1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chẳng ai động chạm gì đến ông ấy, nếu ông ấy chịu khó học lấy cái đức tính nghe nhiều hơn nói hoặc nếu không chí ít chỉ nói khi có người nghe. Đằng này, cảm giác lão học được cái gì trên đời là lão phải đem ra dạy lại người khác bằng hết.
    Hôm đó cả phòng đang bàn chuyện gì đó rất hứng thú. Lão lại tò tò mò vào, dạo đó cái sự quyết tâm cưa cẩm MP lên đỉnh cao làm khổ cả bọn. Lão giải thích từ cái chuyện con dơi nó có khả năng nghe sóng siêu âm đến những chuyện vớ vẩn như bà đẻ nên ăn gì, rồi chuyện lịch sử, dã sử TQuốc, rồi thì thuốc đau đầu nào tốt, đại loại là lão chỉ biết nói hết tràng này sang tràng khác...
    - Đấy, đúng rồi, - lão vỗ đùi đánh đét một cai - anh là anh kết nhất bài này!
    Mình nghe lão diễn thuyết đã lộn hết cả ruột gan, đang định bật bản nhạc cho nó tiếng hát át tiếng bom, cái câu bình luận của lão như thể vứt bùn vào chậu nước trong, đúng là tụt hết cả cảm xúc.
    - Bài này là đỉnh cao của Don McLean, mà cũng là....Bài này.... Bài này....Bài này....()
    Bố khỉ, đúng là chỉ muốn nhét giẻ vào mồm lão. Mình bật nhạc to dần rồi thì gần hết cỡ. Cái đầu lão còn giật lên giật xuống như chập mạch.
    Mình tức khí đợi lúc lão k để ý thò kéo xuống cắt xoẹt một nhát ở trên gáy, dưới đỉnh đầu. Lão này có giật mình, nhứng không thấy gì, lại tiếp tục bàn chuyện đông Tây kim cổ.
    Sau đó, cả tuần sau đấy k thấy lão mò vào, mà đi ngoài đưòng thấy cũng chịu khó đội mũ lưỡi trai. Cả mấy tuần sau, gáy lão vẫn thấy lem nhem một đám, nhưng dĩ nhiên là lão chẳng thể đánh mình hay tóm dc mình.
    Sau này lão chuyển từ MP sang một em lớp dưới, rồi kinh qua cỡ chục mối tình lấy đc một chị cũng khá xinh. Mình đang tính hôm nào đến chơi đem chuyện ngày xưa ra kể phá lão ấy chơi! . Bắt đầu kể từ em nào bây giờ nhỉ, khéo vợ lão ấy cũng vác kéo ra cắt của lão một số thứ cũng nên.
  2. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Bạn biên tập lại rồi xuất bản tiểu thuyết đi,rất hay
  3. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Bạn biên tập lại rồi xuất bản tiểu thuyết đi,rất hay
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mình đã định đóng cửa, nhưng anh Hà nói một câu nghe dễ thương quá. Lại thấy chẳng việc gì phải thế.
    @một kẻ rất vô duyên: tốt nhất đừng bao giờ vào đọc topic của em nữa nhé. Tốt nhất đừng nói rằng anh thích đọc cái này và không thích đọc cái kia. Ghét nhất kiểu đấy. Ức chế. Có viết để phục vụ riêng ý thích của anh đâu.
    Đã thế từ ngày mai, mình post hết về tình yêu.

    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 05/06/2007
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mình đã định đóng cửa, nhưng anh Hà nói một câu nghe dễ thương quá. Lại thấy chẳng việc gì phải thế.
    @một kẻ rất vô duyên: tốt nhất đừng bao giờ vào đọc topic của em nữa nhé. Tốt nhất đừng nói rằng anh thích đọc cái này và không thích đọc cái kia. Ghét nhất kiểu đấy. Ức chế. Có viết để phục vụ riêng ý thích của anh đâu.
    Đã thế từ ngày mai, mình post hết về tình yêu.

