1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình đã từng và luôn dại dột

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larry_darell, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoi_the_la_xong

    thoi_the_la_xong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chối tỷ wá, đọc lướt mấy bài của đ/c Đe Nen này thấy thoang thoảng mùi đàn bà. Vắng bác chợ sẽ đông thêm đấy
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có phải bác Cau đó không? Hi hi. Em chào bác ạ.
    được vubao1954 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 07/06/2007
  4. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này con trai học Bách Khoa K45 đấy,ko phải con gái đâu mà áp chế chồng
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải chứ bác uống mấy cốc thế? .
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    When will I see you again, my Love?
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Ku Cún liệu có bít mình đang sướng không nhể
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các bác bình cái gì mà tôi thấy toàn đi spa, thế kia?
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này, người ta đang ngoại tình tâm tưởng. Đang nhớ Mắt đẹp ông ạ.
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng mà mỗi khi nhắc tới, bạn bè mình thường ồ lên như khi nghe chuyện tiếu lâm. Mà mọi chuyện với anh chàng này có lẽ đúng là tiếu lâm thật.
    Có ai còn nhớ anh chàng bị em xin đểu hoa ngày mùng 8 tháng 3 không nhỉ. Chính hắn! Tên Ch.
    Đây cũng là người tán tỉnh mình lâu nhất tính ra là khoảng 6 năm. Nhưng nói thế không có nghĩa là anh ta si tình gì cả. Mà là từ khi quen đến khi mình quyết định không mất thời gian vì người này tổng cộng là 6 năm.
    Còn nhớ mãi ngày mình và P ngồi trên một đống thanh sắt ngổn ngang tán chuyện thì anh ta tiến đến. Lần này thì có thêm một ông bạn cao khoảng trên 1m8, cực kỳ đẹp trai, mồm cười toe toét như bị cười bẩm sinh không khép lại đc.
    Ch chỉ cười: Hôm nay thì anh muốn được tặng em. Hy vọng em sẽ nhận
    Tất nhiên là chả việc gì mà em không nhận. Chả kịp cảm ơn hay hỏi han gì, thì lão bạn, k còn nhớ tên, đã tía lia như tên bắn:
    -Ôi giời, sao mày lại quen toàn hoa khôi thế này mà không chia sẻ cho anh em (Mịa, nói như mình là củ sắn củ khoai!!!). Hai em tên gì, hai em quê ở đâu. Anh là? anh học trường? Sao hai em lại ngồi trên đống sắt thế này, bẩn hết quần áo? Da em đẹp nhỉ, da cả hai em đều đẹp? Đại loại là những câu ngớ ngẩn như thế, hai môi gần như k chạm vào nhau đc vì k nói thì cười? Rõ các cụ nói chẳng sai, dẻ cùi tốt mã. Đẹp trai ngời ngời nhưng nhìn mặt đã thấy ngu ngu.
    Ch thì đứng bên cạnh chỉ cười cười. Cũng đẹp trai, nhưng thấp hơn, áo đen ?" giờ mình vẫn nhớ cái dáng cổ áo của anh ta, mắt thì rất sáng. Nhưng cũng có vẻ không đc bình thường?

Chia sẻ trang này