1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bắt bẻ:
    Không hiểu căn cứ vào đâu, nhưng như một phản ứng tự nhiên, với một cơ số người nào đấy, mình đối đãi như một đứa rất nhu mì hiền lành và nhường nhịn. Chẳng thế mà tính mình bô lô ba la, nhưng thế nào mà có tới gần chục người bằng tuổi gọi mình bằng chị. vì với họ, mình đúng là một bà già chính hiệu, ra dáng đàn chị.
    Nhưng có một số người, mình không bao giờ nhường, với đối tượng này, tổng kết lại sau hai mấy năm sống trên đời, , là khi đó, dù mình và họ có thể quen với nhau rất lâu, nhưng cũng không bao giờ có thể thân đc. Tại sao thế. Như một sự phân loại rất tự nhiên ngay từ ban đầu, mà mình k hiểu đc.
    Hình như chẳng phải vì nắm đc quy luật này, mà chỉ vì bản thân tính cách Cún của mình nó như thế, bao giờ anh cũng nhường mình phần thắng, do đó, anh luôn là người thắng cuộc.
    Chẳng hạn anh có nói kiểu gì cũng bị mình bắt bẻ.
    Tưởng tượng của mình toàn những thứ lẩm cẩm dở hơi. Có lần mình hỏi
    - Em với anh thì ai chết trước nhỉ.
    Cún phủ đầu ngay:
    - Vớ vẩn, đang yên đang lành, chết chóc gì
    - Thì cứ ví dụ là thế thôi, tưởng tượng thôi
    - K ai tưởng tượng thế
    - Thì giờ mình giả thuyết thế
    Và để thoát khỏi sự nhiêu khe eo éo bên tai, Cún đành trả lời:
    - Anh nghĩ là nếu em chết trc thì tốt hơn. (Câu trả lời đại ngố vì câu hỏi quá chuối để trả lời)
    Mình bắt bài ngay:
    - Biết mà, kiểu gì cũng mong mình chết trc để lấy vợ mới mà. Tốt đẹp gì đâu!
    - Thì anh sợ nếu a chết trc, em lại khóc nhiều (mình biết cún nghĩ thế, nhưng cứ thích bắt bẻ).
    Lần sau mình lại hỏi câu đó. Lần này Cún đành nhận làm vật tiền hy sinh:
    - Thôi, để anh chết trc cho (Tội nghiệp anh, bị dồn đến đg cùng, xin chết bằng đc)
    - Em biết sao anh thích chết trc rồi
    - Biết gì, lại bắt đầu đấy
    - Thì anh ghét em anh k chịu nổi em nên a mong chết sớm cho rảnh nợ. Em là em biết tỏng anh nghĩ gì.
    -Chết chóc gì, k nói nữa
    Vẫn chưa thoát:
    - Lần cuối cùng em hỏi Cún, em thề, thế bây giờ ai chết trc nhỉ.
    - Không huyên thuyên, đánh chết bây giờ
    - Thì cứ thử nói xem nào, có chết thật đâu mà anh sợ. (dai như đỉa)
    - Thôi thì hai đứa mình cùng chết đc chưa? Mà lần sau em còn hỏi nữa anh đánh đấy.
    Khi làm một phép so sánh, mình thấy có lẽ xác suất để có một người có tính cách hợp với mình như Cún gần như là 0%. Chẳng biết Cún có khổ tâm vì mình hành hạ quá nhiều không nhỉ.
    Nếu sau này có phải chết thật, ....mà thôi, nói gở ra xe đâm chết thật....
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời nóng, thấy bức bối trong người. Quyết tâm mua một lô phim về xem và thề rằng sẽ không động gì đến net niếc, bài vở gì mà chỉ chuyên tâm xem phim thôi.
    Thế mà cái ti vi dở hơi nó bị chập mạch rồi, tiếng thì vẫn eo éo mà màn hình chỉ một màu trắng xoá... . Ghét nhất là phải đi sửa đồ. Có cái máy tính cũ bị hỏng ổ cứng mình cũng lười thay cũng vứt đó luôn... Hay là mình k đợi Cún nữa. Lấy chồng thôi.
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Đợi đi, đợi đi chị để em còn vững tâm đợi thêm 1 năm nữa nè
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn đợi mà Alicela. Người ta bảo đợi hoài sẽ quen, nhưng tại sao gần như ngày nào cũng mãi cảm giác đó.... Như mới chỉ đợi một ngày, đợi như một người mới yêu và mới phải đợi, nóng ruột, cồn cào...