    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 05/06/2007
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN KỂ VỀ SỰ THAY ĐỔI

    Khi còn nhỏ,
    Tôi dự định thay đổi cả thế giới.

    Lớn hơn một chút,
    Tôi nhận thấy rằng ý định này quá nhiều tham vọng,
    Vì vậy tôi dự định thay đổi đất nước tôi.

    Cả dự định này, đến khi trưởng thành,
    Tôi cũng nhận thấy là quá nhiều tham vọng,
    Do đó tôi dự định sẽ thay đổi thành phố quê hương.

    Khi thấy rằng đến cả việc này
    Tôi cũng không làm được,
    Tôi quay ra cố gắng thay đổi gia đình mình.

    Giờ đây, khi đã có tuổi, tôi hiểu rằng mình cần phải
    Thay đổi chính bản thân trước

    Nếu trước đây , tôi đã bắt đầu bằng việc thay đổi chính bản thân mình thì có lẽ tôi đã thay đổi được gia đình, thành phố, hay thậm chí cả đất nước tôi, và biết đâu còn thay đổi được cả thế giới này.

  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mình thích kể về những câu chuyện tình cảm vớ vẩn của mình.
    Trong số đó chỉ có một mối tình là đi đúng hướng. Còn lại chỉ toàn là đơn phương. Người mình yêu thì chẳng yêu mình, thậm chí chẳng biết mình là ai, và ngược lại, tất cả những người từng yêu mình, mình không yêu nổi một lão nào.
    Mình sẽ không đi theo thứ tự thời gian, hôm nay mình nhớ về một ánh mắt, của một người, thế là mình lại đành phải ngoại tình trong tâm tưởng một lát.
    Ôi, trời ơi. Chắc cả đời vẫn nhớ người đó, vì đôi mắt đó.
    Vì H, (sao mình thích lắm người tên H, chắc phải đánh số H1 kẻo nhầm) là người sở hữu đôi mắt đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy trên đời. Và là người thay đổi một góc không nhỏ, trong phương châm tình yêu của mình.
    Mình biết H hồi học thêm tiếng Anh lớp 8. Có lần mình giấu giẻ lau và phấn của thầy. Thầy thấy mình cứ toét mồm cười nên hỏi mình bằng đc, nhưng mình chối mãi. Thế là thầy giận, túm anh ta đi mua phấn. Tên này lúc chạy về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lúc đó mình thắc mắc, sao con trai gì mà da trắng toát, rõ kinh.
    Bỗng nhiên, mình gặp lại H1 đang học năm nhất trường ĐHQG. Dạo đó mình đang trong giai đoạn vỡ mộng về mối tình đầu hụt với H(đánh dấu là H0 chăng??) và rẽ từ mối tình đơn phương và câm lặng với một chàng tên TA. Lại vớ ngày được một anh chàng có làn da giờ thành nâu nâu, nhưng mịn như da em bé. Mắt thì đẹp vỡ tim.
    Anh ta chẳng nhận ra mình nữa. Đau lòng. Chắc tại mình xinh quá, anh nhìn k ra? Hi hi.
    Vớ vẩn thế nào mình hay lê la quán nước nên phát hiện, cứ khoảng 10h thấy anh này cắp cặp đi về hướng KTX. Ở KTX chăng? Thêm một thời gian phát hiện ra một vài anh chàng hay đi cùng một tên mình biết vì có dáng đi như quấy cháo, đổ bên này, lại đổ bên kia, mắt thì luôn hấp háy như bà già bị toét mắt và hay trêu mình mỗi lần mình đi thư viện ôn thi.
