1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hi "lazy"
    Đáp ứng yêu cầu trả lời về thắc mắc ngô nghê của em, tôi xin đưa ra lời giải thích về "giải mộng những giấc mơ" của em như sau :
    Theo những nghiên cứu của khoa học hiện đại ngày nay, giấc mơ lúc ngủ của con người được chia làm ba dạng sau :
    1. Thông báo cho chủ thể biết trước về một sự kiện, hiện tượng nào đấy sắp xảy ra trong một tương lai không xác định thời điểm.
    2. Là tấm gương trung thực nhất phản ánh những suy nghĩ hay sự việc đã và đang xảy ra trong cuộc sồng thường nhật hàng ngày. Chúng có thể là ảnh hưởng của những diễn biến cảm xúc, tâm lý diễn ra kéo dài, lặp đi lặp lại. Hay chỉ là một sự vật hiện tượng thoảng qua khi ta tỉnh táo nhưng ko để ý tới, nhưng một bộ phận nào đấy của não chúng ta đã vô tình ghi lại, và trong giấc mơ đem ra để phân tích, xem xét.
    3. Cả hai dạng trên.
    Một cách tổng quát, dạng thứ hai dễ nhận ra và hay gặp nhất, nhưng thông thường nó ko xuất hiện trong những giấc mơ một cách trực tiếp và nguyên hình như lúc ta không ngủ. Nó xuất hiện trong giấc mơ một cách trừu tượng mà chỉ có những người thông minh, nhạy cảm và có kinh nghiệm mới có thể giải mã....Còn ở dạng thứ nhất, mới nghe ta thấy có vẻ "Phi.. Lý" (về sau nhớ đừng đặt tên con là "Phi Lý" nhé) hoang đường, dường như là một tư duy mang tính dị đoan, giống như cách giải thích về sấm và sét của ng thời xưa. Nhưng ngày nay, với KHKT hiện đại và những thiết bị tối tân, khoa học đã chờm bước chân vào căn phòng của những huyền bí để chứng minh cho những luận điểm này. Đại loại như : Bộ não con người chúng ta, khi tư duy, một cách liên tục, tạo ra xung quanh ta những sóng từ trường mà chũng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường hay những thiết bị bắt sóng vô cơ thông thường khác. Sóng này tạm gọi là sóng Hữu cơ, ở phương Đông, người ta gọi là "Khí" - Khí cũng có Khí âm và Khí dương. Khi người ta còn sống, là khí dương, khi chết đi là khí âm, có hồn mà không còn xác. Cũng phải nói thêm rằng, khí không chỉ có ở người, mà còn tồn tại ở các vật vô tri, hay các chủ thể vật lý như sông, núi, hay cây cỏ... Khi các khí tích tụ, kết tinh lại và phát triển gọi là "Nguyên khí". Trong một số người, và trong một số trạng thái đặc biệt, các sóng Hữu cơ này(khí) phát triền một cách đột ngột đến mức bắt trùng được vào dòng nguyên khí, hay là tổng hợp của các sóng vô cơ lơ lửng thường xuyên trong không gian, bộ não chúng ta sẽ lập tực bị chi phối bởi các làn sóng đấy. Bản thân tôi luôn cho rằng con người chúng ta, tuy do cha mẹ sinh ra, lớn lên chịu ảnh hưởng của xã hội mà tạo nên nhân cách, nhưng chũng ta vẫn âm thầm vô thức đi theo một sự chi phối vô hình, có luật lệ mà ta chưa thế nhìn ngay được, mà chỉ lờ mờ cảm nhận được. Chính chúng là những sóng hữu cơ tổng hợp, bao trùm lên trái đất, và chính nó chứ không phải chũng ta kiểm soát trái đất. Nói vậy không có nghĩa là chũng ta sống thụ động và tầm gửi, con ngươid chúng ta, mỗi cá nhân đang tham gia vào sự vận động của dòng nguyên khí địa cầu theo ý muốn chủ quan của mỗi người. Tổng hoà lại thành sự chi phối không định hướng nên tác dụng rất nhỏ. Còn dong nguyên khí đó, bản thân nó lại tác động trở lại mỗi cá nhân một cách ró ràng và mạnh mẽ hơn nhiều... Dòng nguyên khí đó cũng ảnh ưởng đến môi trường tự nhiên xung quanh ta, nó ảnh hưởng đến thời tiết, vùng đất, dòng sông hay ngọn núi...
    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 11/05/2007
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nghe bác giải thích về các loại khí mà đầu em Bốc khí. Tẩu hoả nhập ma.
    Qua những phân tích khoa học của bác em chỉ lơ mơ hiểu đc một điều là chắc sau này em phá sản thì em sẽ chết vì nhảy lầu.
    Hoặc kiếp trc em ăn nhiều thịt chó????
