1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...giống như mấy cái fim tình cảm, có 2 người lúc đầu vì 1 lý do nào đó ghét nhau, gặp nhau thì thường xảy ra những cuộc chiến nảy lửa, rồi tình cờ gặp một vấn đề nào đó thế là iu nhau
    [/quote]
    Suy diễn đúng phong cách bà tám. .
    Em là từ hồi đủ 18 tuổi không bao giờ xem phim tình cảm Hàn Quốc đâu bác nhé. Phim hài HQ hay điện ảnh HQ cũng phải cân nhắc lắm mới xem. Ghét mọi yếu tố liên quan Hàn Quốc, nhất là tình yêu và cái chết kiểu HQ.
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đang xì trét quá. Em đang muốn đuổi cố con bé nhân viên "thiên tài" của em mà Sếp nhớn bảo rằng đuổi nó thì Sếp khó nói với một người nào đó... Khổ em không? Em chẳng dám giao cho nó việc gì nữa vì nó thậm chí chả biết gì đến Word, Ecxel, Google. Vào làm đến 5 tháng mà cứ vài bữa lại: chị ơi cho em xin cái link (website của công ty, em chắp tay vái lạy nó luôn).
    Em đang thắc mắc sao nó tốt nghiệp đc cấp 3 được nhỉ. Nó du học học cái gì mà tiếng Anh gần như mù tịt... tiếng Hoa thì be bét. . Bảo nó gửi email cho khách hàng, cuối tháng mới ngã ngửa vẫn chưa gửi đc mail nào, nó còn thanh minh: Em không biết viết email đó như thế nào thì chị bảo em biết gửi kiểu gì? (Nói như chửi mình sao lại giao nó làm việc như thế!). Thế mà nó cứ im ỉm như đã xong cả rồi.
    Dạ thưa thế là em lại phải ngồi viết sẵn form cho nó. Nó vẫn k biết gửi kiểu gì, vì hóa ra vẫn không biết cài và dùng outlook. Dạ thế là em lại phải hì hục lần mò trong Inbox lọc mail list cho nó, để chắc ăn em phân loại luôn cho nó tiện dùng.
    Dạ thế là tuần sau em hỏi nó làm xong chưa, nó bảo chưa, vì máy nó anh IT mới cài lại, dữ liệu mất hết rồi. Em lại kính chuyển nó làm lại. Khi check mới ngã ngửa cu cậu viết dấu câu rất chi là sáng tạo. ví dụ: Hoàn Kiếm , Hà Nội , Việt Nam (bảo là em thấy viết thế cho nó dễ nhìn. Dạy lại: dạ dạ, OK, vâng vâng. Hôm sau thì phong cách mới: Hoàn Kiếm ,Hà Nội ,Việt Nam? Chắc phải năn nỉ nó quá!); lại còn tuyệt chiêu căn giữa bằng dấu cách ạ (Hỏi sao k dùng tab hay ctrl E, em ấy lại hỏi, tab là cái gì... Oa oa oa!!!!) . Bài viết nhìn sâu thẳm và ấn tượng như một bức lập thể Picaso, thò ra thụt vào một cách nghệ thuật, không hàng nào bằng hàng nào. . Sau một hồi đắn đo cách diễn đạt cho nó ít bất lịch sự nhất, em bảo thế bên đó học tin học cái gì hả em. Em ấy bảo: Bên đó không có môn này nên bọn em có ai biết dùng đâu? - Lại còn có một em thứ 2 như em này nữa hả Chúa? Hic hic hic...
    Cu cậu còn thanh minh tại đây không phải là chuyên môn của cu câu. Dạ việc chấm phảy, đọc và check thông tin từ một cái form bằng Tiếng Anh có khoảng 10 dòng bao gồm: Company, address, Tel, Fax, Representative... thì nó dùng đến chuyên môn gì đây hả trời.
    Lúc đầu em tự nhủ bản thân phải tận tình và rộng lượng, vì ai cũng lúng túng khi thiếu kinh nghiệm, dù sao em ấy mới đi làm đc khoảng 1 năm gì đó. Nhưng cứ thỉnh thoảng lại YM: tradelead là gì chị, mechanical là gì chị. Hỏi sao k tra Lạc việt, em bảo máy em kcó lạc việt. (Em ktra thấy nó không nằm trên desktop mà nằm trong All program, có tin nổi không, còn nói gì đến các chức năng như Setting Control Panel, ổ cứng ổ mềm gì nữa?). Đã thế hôm qua bạn cô nàng gọi điện thoại đến hỏi, nàng còn lầu bầu rất chi là hùng hổ: cái gì cũng hỏi, k mở từ điển ra mà tra. Em cứ gọi là há hốc cả mồm!
