1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhớ a, Linh thương yêu của mình.
    Mọi người vẫn bảo, đó là một tình cảm quái dị, hoặc là bản thân mình và a không nhận thức đc bản chất (ý là không nhận ra nó là tình yêu), nhưng mình tin không gì có thể giản dị hơn thế và có lẽ chỉ a và mình hiểu đó là tình cảm gì.
    Đó là ruột thịt, mình biết thế, đôi khi người ta vẫn tìm thấy người ruột thịt của mình ở giữa đời thường. Có người không tin chỉ vì người ta không có may mắn đó thôi? Đó là duyên số, còn hơn cả tình yêu, vì tình yêu thường đến trong lúc người ta mù quáng, mà mù quáng thì dễ hơn tỉnh táo?
    Có lúc mình tự hỏi, liệu còn có ai, thậm chí cả H yêu của mình nữa, có thể thương mình như anh đã thương mình không? Và tại sao?
    Ngoài bố ra, anh là người duy nhất cưng chiều mình đến nỗi mình cảm giác rằng: mình, đứa trẻ ngỗ nghịch, giống một thứ cỏ man dại và đầy khiếm khuyết, lại thấy mình cực kỳ hoàn toàn, hoàn thiện?
    Chắc chẳng có ai nữa?...
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, bực cả mình, vừa gõ xong thì máy tắt cái phụt, điên cả tiết, ghét cái mặt, bố khỉ, nợ đời,
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    .......
    Dạo trước, mỗi khi đi học qua, anh vẫn thường mua đồ ăn sáng cho mình, thậm chí còn hì hục ngồi vẽ tranh tặng mình. Anh đưa mình đi đến mọi nơi mà mình thích, tuần nào cũng đến chở mình về, thậm chí chiều cả các sở thích tai ngược của mình: dạy mình đủ cách bật diêm với một tay, dạy đi xe phân khối lớn,dạy đánh tổ tôm, xóc đĩa để chơi vui với hội bạn của anh? [đi đâu - thậm chí cả đi thi - cũng lôi mình theo?Anh bảo mình là thần may mắn (trước giờ toàn bị gọi là sao chổi!)
    Nhiều người không thích anh, vì bình thường anh có lối nói hơi ngạo ngược, khinh khỉnh và vẻ mặt cực kỳ khó gần, nhưng với mình chẳng ai hiền bằng anh?
    Có lần, vì mình cần tiền, anh đã bán cả xe máy và lọc cọc đi học bằng xe đạp. Đến khi mình biết, gặp anh, mình chỉ biết thút thít khóc vài phút, rồi im tịt? Định nói với anh điều gì đó: cảm ơn, xin lỗi? nhưng đều thấy thừa thãi. Còn anh, có lẽ anh thừa biết mình định nói những gì và vì sao mình không thể nói, có lẽ anh cũng muốn an ủi mình hay nói gì đó? Nhưng rốt cục cũng chỉ im lặng. Rồi mình và anh cứ ngồi vậy gần 3 tiếng đồng hồ, phăng phắc như hai pho tượng, khác hẳn không khí ầm ỹ mọi khi ở quán cà phê quen thuộc?
    Anh là người duy nhất mình có thể đối thoại bằng im lặng như thế.
    Có một điều không tốt, là từ khi quen anh, thấy con trai dường như ai cũng ích kỷ, vụ lợi hơn hoặc nói nhiều hơn làm?
    Có lần mình đã hỏi anh: Linh ơi, sao Linh lại thương em thế?
    Anh chỉ cấm cảu: Ghét nhất những câu hỏi kiểu ấy!
    Anh còn chọn người yêu cho mình, thằng nào anh không ưa, kiểu gì cũng có trò vui. Có một anh chàng anh nỗ lực làm mối cho mình, mà lại chẳng thành?
    Mỗi lần anh gọi điện mà mình có chuyện không vui, có ai chọc tức mình, kiểu gì một lát sau cũng thấy anh ở đó. Mình luôn cho rằng mình quý anh nhất, nhưng thực chất chỉ có anh chăm chút cho mình chứ mình chẳng làm đc gì cho anh cả. Anh bảo: chỉ cần đi với nhóc, chả cần nói chuyện gì cũng vui rồi? Của đáng tội khi đó mình vẫn còn nghịch như giặc, vui là phải, hi hi?
    Ngày anh lấy vợ, rước dâu xong mình về nhà sớm. Rồi ngồi khóc như điên, chỉ thấy buồn vô hạn: Linh thương yêu của em, giờ anh chẳng còn là Linh của em nữa rồi!
    Anh sang, mình biết kiểu gì anh cũng sang, vẫn trong bộ đồ chú rể, cũng chỉ lay lay cánh cửa như một lão rỗi hơi, k nói một câu nào, rồi lại đi về - đúng là điên- nói sẵng một câu: sao không bảo H nó sang mà còn ngồi đấy!