    Hik hik. . Em không thông minh, đừng bắt em suy luận
  3. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Xin kể mẩu chuyện vui:
    Ông bố 96 tuổi đang ngồi nói chuyện với bạn thì ông con 85 tuổi xen ngang 1câu. Ông bố tức giận liền mắng lại cho 1câu:
    - Đi ra ngoài kia, trẻ con nói leo chuyện người lớn.
    Bạn ơi, biết bao giờ mới hết trẻ con, dại dột nhỉ

  4. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thế có để anh viết tiếp ko? hay để anh post nguyên cả cái mẹt em lên bây giờ(cái ảnh em lấy làm "avate "cắt còn mỗi cái miệng đó). Lúc đấy thì tha hồ mà bị làm phiền... Anh post luôn cả số đt và địa chỉ cơ quan nhá...
  5. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    bố hơn con có 11 tuổi thôi là làm sao ạ ;)) dễ hiểu nhầm lắm đây
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em chỉ nói là em không hiểu thôi mà, có cấm đoán gì bác đâu.
    Chưa gì đã dọa nạt tống tiền rồi, khí khái đàn ông đàn ang nó thế đấy. .
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đọan vàng vàng. Đó là dấu hiệu của hiện tượng ''bóng đè'' đấy.
    Hồi trước tớ cũng toàn bị kiểu gần giống như vậy. Nhất là đi ngủ khoảng 2,3 h sáng mà trước đó học mệt. Có hôm còn mơ mình cứ thế bay rõ nhanh, chẳng kịp tránh cái gì cả, bay đập vào cây cối, đập vào cửa sổ, xuyên qua tường, đập vào mấy cái giường sắt ở ktx nữa, vừa bay vừa hét sợ kinh khủng nhưng lại không thấy đau
    Có hôm thì thấy mình trôi tuột tuột xuống dốc mà cũng không phanh được, như kiểu đi xuống địa ngục, khủng khiếp lắm, tỉnh dậy đúng như kiểu vừa đi chinh chiến, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm.
    Có hôm mơ bị một thằng trộm cầm dao đuổi, mình trốn ở bất cứ đâu nó cũng vẫn bám theo, sợ chết khiếp may đúng lúc đó thì tỉnh dậy, gần giống đoạn bạn bị chó đuổi
    Có hôm tớ mơ thấy mình chết, rồi mọi người khóc lóc, rồi tớ cũng khóc chứ, tỉnh dậy thì nước mắt vòng quanh, lại còn mệt vì vừa gào khóc trong mơ mừng kinh khủng vì mình vẫn sống nhăn răng.
    hihi tự dưng đi kể chuyện ngủ mơ ác mộng nhể.
    Chắc là do bạn đi ngủ muộn quá đấy, cộng với thần kinh ban ngày suy nghĩ căng thẳng, mệt mỏi.
  8. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tiếp này Larry!!
    Trở lại vấn đề giòng nguyên khí; là chúng ta dù có tin hay không, vẫn đang là những con cả trôi theo dòng... Để trình bày hết thì dài dòng lắm... nên chốt lại cái vấn đề em muốn hỏi thôi. Theo anh giấc mơ của me nói lên rằng :
    1. Em đang sống trong trạng thái căng thẳng, thần kinh không thoải mái, em đang lo sợ về một ai đó...hiện tượng Stress.
    2. Em đang phải, hoặc định làm một việc mà em ko biết sẽ phải làm thế nào, và việc đó sẽ đưa em đến đâu. Bên cạnh em chưa có ai giúp đỡ để làm việc đó. Nói chung là em đang hoang mang trong chuyện đó.
    3. Về số đề, giấc mơ của em nói lên những con số sau :
    66 77 028
    Nghĩa là : Xấu xấu, bẩn bẩn, không ai tán
    em chọn lấy một số mà đánh đề....
    Ps:
    Em mơ thấy đi trên cao: ko có gì phải ngại, vì em là mây, bay trên cao là chuyện bình thường... Mây chỉ ngừng bay, khi mưa đế bất chợt...
    Thêm nữa, nếu em mơ thấy nước: nước trong và em thoải mái bơi lội trong đấy, điềm lành; nghĩa là em sẽ thành công trong việc định làm(càng nhiều nước, và nước càng trong càng tốt). Nếu nước đục và bẩn (điềm gở) thì em sẽ gặp nhiều khó khăn và cơ hội thành công là rất ít, trái lại còn đem theo hoạ...nên cân nhắc nhé Larry.
    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 13/05/2007
    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 13/05/2007
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bác này toàn nói lung tung, cứ dọa cho em nó sợ ( nói thế nhưng chắc k sợ đâu Larry nhỉ )
    Nằm mơ thấy nước tức là có tiền đó, yên tâm em nhé
  10. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Này cái em bà Tám, sao nói nhau ghê gớm thế, anh nào có dọa ai đâu. "Lazy" cứng đầu thế dọa làm gì cho thêm mệt. Đấy là những gì anh tìm hiểu đc và cũng đã từng trải qua. Ai tin thì tin, ko tin thì đọc cho vui thôi nhé....
    Được denell_tran sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 14/05/2007

Chia sẻ trang này