    Em quyết tâm rồi, có hai phương án: Nếu không cho em thay người, em sẽ cho nó ngồi chơi xơi nước cho em đỡ vất vả, em tự làm em khỏe hơn. Em chỉ có thể dạy việc, chứ không thể đi dạy vỡ lòng cả ngày thế đc. Hoặc phải ca bài Em sẽ là người ra đi thôi. Mỗi ngày đều tích lũy thêm những ngạc nhiên thú vị như thế này chắc em trầm uất mà nhảy lầu mất. À, hay là xin anh Thanh Tùng cho lên chuyện lạ Việt Nam nhỉ???
    Cứu em, hôm nay thì em rất mệt mỏi và chán chường?.
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 05/05/2007
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Em em, cu cậu có xinh gái không? Có thì kính chuyển cho anh, anh đào tạo cách "dê chuột" vào "nhấn Enter".
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, anh chửi cái bon VTV chúng nó chiếu một seri phim Hàn Quốc kiểu sến sến đấy làm cho một số đông khán giá có thành kiến với phim Hàn. Em ơi, nền điện ảnh của bất cứ nước nào cũng có phim hay và phim dở. Seri các phim Hàn em xem nó chỉ một trào lưu kiểu phim mỳ ăn liền của Việt Nam vào thập niên 90 thôi em ạ. Nếu em không tin anh giới thiệu vài phim Hàn đảm bảo em sẽ có cái nhìn khác ngay. Nhưng trước tiên em phải nói anh biết em thích thể loại gì?
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có phải Mỵ Châu ở đây đâu mà Trọng Thủy anh em ngọt xớt. Nhiêu tuổi rồi? (Nếu còn trẻ mà đã có vợ thì thôi gọi anh cũng được, tôn trọng người có kinh nghiệm... )
    Điện ảnh thì em là con nghiền rồi, bác khỏi lo, fan ruột của phim kinh điển các thể loại... Có điều đúng là tư tưởng bài xích, dù em không dám coi thường điện ảnh Hàn, nhưng em chỉ dám mua những phim đã qua thẩm định tương đối... Còn phim nước khác thì vô tư đi, nghe ngóng thấy hay là dốc tiền mua liền.
    Đến nỗi nhìn người Hàn em thấy sao cứ ngu ngu.... hic hic... [:Đ
  6. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Hay hay, có ng chung sở thích với em đấy. Nếu nghiền phim kinh điển thì đã xem "Bác sỹ Zivago" chưa em? Phim đó dựng lần đầu năm 1995, hay tuyệt vời. Bg anh nghe nói Hollywood đang dựng lại đấy... Phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của Boris... Chưa ra lò mới đau... Em nên xem phim đó để giảm stress vì cô bạn đồng nghiệp..Mà này, nếu ức chế quá thì cũng nhớ kiềm chế nhé, đừng có xử ng ta như xử mấy con chuột (dặn trc ko lại dở thói bạo lực ra lung tung).. Rộng lượng một chút đi em gái ơi!! ng dễ tính thưòng có được cuộc sống thoải mái hơn những ng kỹ tính, tự mua dây buộc mình... thế nên có nhiều ng thích ĐIÊN... (Ngu nhất là bọn ĐIÊN giả vờ - hè hè<<< đùa). Vì vậy, (theo anh) nếu có thể, em nên chọn Option No1, vất vả một chút nhưng ko bị áy náy sau này, biết đâu rồi sẽ có lúc dùng đến...
    Have a nice weekend, everyone!
  7. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    n ăn nói cho cẩn thận nhé!nói hơi quá rồi đấy!
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của bác qúa lý thuyết.
    Em có bốn nhân viên và em quý cả ba, em không quá ghét người còn lại nhưng trong công việc người ta tuyển dụng vì hai lý do: trình độ cá nhân và/hoặc tố chất cá nhân ở những trường hợp mà hiện tại chưa được như yêu cầu nhưng có tiềm năng. Nếu thiếu cả hai và không có tinh thần học hỏi thì điều đó không nằm ở sự khắt khe hay rộng lượng nữa.
    Đây là công việc bác à, bác chỉ nên đưa ra lời khuyên này, khi có một nhân viên như thế trong khoảng không quá ngắn, khi mà bác đủ thấm thía. Em không phải là người hay nói lên những suy nghĩ mang chiều hướng nặng yếu tố chủ quan như thế này, nếu bác thuê đầu bếp về mà mãi rồi họ không thể nấu đc một món nào ăn đc, liệu bác có đủ rộng lượng ăn hết như thường không? Không phải là tình cảm hay tâm lý ở đây, công việc sẽ có sự phù hợp và có sự Không thể thích nghi...
