôi.
  4. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Gớm, đầu tháng mà đi đứng thế nào thế ấy ơi, BS bảo không sao là không sao? Thích ăn vạ hử.
    Sữa thì đằng ấy không tự xoay sở được à . Trái cây hử, chuối có được không? mỗi lần mấy quả
    Hôm qua nghĩ ra được bao nhiêu cái tên cho họ Trần Phi rõ là hay thì lại không vào được mạng, giờ thì quên tiệt rồi, để khi nào tớ nhớ ra, tớ nói cho ấy biết nhé. Nghe cái tên Vân mới lãng đãng làm sao, còn nghe Trần Phi, tớ đã thấy đau mông rồi đó.
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác đã chẳng thương em lấy một tý tẹo lại còn.
    Nếu bác định đặt tên con em là Trần Phi Dê thì thôi nhé, đành thất lễ với bác nhé, tên phải mang đủ hai yếu tố là văn học và nghệ thuật cơ bác ạ. Hay là Trần Phi Líp cho nó Tây bác nhẩy.
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Kha kha kha kha
    Đọc nãy giờ vui quá, cười sằng sặc, khóai trí quá đi mất.
    Nghe những cái tên của các bạn đưa ra í.
    Tên Phi vân thì hay thật đấy, lại còn họ Trần nữa, cứ như là Vân Phi hay là một cô trong phim trưởng ngày xửa ngày xưa ấy nhỉ.
    Ờ mà này, bạn mà tên là Trần Phi Lý thì có vẻ cũng hợp với những trò dại dột đấy nhể. hí hí
  7. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Nghe tên tưởng người hiền lành, oài, đáo để gớm. Thôi, cái vụ đặt tên này tớ đi ra vậy. Mà bà Trần Phi, kiếm được một ông Trần Như gì đó cũng hay nhỉ, cả nhà Trần hết, thế mới máu .
    Ấy ơi, ấy còn tra tấn con gì nữa không? kể tớ nghe với, cái vụ chuột chiếc của ấy ấn tượng lắm đấy.
    Hỏi thăm tí, không lại bảo "không thương người", ngọc thể ấy ra sao rồi? sau vụ "tai nạn", có tổn hao cái gì không? đã ai thăm hỏi chưa, đã ai đền đáp chưa?
    Chóng khoẻ nhé, vào đây kể chuyện tớ nghe với.
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Em thích nhất là Trần Phi Líp, nghe như Hoàng tử nước Anh.
    Thì nói chung chỉ bị bầm tím, nhưng mà em là em cứ phải nói quá lên cho nó thương tâm. Mang cả cái chết ra dọa mà chả ai nhỏ lấy nửa giọt lệ. Thời buổi này lòng trắc ẩn của con người nó chạy đâu hết. Cuối cùng cướp đc của con e họ lọ Deep Heat, nó còn bảo dùng xong k trả nó nó đánh chết. Thế mới thấy cái tầm quan trọng của mình nó bằng đúng cái cánh con ruồi nhép....
    Em không kể chuyện tra tấn tra tiếc gì nữa, có mỗi mấy con chuột mà ai cũng đứng về phía chuột để công kích em rồi. Hóa ra chuột là favourite pet của mọi người mà giờ em mới biết sao ấy
    Rảnh để up nốt mấy chuyện yêu đương kẻo có bác cứ giục em. Hi hi... Hôm nay sẽ nằm khểnh chân xem phim...
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 20/04/2007
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng larry bị đau chân ko cầm đũa, ko gõ phím, ko online được chứ.
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Anh spam nhé. (Mở ngoặc, ví dụ chẳng hạn e là mod bên này, a sang spam e lock nick a vào thì vui nhể. Cho a chết tội còn cười t rên nỗi đau của người khác. Hi hi hi)
    Mà em có gõ đc bằng chân đâu, e toàn gõ bằng mũi đấy.
    Mà anh này, bọn em công tác ở NNTĐ đã sáu năm rồi, dù thỉnh thoảng có gây lộn chút thôi, nhưng thu nhập bọn em đem lại cũng khá khẩm, sao mãi anh không thăng lương cho bọn e lên nhà trên?

Chia sẻ trang này