    Sau này khéo mình cũng cấm kcho con cái yêu sớm làm gì. Hi hi. Xét thấy con gái trong tình yêu chỉ sướng mỗi giai đoạn cưa cẩm, đc yêu chiều và đỏng đảnh.
    Phát hiện ra quy luật, càng yêu càng yếu đuối. Yếu đuối ở đây nghĩa là mình bị tình yêu đó cuốn đi, không sao kháng cự đc, không sao có thể tung hoành như trc đây, khi chưa từng yêu, khi chỉ bày trò trong một phi vụ nào đó, khi mình có thể dở đủ trò như làm ảo thuật.
    Phát hiện một điều thứ 2, là mình thiệt thòi. Người ta còn có giai đoạn cưa cẩm. Mình ngớ ngẩn thế nào, yêu ngay từ giây phút đầu tiên. Sao mình ngu thế nhở, sao mình không kháng cự đc manh hơn nhở... Sao thiệt thòi bất công thế nhở.
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn đợi mà Alicela. Người ta bảo đợi hoài sẽ quen, nhưng tại sao gần như ngày nào cũng mãi cảm giác đó.... Như mới chỉ đợi một ngày, đợi như một người mới yêu và mới phải đợi, nóng ruột, cồn cào...
    Sau này khéo mình cũng cấm kcho con cái yêu sớm làm gì. Hi hi. Xét thấy con gái trong tình yêu chỉ sướng mỗi giai đoạn cưa cẩm, đc yêu chiều và đỏng đảnh.
    Phát hiện ra quy luật, càng yêu càng yếu đuối. Yếu đuối ở đây nghĩa là mình bị tình yêu đó cuốn đi, không sao kháng cự đc, không sao có thể tung hoành như trc đây, khi chưa từng yêu, khi chỉ bày trò trong một phi vụ nào đó, khi mình có thể dở đủ trò như làm ảo thuật.
    Phát hiện một điều thứ 2, là mình thiệt thòi. Người ta còn có giai đoạn cưa cẩm. Mình ngớ ngẩn thế nào, yêu ngay từ giây phút đầu tiên. Sao mình ngu thế nhở, sao mình không kháng cự đc manh hơn nhở... Sao thiệt thòi bất công thế nhở.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tiếng sét ái tình
    Thế còn phải đợi bao lâu nữa hả em
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tiếng sét ái tình
    Thế còn phải đợi bao lâu nữa hả em
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Không kịp để cưới ở tuổi đẹp thứ nhất mà bác khuyên.
    Cũng may là không lâu đến mức phải cưới ở mức thứ 2 bác ạ.
    ---------------------
    Mình là đứa có lúc thì cẩn thận đến mức bị chửi. Chẳng hạn, sau một lần đến nhà con bạn nấu nướng, giặt giũ, nó cấm k cho mình đun bếp nữa vì kêu mình dùng tốn nước gấp 4 lần nó. Còn bảo nếu mình chọn nghề Osin thì chắc mình đc tuyển thẳng vì cứ thấy bụi là y như rằng mình phải kiếm cách lau, như thành tật.
    Hoặc mình có thể kiên nhẫn ngồi xếp hình liên tiếp 3 ngày 3 đêm, cho đến khi đầu óc u mê lú lẫn mới thôi. Hay mình có thể tỉ mẩn ngồi làm một món đồ nào đấy không ngừng nghỉ cho đến khi hoàn thành, mà rất có thể, nếu k thành công, mình có thể vứt ngay nó vào sọt rác và lại bắt đầu mò mẫm lại từ đầu?
    Mình có thể nhớ chính xác đủ các loại con số quan trọng trong bảng số liệu của công ty vì với số liệu mình rất thận trọng và tỉ mỉ.
    Nhưng mình lại là người đôi khi lơ đễnh và hay quên những việc chẳng ai quên. Chẳng hạn có hôm mình đi đám cưới, gặp một đứa cứ nhìn mình cười. Mình chỉ dám cười qua loa, cũng k dám hỏi han gì vì sợ nhỡ ? cười nhầm thì chết. Bụng lẩm bẩm, ơ, con nhỏ này sao cứ nhìn mình cười mãi thế nhỉ. Huých tay hỏi đứa bên cạnh: mày ơi, con bé kia là con nào tao thấy nó quen quen. Nhỏ bạn chửi: mày sao vậy, nó là con H ?omát? trc ngồi trên mình 3 bàn đấy thôi!?. Lúc đó thì mới, à, à? có nghĩa là bình thường, mình vẫn nhớ tên và nét mặt nó, nhưng bất ngờ có những lúc đầu mình như lơ mơ trên không trung.