    Lúc này mà khuyên em xem Doctor Zhivago để chết em à. Bác yên tâm là riêng DVD em có không dưới 500.
  9. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em có quyền đc cho rằng đó là lý thuyết, vì thực sự nó là lý thuyết... hehe. Có thể trong từng trường hợp cụ thể phải ững biến linh hoạt(nghe chán nhỉ). Nên kiên nhẫn. Gần đây nhất anh cũng mời một chú "về nhà đi buôn", tất nhiên cũng vì chú em đấy quá chuối(chuối hơn mình). Anh vẫn nhớ cái mặt cậu ta lúc đó đần thộn ra, như ngạc nhiên và đau lòng lắm, nhưng thực sự lúc đó anh rất nóng, nên đừng hòng anh thay đổi quyết định ( nghe kinh chưa). Nhưng thật tình, công việc chỉ là một phần của cuộc sống, tiền cũng vậy, chức vụ cũng vậy...chẳng có mấy ý nghĩa. Cái mà anh đang thấm thía nhất là cái cách con ng ta đối xử với nhau ntn, sống đã đúng mực chưa, là cái tình giữa ng và ng.. cái đấy nói ra thì thấy sáo rỗng nên chỉ có ai trải qua những tình huống nhất định nào đó rồi mới hiểu được...(xin miễn trích dẫn). Bây giờ, khi mọi việc qua rồi, thỉnh thoảng anh cũng nhớ đến cậu đồng nghiệp đó(ko dùng từ nhân viên ) , nhớ đến cái lần cậu ta uống rươu với bọn anh xong đi "make water" thế nào mà ngủ luôn ngoài sân bóng giữa trời đến sáng mà ko một ai biết (hú vía; lỡ cậu ta có làm sao hôm đó thì chắc toi hết cả đám...). Cái đó nói lên cậu ta là một người nhiệt tình và vô tư (mà trong tất cả mọi lĩnh vực, cần nhất là lòng nhiệt tình, say mê cv)... Đấy, có thể họ là những người còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết và có thể ban đầu ta ko thích họ, nhưng rồi, khi đã sống và làm việc gần nhau, sẽ thấy những mặt tốt của họ mà từ đó ta bám vào để đồng hành... Biết đâu rồi em cũng sẽ thấy mặt tốt nào đó của cô "nhân viên". Cũng như ekip lv của anh bây giờ quá nửa là những người anh ko thích ngay từ cái nhìn đầu tiên... Những cậu ấm cô chiêu, tưởng ko thể xông pha được thì bây giờ lại là những cộng sự xông xáo, chịu chơi nhất đấy. Ai cũng có cái xấu, cái tốt, ta nên biết khai thác những điểm mạnh của mỗi ngưòi trong tập thể đó, để sử dụng đúng mục đích và xây dựng một cỗ máy ngày càng mạnh... Thế mới cần người có cái đầu lãnh đạo để thống nhất những mắt xích, cái đầu lãnh đạo ở đây chưa chắc đã là cái đầu giỏi chuyên môn nhất đâu nhé... cái đấy khó lắm đấy..... Một lần nữa, anh cũng lại chỉ nói chung chung thôi, biết gì đâu mà cụ thể. Chúc em thành công!
    Mà này, khiêm tốn cũng là mẹ của thành công đấy em à...
    Có lẽ chuyển đề tài đi em ơi, anh thích nói chuyện với em, nhưng với cái cá tính của em ai mà cứ gân cổ lên tranh luận thì chỉ có ... qua phà sớm à! với lại nói chuyện này chắc ít ng muốn nghe, em kể tiếp về những cái dại hồi nhỏ của em đi, hồi hộp quá...
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em và bác nói chuyện với 2 gu khác hẳn nhau nên cứ đối nhau chan chát là phải. Nhưng có một điều chắc chắn là những điều bác nói đang đi chệch quỹ đạo tiếp thu của em, không phải vì nó không đúng đắn, mà vì nó là hiển nhiên, mà sự biểu đạt một sự hiển nhiên một cách quá rõ ràng với em giống một sự bất đồng ngôn ngữ.
    Hôm nay em có chuyện để kể, mà không có thời gian để gõ. Hic hic...
    Mà sao anh lắm lời thế nhỉ, tránh xa con bé Hin đó không đc à. Em quý con bé đó, ghét tất cả những ai ăn nói huyên thuyên về em nó.

Chia sẻ trang này