    Xác định đc anh này hay vào phòng 507 gì đó ngủ trưa, may thay, lại ngay cùng dãy bọn bạn mình đc ở . Thế là một quyết định rồ dại nhất trong đời đã xảy ra: xin cho vào ở KTX với con bạn mình học CNN để ôn thi sang năm thi đại học là vừa (láo quá, bốc phét bỏ gia đình vì tình). Thế mà ba tin thật, cũng cho vào. Dĩ nhiên là mình ở chui cùng con bạn thân của mình. Chả sao, mỗi tuần thấy H1 một vài lần là vui lắm rồi.
    Khi yêu, người ta thường điên rồ. Mình lại là đứa khi yêu thì super ngớ ngẩn. Mình theo dõi H1 thường xuyên đến nỗi nắm đc cả lịch ra vào của anh này. Vậy mà mỗi lần đi qua mình, anh k thèm ngó mình lấy một cái. Hoặc có lần nhìn, nhưng chắc cái nhìn dành cho một con gián cũng chẳng hơn? Akay!!! Mà cái giống yêu đơn phương nó thế, càng bị bơ, lại càng ngẩn ngơ (nói nghe cứ như thơ!). Thế rồi mình viết thư cho anh ta, vẫn nhớ là viết lên 2 tờ giấy ăn rất đẹp đẽ, rất dày và thơm. Rằng: em yêu anh lắm, chẳng hiểu sao lại yêu? Dĩ nhiên là k gửi rồi, và viết xong thì cho vào toilet xả ngay, nhưng vẫn muốn viết. Rồi tưởng tượng đủ các phương án tiếp cận mà chẳng được.
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi một hôm, đang đứng eo éo ngoài cửa sau giờ ăn trưa thì bị va một nhát rơi cả cái bát nhựa đang cầm trên tay. Thấy H1 cúi xuống nhặt, kêu xin lỗi, anh đang vội quá? Mặt mình đần thối ra vì bất ngờ, hôm đó trông mình thật tởm, vừa ăn cơm xong, lại đang bô bô về một cái gì đó với một đứa đang chổng mông giặt đồ ở bên trong. Sao toàn những hôm mình làm hàng ngon ngẻ thì anh chẳng ngó lấy một cái. Hôm nay mình mặc quần sooc, áo ba lỗ, đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem thì lại bị anh chiếu thẳng với cự li gần chưa từng thấy. Nhục nhã quá
    Nhưng cũng từ đó mà mỗi lần gặp, anh đã cười. Rồi cũng đến được cái giai đoạn hai đứa đứng nói chuyện huyên thuyên ở hành lang. ]Mình hay nhìn trộm anh. Khuôn mặt rất nam tính, nhưng đôi mắt thì như của con gái. Lông mi dài, dày và mắt đen như mắt trẻ con. Khỉ thật, bấy lâu chỉ thấy con trai tả về con gái như vậy. Người có đôi mắt đẹp thật nguy hiểm, họ nhìn, dù chẳng có tình ý gì, vẫn thấy sâu thẳm và dịu dàng. Mỗi lần anh chớp chớp mắt, cảm giác như động tác đóng/mở đó diễn ra rất rõ rệt như người ta đang phẩy quạt. Đến chết, cảm giác sao mà êm ái và quyến rũ. Lại thêm một con đang trong trạng thái ôm mộng đơn phương, đôi mắt đó là cớ để suy diễn ra nhiều thứ.
    Bắt đầu hy vọng?
    Rồi cũng đến một lúc mọi thứ như vỡ tung. Không thể kiên nhẫn hơn đc nữa. Trước đó, mình thích vô số người, nhưng có một đặc điểm chung, một nửa số đó mình kbiết tên, k biết ở đâu, toàn gặp ngoài đường, tháng một vài bận, là đã đủ để thích vài tháng rồi. Thích cả người trong lớp, trong trường, đâu đó, nhưng cùng lắm là người trong lớp thì Kiểu gì mình cũng phải biểu hiện ra được một điều là ?oBà là bà ghét mày lắm!? hoặc ít nhất là ?oBà là bà yêu người khác rồi nhá!?. Vì xấu hổ, vì kiêu ngạo, vì kém tự tin thì đúng hơn?