    Hôm nọ thẩn thơ mở lưu bút ra đọc, có một thằng em nó ký: đừng bao giờ quên em, chị nhé. Lúc đó mới ngẩn người, ừ thằng bé này mình chơi với nó 2 năm 11-12, người béo béo? Nhưng phải đến lúc này mình mới lờ mờ nhớ lại sự tồn tại của nó. Trong khi nó và mình dạo đó đã khá thân thiết. Thậm chí mình k thể nhớ ra khuôn mặt của nó nữa? Thấy mình có lỗi, chị đã hứa sẽ k quên em, vậy mà 8 năm, chị đã gần quên hẳn em rồi?
    Ôi, mình chán mình quá đi thôi?
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Không kịp để cưới ở tuổi đẹp thứ nhất mà bác khuyên.
    Cũng may là không lâu đến mức phải cưới ở mức thứ 2 bác ạ.
    ---------------------
    Mình là đứa có lúc thì cẩn thận đến mức bị chửi. Chẳng hạn, sau một lần đến nhà con bạn nấu nướng, giặt giũ, nó cấm k cho mình đun bếp nữa vì kêu mình dùng tốn nước gấp 4 lần nó. Còn bảo nếu mình chọn nghề Osin thì chắc mình đc tuyển thẳng vì cứ thấy bụi là y như rằng mình phải kiếm cách lau, như thành tật.
    Hoặc mình có thể kiên nhẫn ngồi xếp hình liên tiếp 3 ngày 3 đêm, cho đến khi đầu óc u mê lú lẫn mới thôi. Hay mình có thể tỉ mẩn ngồi làm một món đồ nào đấy không ngừng nghỉ cho đến khi hoàn thành, mà rất có thể, nếu k thành công, mình có thể vứt ngay nó vào sọt rác và lại bắt đầu mò mẫm lại từ đầu?
    Mình có thể nhớ chính xác đủ các loại con số quan trọng trong bảng số liệu của công ty vì với số liệu mình rất thận trọng và tỉ mỉ.
    Nhưng mình lại là người đôi khi lơ đễnh và hay quên những việc chẳng ai quên. Chẳng hạn có hôm mình đi đám cưới, gặp một đứa cứ nhìn mình cười. Mình chỉ dám cười qua loa, cũng k dám hỏi han gì vì sợ nhỡ ? cười nhầm thì chết. Bụng lẩm bẩm, ơ, con nhỏ này sao cứ nhìn mình cười mãi thế nhỉ. Huých tay hỏi đứa bên cạnh: mày ơi, con bé kia là con nào tao thấy nó quen quen. Nhỏ bạn chửi: mày sao vậy, nó là con H ?omát? trc ngồi trên mình 3 bàn đấy thôi!?. Lúc đó thì mới, à, à? có nghĩa là bình thường, mình vẫn nhớ tên và nét mặt nó, nhưng bất ngờ có những lúc đầu mình như lơ mơ trên không trung.
    Hôm nọ thẩn thơ mở lưu bút ra đọc, có một thằng em nó ký: đừng bao giờ quên em, chị nhé. Lúc đó mới ngẩn người, ừ thằng bé này mình chơi với nó 2 năm 11-12, người béo béo? Nhưng phải đến lúc này mình mới lờ mờ nhớ lại sự tồn tại của nó. Trong khi nó và mình dạo đó đã khá thân thiết. Thậm chí mình k thể nhớ ra khuôn mặt của nó nữa? Thấy mình có lỗi, chị đã hứa sẽ k quên em, vậy mà 8 năm, chị đã gần quên hẳn em rồi?
    Ôi, mình chán mình quá đi thôi?
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    @D_T: Kỳ thực nhiều lúc em cũng muốn viết. Nhưng bác mặc kệ em đi. Bác có đặt báo nhà em đâu nào.
    Em bốc đồng mà. Hứng lên thì ngăn chẳng đc, không hứng thì trời sập cũng kệ mà thôi.

Chia sẻ trang này