    Mình thường xuyên nhớ L. Lại cái cảm giác bị cướp mất một cái gì đó thật sự rất quan trọng. Trước đó mỗi lúc mình nhớ L, mình đều có thể nhắn tin, gọi điện? giờ cứ nhấc lên nhấc xuống hàng chục bận? rồi thôi. Thấy trống trống, một cảm giác rất bơ vơ?
    L ơi, em là em ruột của a cơ mà, chẳng lẽ sau này, mọi thứ có thể mờ nhạt và chẳng còn là gì nữa????
    Rất hiếm hoi, L nhắn tin: nhóc ơi, mọi chuyện và cả nhóc có thể đổi thay, nhóc vẫn luôn là em gái bé bỏng của a!
    Và mình vẫn nhớ một lễ giáng sinh, khi đó a mới có người yêu, mình vẫn một mình, mình và a lang thang ở ngoài đường, nhìn thiên hạ qua lại, khi đó a đã nói: Chẳng hiểu sao lúc nào a cũng nghĩ, sau này vợ chồng nhóc sẽ ở cùng nhà với a, cạnh phòng thằng Trường (em trai a)?
    Biết thế, tin thế, nhưng vẫn buồn. Làm người lớn, đôi khi với mình như một gánh nặng. Trẻ con có thể đòi đc thứ mà nó thích, người lớn thì chẳng đc nữa rồi, chỉ vì một lý do ngớ ngẩn là bởi vì người ta đã hết cái tuổi đc dung thứtrước những đòi hỏi mặc sức?
    Nhưng Linh ạ, em vẫn tin, anh và em là hai hòn đá cuội sinh đôi?
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 23/04/2007
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lèo hết 17 trang, Vân rất có cá tính, nhưng đọc cái này: " Với lại mình có một nhược điểm cực lớn, mìnhcó thể gan lì cóc tía khi quậy phá bầy trò, nhưng mình KHÔNG THỂ cãi nhau to tiếng. Vì có gì ấm ức mà mở miệng ra kiểu gì mặt cũng đỏ bừng và nước mắt trào ra làm mình mất mặt..." thì nghĩ bạn cũng mềm yếu lắm
    Mong là sẽ được đọc thêm nhiều bài hay của bạn
    Đã vote cho bạn rồi, nhưng chả biết là được hay k, ttvn dạo này k được bình thường cho lắm
    Được Bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 24/04/2007
  5. setocxu

    setocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thấy chủ đề này từ hồi mới xuất hiện, có đọc nhưng lại out ngay bởi mình thấy sợ cái cách bạn hành hạ lũ chuột! hix. Mình đã từng nghĩ chắc bạn có vấn đề về thần kinh hê he.. Sorry nhé! Nhưng hôm nay sau khi đọc một lèo, mình đã có cái nhìn khác về bạn và nhận ra một số điểm tương đồng. Cảm ơn nhiều nhé. Mình đã học được vài điều từ những câu chuyện của bạn! Mong tiếp tục được theo dõi topic!
    (Định vào vote thôi, nhưng ko vote được, tức quá, nên viết mấy dòng bù. Sẽ vote sau)
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    @bum_mieng và setocxu:
    Hic hic, em đã mở ngoặc khai sẵn rằng bản chất em là một kẻ yếu đuối và dại dột ngay từ cái tên topic rồi ấy chứ. Nhược điểm lớn là hành động thì tỏ ra rất chi là đơn giản hóa vấn đề nhưng tư duy và tình cảm thường lại phức tạp hóa những cái đơn giản. Chẳng hạn như trong cùng một sự việc, một người khác không khóc vì họ thấy chẳng có gì để khóc, còn em để không khóc, em phải cố hít hít thở thở như đang ngồi thiền, nói chung là mệt đáo để? Túm lại một câu là em còn thấy em thần kinh không bình thường nữa là các bác, hi hi?
    Các bác có lòng thì bình chọn cho em chứ đừng vote topic, mà em thì chỉ thích 5 sao thôi à! He he?
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 25/04/2007
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ. Em lên đường du ngoạn tối nay. Hy vọng trên đường có chuyện gì vui kể cho các bác nghe. Các bác cũng vậy nha.
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là vote cho em rồi, vote cho topic làm quái gì
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi... Em vừa kết thúc chuyến đi Quảng Bình-Huế về. Up cái rồi lại đi Thái Lan típ đây. Hơi e ngại, lỡ lại có thằng ôm bom nhảy xổ vào em thì chết dở. Úm ba la bá lá bà là cho con lên đường mạnh giỏi bình an. . Bà con đi nghỉ lễ cả, mấy box đều vắng tẻo vắng teo. Hic hic hic... Cả năm ăn chơi nhảy múa thế này thì sướng nhể.
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cô bé này hay đáo để, dừng lại để xem tý.
    Tặng hoa bé nè.

Chia sẻ trang này