    Nhưng lần này, lần đầu tiên, và là lần mở đầu một giai đoạn mới trong ứng xử trước một người mình yêu. Mình quyết tâm phải giành giật lấy nó.
    Rồi thì mình tỏ tình. Viết một lá thư, ọc một thanh kẹo tặng anh vào dịp mùng 1/6. Lá thư rất ngắn, bây giờ mình vẫn còn giữ: Em có nên nói ra điều này không? Em phân vân quá, nhưng có lẽ em không thể phân vân thêm nữa. Hình như em yêu anh rồi, em có đúng không? ? một hai câu nữa.
    Rồi chiều hôm đó anh ở lại, đưa mình đi ăn sữa chua như k có chuyện gì xảy ra. Đi về qua sân trường ĐH, mình và anh ngồi bên đài phun nước. Lúc nào, ở đâu, dù anh nhăn mặt hay cau mày, vẫn thấy anh đẹp. Đẹp như tượng.
    Nhưng rồi anh bảo:
    Kẹo ngon lắm V ạ. Nhưng mà , em còn bé lắm, em không hiểu em đang nghĩ gì đâu! Anh phải tặng em kẹo mới đúng.
    Anh đưa cho mình một phong kẹo socola có vị bạc hà. Mình hiểu anh định nói gì, khóc luôn. Ngu quá. Anh lấy khăn tay đưa cho mình: Anh không muốn em mất thời gian vào anh, vì anh không giống như em nghĩ. Anh không đủ tốt, để giống như em nghĩ?.
    Đại loại là anh lặp đi lặp lại rằng mình còn quá trẻ con. Mà anh ta thật ác, mỗi khi anh ta nói và nhìn mình, đôi mắt ấy lại làm mình lòng đau như cắt: Vậy là mình chẳng bao giờ đc sở hữu đôi mắt đẹp này. Một người nào đó sẽ cướp nó của mình? Lại càng khóc tợn? Anh có ôm mình một cái, vỗ vỗ lưng như khi người ta bón cho trẻ con ăn bột bị nghẹn. Trời ạ, ghét nhất là cái loại không yêu con gái người ta, còn ôm cái như ban ơn. Để rồi người ta bâng khuâng một lúc, rồi cuỗi cùng vẫn như rơi tõm xuống vực thẳm. Đêm đó mình khóc tới khuya.
    Đó là một bước ngoặt lịch sử. Một thất bại nặng nề. Vì những lần trc mình thích, mình tự cho mình quyền đc chấm dứt khi mình chán k muốn thích. Lần này mình muốn được yêu, mà chẳng đc, muốn đc quên, cũng chẳng đc. Lần đầu tiên biết đến cảm giác thất tình?
    Sau đó một thời gian, đã trấn tĩnh lại, mình đến gặp anh: cho em xin lại lá thư.
    Không, xin xỏ gì, giờ hết là của em rồi
    Không, trả em ngay bây giờ. Ngay lập tức. Vẻ mặt rất vô tình và kiên quyết
    Cuối cùng anh cũng đưa? Cuối cùng là đoạn kết cho một cuộc tình.
    Bây giờ thỉnh thoảng vẫn tự hỏi, kbiết anh ấy đang làm gì, đã lấy vợ chưa? Chỉ muốn đc gặp lại, để nhìn một lần, xem có thực đôi mắt ấy đẹp nhất thế giới như mình vẫn nghĩ hay không. ]Nhưng không biết điều đó có thể thực hiện không nữa. Thỉnh thoảng vẫn buông một câu: Đôi mắt đẹp của em! ]Và thấy có một đôi mắt đẹp là một điều tuyệt diệu, đôi mắt mình phải đẹp thế mới phải, sẽ lừa thêm đc ối người. Hè hè.


    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 06/06/2007
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay lắm bạn ạ, rất tuyệt vời.
    Đôi mắt đẹp nhất thế gian.
    Mà bạn đã bao h nhìn thấy người mím môi đẹp nhất thế gian chưa? Đó là NY của tớ.
  10. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Trần Phi Tiêu chào tau chưa Bít tau là ai không Đang iu ku Cún hả Kể típ mấy chiện tìn iu đê

Chia sẻ trang này